Rooney đổ thêm dầu vào lửa

Sau trận đấu, tiền đạo Wayne Rooney còn tuyên bố Man United đã cho Man City “một bài học về cách chơi bóng”.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Manchester United và Manchester City càng gia tăng sau khi Man United lội ngược dòng, đánh bại Man City với tỉ số 3 - 2 trong trận đấu siêu cúp nước Anh. Sau trận đấu, tiền đạo Wayne Rooney còn tuyên bố Man United đã cho Man City “một bài học về cách chơi bóng”.

Bàn thắng muộn của Nani từ sai lầm của trung vệ Kompany của Man City giúp Man United giành chiến thắng 3 - 2 trong trận đấu Community Shield, giữa đội vô địch giải Ngoại hạng Anh và đội vô địch Cúp FA. Thêm một tin buồn nữa dành cho các cổ động viên Man City đó là việc HLV Mancini xác nhận việc không theo đuổi tiền vệ Sneijder của Inter Milan và cầu thủ người Hà Lan có thể đến Man United trong tuần tới.

Siêu cúp nước Anh 2011 đã thuộc về Man Utd

Trong trận đấu với Man United, tiền đạo người Italy - Mario Balotelli tiếp tục có những hành vi thiếu tôn trọng đối với HLV Mancini, sau khi bị thay ra. Cựu hậu vệ đội trưởng Man United - Gary Neville, hiện đang giữ vai trò bình luận viên của đài Sky TV, đã miêu tả Balotelli là “nỗi xấu hổ của Manchester City”.

Balotelli đã tự bỏ vào trong phòng thay đồ sau khi bị thay ra. Tuy nhiên, ít phút sau đó anh trở lại và ngồi vào khu kỹ thuật dành cho Man City. HLV Mancini phủ nhận việc tiền đạo này đã được yêu cầu ở lại cùng đội bóng.

Nani là người đã mang lại bản thắng quyết định đưa Man Utd tới với ngôi vô địch siêu cúp nước Anh

Trong khi đó, tiền đạo Rooney cũng không kiềm chế được cảm xúc với màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ trong đội, như Phil Jones, Tom Cleverly… Viết trên mạng Twitter, Rooney khẳng định: “Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã cho họ một bài học về bóng đá. Một chiến thắng tuyệt vời dành cho các nhà vô địch”.

Trước đó, phát biểu ngay sau khi trận đấu kết thúc, Rooney cho biết: “Chiến thắng này cho thấy ai là đội bóng giỏi nhất. Chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ trận đấu. Chúng tôi không biết khi nào trận đấu được kết thúc, nhưng chúng tôi đã xé nát họ thành từng mảnh. Kết quả trận đấu hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi là nhà vô địch và là đội bóng mà bất kỳ ai cũng muốn chiến thắng”.

Về phần mình, HLV Ferguson khẳng định niềm tin của mình ở các cầu thủ trẻ, nhưng từ chối bình luận về 2 bàn thua không đáng có, mà thủ môn David De Gea là người phải chịu trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.