Roma = Inter +1: Scudetto cho Roma, tại sao không?

Sau chiến thắng 2-1 trước Atalanta ở vòng 33 trong khi Inter Milan đã để Fiorentina cầm hòa trước đó, Roma lần đầu tiên bước lên ngôi đầu bảng, cả thành Roma đang mơ về Scudetto…

>> Vượt qua Atalanta, Roma chiếm ngôi đầu bảng

Theo truyền thuyết, thành phố Roma được lập thành vào năm 753 trước Công nguyên bởi Romulus. Người dân Roma luôn tự hào về lịch sử, truyền thống những công trình kiến trúc của thành phố khởi nguồn cho đế chế La Mã.

Biểu tượng của Roma là con sói cái (La Lupa) đang cho 2 anh em sinh đôi Remo và Romolo bú. Trong quá khứ, người Roma có truyền thuyết về điều này, nhưng biểu tượng này chỉ được coi là chính thức đối với Roma, sau khi bức tượng trên được tìm thấy vào thế kỉ 16. Bức tượng có niên đại hơn 500 năm trước CN này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng thủ đô, trên đồi Capitolino.

Chính biểu tượng đó đã gắn liền với tên tuổi của AS Roma, đội bóng của tầng lớp bình dân của thành phố Roma xinh đẹp. Biệt danh  I Lupi (những con sói) cũng từ đó mà ra đời. Và giờ đây I Lupi vừa vượt qua Inter hiên ngang ngự trị trên ngôi đầu của Serie A mùa bóng này.

Từ Claudio Ranieri- một trái tim đập trong trái tim Roma…

Claudio Ranieri đã đem lại một sức sống mới cho AS Roma

Những trận thua hồi đầu mùa đã làm cho HLV Luciano Spaletti phải ra đi, thay vào đó là một con người của Roma, Claudio Ranieri. Và có lẽ trái tim của Ranieri đã đập cùng đội bóng con cưng của thành phố. Phát biểu sau khi nhậm chức, Ranieri nói “Tôi đã trở về nhà”.

Không có một điểm nào trong tay khi bắt đầu, Ranieri bắt tay vào công việc hàn gắn đội bóng như đúng biệt danh của ông là “Gã thợ hàn”. Không mấy ai chào đón Ranieri đến với Roma, nhưng nữ Chủ tịch Rosella Sensi đã đúng khi gạt bỏ tất cả những sức ép từ nhiều phía để giữ Ranieri ngồi lại chiếc ghế HLV ở Olimpico. Sau thất bại trên sân của Udinese ngày 29/10, Roma của Ranieri đã chính thức mở ra một trong những giai đoạn thăng hoa nhất lịch sử CLB.

Và Roma buộc người ta phải viết tên mình vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu Scudetto vào cuối mùa khi vượt qua Milan và chỉ kém Inter 1 điểm ở vòng 30. Chiến thắng 2-1 trước Inter đã làm sống dậy cả một cuộc đua Scudetto đang chết dần trước sự thống trị của Inter.

Trận hòa 2-2 trước Fiorentina của Inter đã làm cho cả Roma sôi sục. Chỉ phải tiếp Atalanta trên sân nhà, Roma thắng 2-1. Lần đầu tiên sau 2266 ngày, họ lại được nếm cảm giác ngọt ngào bước lên ngôi đầu tại Serie A và có cơ hội lớn giành Scudetto thứ 4 sau 9 năm chờ đợi. Cái cảm giác đó như một miếng bánh Tiramisu (món ăn của thần thánh) ngon nổi tiếng trong một quán lúc nào cũng đầy ắp người ở khu Re di Roma. Đến bây giờ, các Romanista đã thực sự phải nhìn nhận lại, trong mắt họ giờ đây Ranieri là một anh hùng thật sự của Roma.

…Đến Inter và hiệu ứng Champions League

Bỏ xa Roma đến 9 điểm kể từ ngày 6/2, kể từ đó đến nay là một chuỗi thành tích đáng quên của Inter tại Serie A, trái ngược hoàn toàn với những mùa giải trước. Và điều đó đến từ Champions League.

