Real Madrid- Long lanh trong Nghệ thuật thứ bảy

Với tựa đề “Goal 2”, bộ phim bóng đá của hãng Milkshake như một show quảng cáo sáng láng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha này.

Ngay cả người ngoại đạo xem xong phim cũng hiểu thông điệp của nhà sản xuất: Bất cứ lúc nào, lãnh đạo CLB Real Madrid cũng đưa ra các “củ cà rốt”, nhằm chiêu dụ hàng loạt danh thủ đầu quân cho đội nhà.

Nội dung của “Goal 2” xoay quanh nhân vật chính Santiago Munez, một tiền đạo người Mexico đầu quân cho CLB Real Madrid từ đội bóng Newcastle ở giải ngoại hạng Anh. Cùng đội bóng mới, Munez chinh phục cúp Champions League mùa giải 2005 - 2006. Ngoài ra, phim cũng đề cập đến thú ăn chi của giới cầu thủ khi họ bỗng nhiên đổi đời nhanh chóng.

Nhân vật Munez có nhiều điểm giống tiền vệ Ronaldo của CLB MU. Munez cũng chơi bóng ở giải ngoại hạng Anh, lại là một tiền đạo Munez cũng có cuộc đời bất hạnh, mẹ đẻ bỏ đi khi còn nhỏ...

Trên hết, điều “Goal 2” mang đến cho khán giả hay chính giới cầu thủ là thông điệp: đầu quân cho Real Madrid, bạn sẽ có tất cả. Từ những chiếc cúp vô địch đầy danh giá cho đến số tiền lương cao ngút trời, nhà lầu, xe hơi và cả tá kiều nữ xinh đẹp vây quanh.

Ngày đầu đến Real Madrid, Munez làm quen cùng các danh thủ như Beckham, Zidan... Ngày thứ hai, tiền đạo người Mexico này tậu biệt thự. Ngày thứ ba, Munez đi chơi hộp đêm, vây quanh anh lúc nào cũng có các người đẹp, bất chấp tân tiền đạo Real Madrid này đã có vợ chưa cưới.

Trong “Goal 2”, Real Madrid làm đối thủ sợ khiếp vía với hàng loạt danh thủ trong đội hình như Zidan, “người ngoài hành tinh” Ronaldo, Raul, Ramos, Casilat, Robinho (nay đã chuyển sang Manchester City)...  Siêu sao một thời của bóng đá Anh là McManaman trong phim làm rất tốt vai trò cầu thủ dự bị, hệt như chính hình ảnh của anh quãng thời gian khoác áo Real Madrid.

Hãy tưởng tượng, một đội bóng với “dải thiên hà” như vậy, đi đến đâu cũng khiến hàng loạt các fan nữ... ngất xỉu, từ CĐV Nhật Bn, Hàn Quốc cho đến Nam Mỹ. Real Madrid luôn là vậy. Lãnh đạo đội bóng luôn vung tiền tạo ra các vụ chuyển nhượng “bom tấn” trước mùa giải, theo cách này hay cách khác.

Trong thưng vụ chuyển nhượng Munez, lãnh đạo Kền kền trắng chỉ trong một tiếng đồng hồ, xem băng video các bàn thắng của Munez khi khoác áo Newcastle rồi ra quyết định mua đứt nhanh chóng. Có lẽ, HLV hiện thời của Real Madrid Bend Schuster cũng quá quen thuộc với cách mua cầu thủ về sân Bernabeu kiểu này.

Với giới cầu thủ, được chơi cho Real Madrid là cả một giấc mơ. Real Madrid được bầu chọn là Đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 kia mà. Từng sở hữu trong đội hình hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Vậy thì, chỉ riêng việc được chơi bóng trên thảm cỏ sân Berrnabeu cũng là niềm tự hào khôn tả.

Kết thúc phim “Goal 2”, Munez tìm thấy mẹ đẻ (là nhân viên bán hàng trong một quán cà phê), hai mẹ con cảm nhận tình mẫu tử trong nước mắt. Tiền đạo người Mexico này còn làm lành với vợ chưa cưới, sau đó cùng đội bóng đánh bại CLB Arsenal trong trận chung kết Champions League. Một kết thúc không thể có hậu hơn.

ở thị trường chuyển nhượng, một kịch bản tương tự có lẽ sắp xảy ra, Real Madrid muốn tậu Roanaldo từ MU và ở đội bóng mới, biết đâu CR7 (Ronaldo theo cách gọi của giới truyền thông Anh quốc) sẽ là vì tinh tú toả sáng nhất trong “dải thiên hà” ở sân Bernabeu.

Nhà Gladez không đồng ý mức giá 100 triệu euro mà lãnh đạo Real Madrid đưa ra hồi đầu mùa giải 2008 - 2009. Nếu cái giá là 120 triệu euro vào mùa giải năm sau thì sao? Khi đó, rất có thể tiền vệ người Bồ Đào Nha này đang là chủ nhân của Quả bóng vàng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008. Real Madrid có thói quen mua về những ngôi sao lớn. Thật khó tin lãnh đạo Real Madrid sẽ chịu đầu hàng trong thương vụ Ronaldo.

Sau khi xem “Goal 2”, chắc hẳn Ronaldo cũng muốn đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chí ít ở Madrid, cũng tràn đầy ánh nắng và con gái Tây Ban Nha, vốn là dân Địa Trung Hải, thì đã đẹp nức tiếng từ xưa đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên