Roland Garros 2010 - Giải đấu của những bất ngờ
Ngoại trừ Nadal, tại giải quần vợt Pháp mở rộng năm nay đã chứng kiến nhiều bất ngờ khi những cái tên có mặt trong trận chung kết đơn nam, nữ không phải là Del Potro, Ferderer hay chị em nhà Williams…
>> Nadal lần thứ 5 lên ngôi vô địch Roland Garros
Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros 2010) đã khép lại, 2 danh hiệu cao quý nhất và được coi trọng nhất là chức vô địch đơn nam, đơn nữ đã xác định được chủ nhân mới. Nadal tiếp tục xứng danh “ông vua đất nện” ở giải nam, trong khi đó, tại giải nữ, Schiavone ghi tên mình vào lịch sử làng quần vợt Italy khi có mặt trên bục cao nhất.
Thiếu vắng Davydenko và Del Potro, nhưng tại nội dung đơn nam của Roland Garros mùa giải 2010 vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn và quyết liệt với sự tham gia của cả 8 tay vợt còn lại trên top 10 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới.
![]() |
|
Francesca Schiavone đi vào lịch sử quần vợt Italy với chức vô địch tại giải Pháp mở rộng năm 2010 (Ảnh: Reuter) |
Có thể nói, con đường tìm đến đỉnh vinh quang của các tay vợt nam tại giải năm nay in đậm dấu ấn của những tay vợt không nằm trong top 10 thế giới. Điều đó thể hiện rõ qua việc hàng loạt các tay vợt được đánh giá yếu hơn, gây bất ngờ khi vượt qua được những tượng đài trong làng quần vợt đương đại. Từ trận đấu loại Andy Murray của Tomas Berdych, cho đến việc tay vợt số 1 thế giới Ferderer vấp ngã trước vật cản mang tên Robin Soderling. Thậm chí, tay vợt xếp hạng 22 thế giới Jurgen Melzger của Áo còn xuất sắc vào tới tận bán kết sau khi đánh bại Djokovic ở tứ kết, trước khi dừng bước trước “vua đất nện” Nadal.
Tuy nhiên, đẳng cấp vẫn được thể hiện đúng chỗ. Một Soderling chơi lỳ lợm với những pha phát bóng đầy uy lực vượt qua Berdych và cả Roger Federer. Tuy nhiên, anh vẫn phải gác vợt quy phục trước Rafael Nadal. Một khi tay vợt người Tây Ban Nha được thỏa sức tung hoành trên mặt sân đất nện quen thuộc, đối thủ của anh khó có thể trông chờ phép lạ. Tỉ số 0-3 tại trận chung kết là một minh chứng rõ ràng.
Giải đơn nam Roland Garros khép lại với cái bóng quá lớn của Nadal còn hứa hẹn sẽ phủ kín những mặt sân đất nện lâu nữa bởi tay vợt này mới bước sang tuổi 24.
Trong khi đó, tại giải nữ, người hâm mộ quá ấn tượng với phong độ của tay vợt người Italy Francesca Schiavone. Mặc dù sắp bước sang tuổi 30, Schiavone vẫn duy trì được thể lực dẻo dai và vượt qua hàng loạt các đối thủ mạnh như Justin Henin và Serena Williams. Điều mà trước đây chỉ duy nhất Linsay Davenport làm được.
Không những thế, Schiavone còn lưu danh trong lịch sử quần vợt Italy khi là tay vợt đầu tiên của nước này lọt vào chung kết một giải Grand Slam và cô còn làm tốt hơn thế kể từ thành tích của 1 tay vợt nam năm 1954.
Với lối đánh bền bỉ, thông minh nhưng vô cùng hiệu quả, Schiavone đã được đền đáp xứng đáng khi lọt vào top 10 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng WTA.
Giải nữ năm nay cũng chứng kiến một hiện tượng khác mang tên Samatha Stosur. Tay vợt 26 tuổi người Australia đã khẳng định được ưu thế của tay vợt từng 4 lần vô địch GrandSlam ở nội dung đánh đôi.
Stosur đã cho thấy sự lợi hại của lối đánh lên lưới, khi các đối thủ của cô đều gục ngã trước những cú đập vô lê khi bóng chưa kịp chạm phần sân đối phương. Đó là những nỗ lực của quá trình luyện tập 10h/ngày và tâm lý rất tốt trước các đối thủ lớn. Không ít lần Stosur lội ngược dòng ngoạn mục khi đã bị dẫn trước để giành thắng lợi, như trận đấu với Serena là một ví dụ. Chỉ duy nhất một lần cô thất bại, nhưng đó lại là trận chung kết gặp Schiavone. Hơi đáng tiếc cho Stosur, nhưng trong thể thao, kết quả là điều quan trọng nhất.
Tại nội dung đơn nữ năm nay, khán giả chứng kiến sự đi xuống của 2 chị em nhà Williams. Cô chị Venus dừng bước tại vòng 4, còn cô em Serena cũng chỉ tiến được tới tứ kết. Chức vô địch nội dung đôi nữ lần thứ 12 có lẽ là danh hiệu an ủi cho cặp đôi người Mỹ./.
