"Quỷ đỏ" bắt đầu tăng tốc

MU của Sir Alex Furguson luôn tăng tốc cực nhanh sau thời điểm giáng sinh, và trận thắng trước Sunderland là dấu hiệu cho thấy điều đó.

Không chỉ đơn giản là một trận thắng, với 3 điểm có được cùng với ngôi vị đầu bảng, MU cho thấy họ bắt đầu “vào guồng” và tăng tốc. Những cú tăng tốc đáng sợ vào nửa cuối mùa giải, bắt đầu ở thời điểm sau lễ Giáng sinh, MU vẫn có thói quen làm điều đó, thói quen dẫn đến việc đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn cứ luôn là kẻ cán đích trước tiên dù khởi đầu chẳng mấy suôn sẻ.

Người đóng vai ông già Noel mang quà đến cho những fan trung thành của Quỷ đỏ năm nay là “công tử xứ Hoa hồng” Berbatov. Sunderland chưa từng thất bại trước các đội bóng khác trong nhóm Tứ đại gia kể từ đầu mùa. Nhưng bàn thắng sớm của Berbatov ngay đầu trận đã không cho đội bóng của Steve Bruce có cơ hội lặp lại điều đó trước MU. Giggs đi bóng và Rooney chuyền bóng. Còn Berbatov chỉ còn mỗi nhiệm vụ đơn giản là đánh đầu vào lưới.

Khi một đội bóng có Berbatov trong đội hình, các cầu thủ khác đột nhiên biến thành những công nhân phục vụ cho anh chàng công tử lười nhác này ghi bàn và sau đó là biểu diễn kĩ thuật. Thêm một cú chuyền của Anderson, Berbatov hoàn thành sứ mệnh của một “ông già Noel” đầy phong cách. Xen giữa và sau 2 cú dứt điểm thành bàn, Berbatov chơi bóng như thể một thằng bé thích nhận được những tràng pháo tay. Khống chế "nghệ sĩ", bay người tung cú xe đạp chổng ngược, đó là Berbotov.

Hòa chung không khí Giáng sinh và chào đón năm mới 2011, ông thầy khó tính Ferguson cũng phải buông lời khen ngợi các học trò: “Chúng tôi đang có phong độ tốt và ổn định, các cầu thủ đã có một trận đấu tuyệt vời, MU trình diễn một lối đá đẹp mắt”.

Sir Alex hài lòng bao nhiêu thì các đối thủ lại lo sợ bấy nhiêu. Với Vidic và Ferdinand, hàng thủ MU đang có sự tập trung, chắc chắn và ổn định. Cặp đôi Berbatov - Rooney ngày càng chơi bóng ăn ý, mạnh mẽ và đẳng cấp hơn. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Chicharito hay Gibson cũng đều có phong độ cao. MU luôn mang phong cách và bản lĩnh của kẻ thống trị, và đáng sợ hơn là những điều đó luôn được bộc lộ vào những thời điểm khó khăn nhất.

Với việc lịch thi đấu bị xáo trộn bởi bão tuyết, rất nhiều những con tính của các chiến lược gia bị đảo lộn. MU lại luôn là đội bóng may mắn hơn. Hoặc họ tự tạo ra may mắn cho mình. Khi chính những tình huống xấu nhất được họ chủ động biến thành lợi thế cho mình. MU chiến thắng, có ngôi đầu bảng và nhìn những kẻ khác chiến đấu với nhau và làm nhau suy yếu. Tiếp sau đó, MU lần lượt kết liễu từng đối thủ, tương tự như việc Sunderland đánh bại được các đại gia khác rồi “chết” dưới tay MU.

Sau trận thắng trước Sunderland, nhiều người nhận thấy dấu hiệu của sự tăng tốc ở MU. Cuộc chiến đến chiếc Cup VĐ vẫn còn dài. Và nếu không muốn bị Quỷ đỏ vượt qua, Chelsea hay Arsernal phải bám đuổi thật gắt gao ngay ở thời điểm này. Tiếc rằng, đúng vào thời điểm đó thì 2 đội bóng thành London lại phải đại chiến với nhau, thật bất công khi các thiên thần vẫn cứ luôn đứng ở bên cạnh Sir Alex và các học trò./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.