Càng đi sâu vào Champions League thì Inter càng mất điểm tại Serie A. Họ đã mất tổng cộng 20 điểm trước và sau những trận đấu hoàn hảo tại Champions League. 20 điểm đó để “đổi” lấy vé vào vòng bán kết.

Inter càng vào sâu tại Champions League thì họ càng mất điểm tại Serie A (ảnh AP)

Inter trải qua 3 trận hòa liên tiếp để đến chiến thắng 2-1 trước Chelsea trên sân nhà, và 1 trận thua, 1 trận hòa để thắng Chelsea trên sân khách. Tổng cộng họ mất 11 điểm.

Bước vào tứ kết, chỉ phải gặp CSKA Moscow nhưng Inter cũng phải trả một giá khá đắt để vượt qua đội bóng nước Nga. Inter thua chính Roma ở trận cầu 6 điểm, trước và sau đó là 2 trận hòa trước Palermo và Fiorentina. Vậy là họ đã mất ngôi đầu.

Sắp tới với Inter là những trận đấu đầy khó khăn: trận bán kết với Barcelona, sau khi phải tiếp Juventus, một ông lớn đang khát điểm hơn bao giờ hết để giành lấy vị trí cho Champions League năm sau. Trong khi đó, Roma có những trận đấu thảnh thơi hơn, khác hoàn toàn với Inter. Cơ hội cho Ranieri có thể phá bỏ cái dớp chỉ toàn về nhì?

Và không gì ngăn được những Romanista mơ mộng

9 năm trước, ngày 17/6/2001, tại Olimpico Roma, với chiến thắng 3-1 trước Parma, người dân Roma lại vỡ òa trong chiến thắng khi Totti và những người bạn của anh đã lần thứ 3 gắn chiếc khiêng Scudetto lên ngực áo của Roma. Những đoạn nhạc xúc động và sâu lắng của Antonello Venditti lại được cất lên trong lễ ăn mừng Scudetto lần thứ 3 ngay sau trận đấu.

9 năm đằng đẵng chờ đợi đủ cho Roma sinh ra những đứa trẻ để tạo thành một lớp Romanista mới như bố mẹ, anh chị chúng. Lũ trẻ này cũng mơ mộng, hy vọng vào một Scudetto cho Roma và chẳng có gì ngăn cản được. Vì chúng đủ lớn để hiểu 1 điểm hơn Inter vào lúc này là một lợi thế lớn khi Serie A chỉ còn vỏn vẹn 5 vòng đấu nữa.

Các Romanista đổ về khu đất Circo Massimo để ăn mừng Scudetto năm 2001

Với một lịch thi đấu khá thuận lợi, trong khi đối thủ trực tiếp Inter phải căng mình ra để thi đấu trên cả 3 mặt trận (Inter còn trận chung kết Coppa Italia), sau 9 năm, những Romanista lại mơ về một Scudetto.

Tất cả hãy cùng chờ đến ngày 16/5 khi Serie A 2009-2010 kết thúc. Nếu Roma làm được, có lẽ thảm cỏ sân Olimpico sẽ không bị sới tung như 9 năm về trước (Roma phải đến làm khách trên sân Marcantonio Bentegodi của Chievo) khi những Romanista điên cuồng nhất phá vỡ hàng rào bảo vệ chạy vào sân. Nhưng chắc chắn tất cả sẽ đổ về Circo Massimo để ăn mừng. Màu vàng đỏ sẽ tràn ngập cả Roma và ở đâu đó vẫn có những nhóm người vớ lấy cây đàn guitar để cất vang lên bài hát “Quanto sei bella Roma” (Em đẹp lắm Roma)…

Roma đã chiến thắng trong “hiệp 1” của cuộc đua Scudetto với Inter. Bây giờ là lúc để họ giữ lấy thành quả đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.