Real Madrid ngậm ngùi chia tay Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
Dù giành thắng lợi 1-0 trước Alcorcon tại Bernabeu rạng sáng 11/11 nhưng Real Madrid vẫn chính thức nói lời từ biệt Cúp nhà vua Tây Ban Nha ngay từ vòng 1/16 với tổng tỷ số thua 1-4...
Trở về Bernabeu với tham vọng về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, HLV Pellegrini đưa ra đội hình được coi là mạnh nhất với bộ tứ nguyên tử Kaka-Raul-Higuain-Nistelrooy trên hàng công. Và dễ hiểu khi “Kền kền trắng” là đội tỏ ra lấn lướt hơn hẳn trong suốt 90 phút.
Tuy nhiên, ưu thế đó chỉ giúp Real Madrid có được bàn thắng duy nhất của Van der Vaart ở phút 81. Thắng lợi mong manh này không đủ để đưa đoàn quân HLV Pellegrini vượt qua vòng 1/16 bởi san lấp cách biệt 4 bàn ở lượt đi là điều không tưởng.
Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, Real Madrid ngã ngựa ngay từ vòng 1/16 Copa Del Rey. Năm ngoái, họ cũng bị Real Union đánh bật ngay ở vòng đầu tiên. Thầy trò HLV Pellegrini đã phải chia tay giải đấu mà đầu mùa bóng, chủ tịch Perez đưa vào danh hiệu cần chinh phục.
Real Madrid nhập cuộc nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc và dồn toàn đội hình lên tấn công. Nhưng trước bức tường phòng ngự vững chắc của đối thủ, CLB Hoàng gia gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Juanma.
Dù bị ép sân nhưng Alcorcon vẫn thường xuyên có được những pha phản công sắc bén khiến khung thành Dudek nhiều phen chao đảo. Trong tình thế không còn gì để mất, đoàn quân HLV Pellegrini dồn lên mãnh liệt nhưng họ tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn Juanma.
Mãi đến phút 81, nỗ lực của Real Madrid mới được đền đáp khi sau hàng loạt pha phối hợp đẹp mặt, Van der Vaart nhanh chân dứt điểm bằng chân phải, bóng đi hiểm buộc Juanma phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được mở 1-0 cho Real Madrid hơi muộn màng.
Không thể ghi thêm bàn thắng, Real Madrid đành chấp nhận thua với tổng tỷ số 1-4 sau 2 trận và chính thức nói lời từ biệt Copa Del Rey ngay từ vòng đầu. Còn với Alcorcon, đây được coi là một trong những chiến tích vĩ đại nhất trong lịch sử của đại diện nhỏ bé đang chơi ở Segunda B./.