Rooney giúp MU biến Man City thành "cựu vương"

Cú đúp của tiền đạo mang áo số 10 đã giúp MU vượt qua đội ĐKVĐ Man City với tỷ số 3 - 2 ngay trên sân khách trong trận đấu thuộc vòng 3 Cup FA

Welbeck dứt điểm nâng tỷ số lên 2 - 0 (Ảnh: Reuters)

Trước trận đấu này, MU gặp đôi chút bất lợi khi đã để thua hai trong ba cuộc chạm trán gần nhất với Man City. Nếu thắng trận này, Man City sẽ cân bằng số trận thắng với MU, bốn trận, trong các lần gặp nhau ở Cúp FA. Còn trong tổng số 160 lần gặp  nhau kể từ năm 1894, MU đã thắng 66 trận còn Man City thắng 44 trận.

Về đội hình của hai đội, Man City thiếu vắng anh em nhà Toure, tiền đạo Mario Balotelli và Gareth Berry song đội chủ nhà trận đấu này vẫn rất mạnh với bộ đôi David Silva và Sergio Aguero. Trong khi đó, đội khách đã chào đón sự trở lại của Chris Smalling, cầu thủ sẽ đá hậu vệ phải, còn ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự là nhiệm vụ của bộ đôi Phil Jones và Ferdinand. Tuy nhiên, lo ngại nhất cho MU vẫn là tuyến tiền vệ khi HLV Ferguson không có nhiều lựa chọn ngoài Carrick và Giggs.

Đội hình ra sân:

Manchester City:
Pantilimon; Richards, Kompany, Lescott, Kolarov; De Jong, Milner, Nasri; Johnson, Aguero, Silva.

Manchester United: Lindegaard; Smalling, Jones, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Nani; Rooney, Welbeck.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà Man City đã kiểm soát thế trận tốt hơn, dù tốc độ và sự sắc nét trong những đợt lên bóng là không cao. Các cầu thủ hai đội chủ động chơi áp sát và ngay ở phút thứ 2 đã có sự va chạm giữa hai bên. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 10 khi ngay đợt lên bóng đầu tiên MU có bàn mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Wayne Rooney.


(Clip diễn biến chính trận đấu)

2 phút sau đó, khó khăn của Man City bị nhân lên gấp bội khi trung vệ người Bỉ Kompany phạm lỗi với Nani, và ngay lập tức bị trọng tài Chris Foy truất quyền thi đấu.

Chơi hơn người ngay ở phút thứ 12, nhưng MU vẫn kiên trì với lối đá phản công. Ở các phút từ 15 tới 25, Man City tạo ra được khá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về khía khung thành của MU. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Lindegaard có lẽ tỷ số đã được san bằng cho Man City.

Dù không quá biến ảo nhưng các tình huống phản công của MU đều gây ra nhiều vất vả cho Man City, phút 30, MU đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ một pha đánh biên, một hậu vệ Man City đã không phá bóng dứt khoát và ngay lập tức, Welbeck đã quay người móc volley tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Tỷ số đã là 2 - 0 và Man City lúc này bắt đầu để lộ ra nhiều hơn những khoảng trống. Phút 38, MU được hưởng quả 11m và Rooney phải mất tới 2 pha dứt điểm mới nâng được tỷ số lên 3 - 0.

Một kịch bản quá bất ngờ đã xảy ra tại Etihad khi đội khách MU vươn lên dẫn trước chủ nhà Man City tới 3 bàn.

P.Jones trong một pha không chiến với đội trưởng Richards bên phía Man City (Ảnh: AFP)
Bước sang hiệp 2, hai đội chơi ăn miếng, trả miếng rất hấp dẫn, nhưng độ chính xác trong các pha bóng quyết định lại rất thấp.

Phút 48, Man City có bàn rút ngắn tỷ số do công của Kolarov. Bàn thắng được ghi từ một quả đá phạt trực tiếp.

Những sự thay người của HLV Mancini có vẻ đã đem lại hiệu quả, Man City tuy chơi thiếu người nhưng họ tỏ ra không hề lép vế trước các cầu thủ khách. Phút 58, MU thay cầu thủ đầu tiên. Lão tướng Paul Scholes được tung vào sân thay Nani. Đây là trận đấu đầu tiên của Scholes kể từ khi quay lại sân cỏ.

VÀO....OOOOO!!!!!!!!!!!!!!! Man City đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Phút 64, MU đã để mất bóng rất nguy hiểm bên cánh phải. Milner cắt bóng rồi chuyền ngang cho Aguero bằng vào dứt điểm. Lindegaard đã đỡ được cú sút thứ nhất nhưng không thể ngăn cản pha đá bồi của El Kun.

Trận đấu còn chừng 30 phút nữa và Man City có vẻ đang chứng tỏ họ sẵn sàng lội ngược dòng.

Tình huống Aguero rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3 (Ảnh: Getty Images).
Ở những phút tiếp theo, MU bị cuốn vào lối chơi của Man City và họ tỏ ra khá luống cuống trong các tình huống bóng. Các cầu thủ MC đang làm chủ hoàn toàn thế trận. Trận đấu còn khoảng 20 phút nữa.

Trận đấu bước vào những phút cuối, hầu hết các cầu thủ Man City đều tham gia tấn công nhưng họ vẫn không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Hai cầu thủ vào thay người bên phía đội chủ sân Etihad là Zabaleta và Savic chơi rất tốt ở khâu phòng ngự. Phút 82, Hargreaves vào sân thay Nasri. Đây là trận đấu đầu tiên Hargreaves gặp lại các đồng đội cũ.

Phút 89, tỷ số trận đấu vẫn là 3 - 2 nghiêng về phía MU.

Trận đấu được bù giờ thêm 3 phút. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Man City không thể ghi thêm 1 bàn thằng nữa. Tỷ số chung cuộc là 3 - 2 nghiêng về phía MU. Tuy bị loại nhưng những nỗ lực trong hiệp 2 của Man City là cực kỳ đáng khen ngợi, nếu không bị mất người sớm thì có lẽ MU sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn gấp bội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.