Quý bà và cầu thủ
Giữa việc ăn gian quy chế để hợp thức tuổi tác ở “làng hoa hậu”, với việc ăn gian tuổi tác để hợp thức quy chế ở làng bóng đá, cái nào dễ chấp nhận hơn?
1. Cuộc thi Hoa hậu quý bà Việt Nam 2009 đã kết thúc nhưng vẫn đang rất “nóng” quanh chuyện một thí sinh đâm đơn kiện BTC. Thế nhưng bên cạnh chuyện nực cười này còn có những chuyện nực cười khác dễ nhìn thấy hơn: ấy là chuyện hai Á hậu, một người sinh năm 1983, một người sinh năm 1982 đã đăng quang trong một cuộc thi giành cho “Quý bà”.
BTC lý giải rằng, cứ qua tuổi thanh niên là đạt tiêu chuẩn “quý bà”. Nhưng nói như vậy có khác gì người ta đang “ăn gian quy chế”, “ăn gian nguyên tắc” để hợp thức hóa tuổi tác cho thí sinh?
2. Nếu ở làng hoa hậu có chuyện “ăn gian quy chế” để hợp thức hóa tuổi tác thì ở làng bóng đá lại có chuyện ăn gian tuổi tác để hợp thức hóa quy chế. Bằng chứng là ở các giải nhi đồng trước đây, người ta thấy nhan nhản những “nhi đồng cụ”. Cách đây vài năm, có chuyện BTC phát hiện đội vô địch ăn gian tuổi nên chuyển ngôi cho đội hạng nhì. Nhưng cái đội hạng nhì cũng ăn gian nốt, nên ngôi được chuyển cho đội thứ ba. Khốn nỗi, hạng ba cũng ăn gian, nên cái ngôi cuối cùng bỏ lửng… Những giải bóng đá trẻ ở xứ mình khoảng chục năm trở lại đây, giải nào và đội nào mà không “ăn gian tuổi” mới là chuyện lạ.
![]() |
|
Bóng đá Việt Nam tiêu cực từ giải nhi đồng - Ảnh minh hoạ |
Di chứng của cái thói ăn gian có hệ thống này là bây giờ, rất nhiều ngôi sao trong làng bóng đều đang phải sống với giấy khai sinh “dởm”, chứng minh thư “rởm” và tuổi “rởm”. Cá nhân người viết cũng từng là nạn nhân bất đắc dĩ của vấn nạn này. Chẳng là lâu nay, khi trò chuyện với một cầu thủ, tôi thường xưng “anh”. Nhưng trên một chiếu bia, trong lúc ngà ngà, cầu thủ này liền bảo: “Nói thật là anh còn kém em 2 tuổi”.
3. Hôm qua, tôi hỏi cầu thủ này: Giữa việc ăn gian quy chế để hợp thức tuổi tác ở “làng hoa hậu”, với việc ăn gian tuổi tác để hợp thức quy chế ở làng bóng đá, cái nào dễ chấp nhận hơn? Anh chàng nghĩ một lúc rồi đáp: “Cái thứ nhất dễ chấp nhận hơn, bởi cái đó người ta chỉ ăn gian trong một, hai thời điểm, còn cái thứ hai, đã ăn gian là phải ăn gian suốt đời…”.
Chợt nghĩ vẩn vơ: Có phải làm hoa hậu quý bà vẫn còn… may mắn hơn làm ngôi sao bóng đá?./.
