Roma mất ngôi đầu: Vấn đề là bản lĩnh

Trận thua 1-2 trước Sampdoria ở vòng 35 của Roma không những chấm dứt chuỗi 24 trận bất bại mà  còn cướp đi cả ngôi đầu bảng khi Serie A chỉ còn vỏn vẹn 3 vòng đấu nữa

>> Roma chia tay ngôi đầu

Gần 2000 năm trước, khi Hoàng đế Vespasian xây dựng đấu trường La mã Colosseum, mục đích của ông không chỉ để làm chỗ tiêu khiển mà còn để thử thách bản lĩnh và lòng dũng cảm của những chiến binh La Mã thời đó.

2000 năm sau, đấu trường vẫn tồn tại như một biểu tượng cho lòng tự tôn của Roma, thế nhưng đội bóng con cưng AS Roma đã không còn được bản lĩnh như thế hệ cha anh họ…

Thật vậy, khi AS Roma rơi vào vực sâu ở đầu mùa giải, rồi sự xuất hiện của Ranieri đã đưa đội bóng “bã trầu” lên mây. Không ai nhắc tới thì họ cứ đá là thắng và cứ giành điểm. Chuỗi thành tích bất bại của Roma kéo dài cho tới lúc giới truyền thông buộc phải nhắc tới Roma như một ứng cử viên hàng đầu cho Scudetto.

Totti và các đồng đội đã không thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch (ảnh: Getty)

Khi Roma bắt đầu áp sát Inter, trên trang nhất của các báo ở Italy liên tiếp nhắc đến Roma và dường như họ bị tâm lý về điều đó. Người hâm mộ đã bắt đầu cảm thấy sự gượng gạo của Roma, trái ngược với những trận thắng tưng bừng trước. Dồn toàn sức cho Scudetto, sau trận thắng Inter, Roma phải vất vả lắm mới hạ được Bari với tỷ số tối thiểu 1-0. Rồi đến chiến thắng 2-1 trước Atalanta để đưa họ lên ngôi đầu bảng.

Khi Inter Milan đánh bại Juve ở Giuseppe Meazza, Roma có trận derby với Lazio và buộc phải thắng để giành lại ngôi đầu. Bị dẫn bàn trước khó khăn lắm Roma mới giành được chiến thắng 2-1. Chiến thắng đó lại đến từ sự tỏa sáng của một ngôi sao (Mirko Vucinic) và đều từ những tình huống cố định. Nên nhớ, trong trận đấu này, AS Roma được hưởng tận 2 quả Penalty và chỉ thành công có 1. Các Romanista đổ ra quảng trường Venezia để ăn mừng chiến thắng trong trận derby như thể Roma đã giành ngôi vô địch. Điều đó vô tình đã tạo cho Roma một sức ép tâm lý khủng khiếp.

Cả giới truyền thông và các Romanista đều tạo cho Roma sức ép buộc họ phải thắng và giành Scudetto. Càng về những vòng đấu cuối cùng thì sức ép càng nặng, trận đấu với Sampdoria là bằng chứng cho sức ép đó. Roma không thể gồng mình chịu thêm sức ép được nữa. Họ thua trận. Cửa ải cuối cùng đã không thể vượt qua Roma mất ngôi đầu…

Vậy bản lĩnh của một nhà vô địch tương lai ở đâu? Câu trả lời là không có. Roma bây giờ không như  Roma của 9 năm về trước khi trong đội hình lúc đó là hàng loạt những danh thủ tên tuổi như Batistuta, Emerson, Tomassi hay Montella… Roma lúc đó có bóng dáng của một nhà vô địch thật sự.

Nỗi thất vọng của Toni khi đội bóng của anh mất ngôi đầu bảng (ảnh: Getty)

Còn bây giờ, trong đội hình của Roma lúc này không có nhiều cầu thủ được tham dự những trận đấu lớn. Ngoài đội trưởng Totti và đội phó De Rossi và  Simone Perrotta được tham dự trận chung kết World Cup 2006, hậu vệ trái Riise đã vô địch Champions League cùng Liverpool, tất cả các cầu thủ còn lại đều chưa bao giờ được chịu những sức ép khủng khiếp như thế kể cả ngôi sao Vucinic.

Đối với HLV Ranieri, thì trong cả sự nghiệp của mình, trận đấu lớn nhất chỉ là bán kết Champions League khi ông làm việc ở Chelsea. Còn lại, sứ mệnh của ông chỉ là hàn gắn và vun đắp những đội bóng đang khủng hoảng. Nhưng xét cho cùng, Ranieri đã làm được một điều phi thường khi kéo Roma từ vực sâu trở thành một ứng cử viên vô địch.

Niềm vui cũng có lúc phải dừng lại, nụ cười trên môi của Roma suốt những vòng đấu vừa qua đã đến lúc phải tạm dừng. Không còn những khoảnh khắc nổ tung sân Olimpico khi những Ultra ăn mừng bàn thắng. Bây giờ Roma hãy ra sân và vô tư chơi bóng như lúc chưa ai nhắc đến họ. Với những Romanista, có hai thứ không thể thiếu đó là sự mơ mộng và niềm tin của vào những điều tưởng chừng không thể xảy ra. Cứ hy vọng đi. Chúa sẽ phù cho Roma!./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.