Vòng 1/8 Gúp Quốc gia 2010:

Rốt cuộc “gỗ” cũng thắng!

Thể hiện chưa thật thuyết phục, nhưng HAGL vẫn vượt qua ĐTLA ở vòng 1/8 Cúp QG vào chiều 21/2, qua đó tái “bôi trơn” guồng máy vận hành chưa thực như mong muốn.

Năm nào cũng vậy, cuộc chiến giữa “gạch” - “gỗ” luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi sự kịch tính và những yếu tố ngoài chuyên môn. Năm nay cũng không là ngoại lệ!

Đội trưởng Phan Văn Giàu không ngăn được sức tấn công từ cầu thủ đội khách

Vào trận, Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) dù thiếu vắng các trụ cột Tài Em, Tshamala nhưng bằng lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái trong các cuộc đối đầu với đội bóng phố núi - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có những pha bóng nguy hiểm.

Nhưng cơ hội thực sự lại thuộc về HA.GL khi tiền đạo Evaldo Goncaves có cú sút kỹ thuật trong khu vực 16m50 của chủ nhà ở phút 21, tiếc rằng bóng lại tìm đến góc ê-ke. Đó cũng là những gì các học trò của Zico Thái Kiatisuk tạo ra trong hiệp 1. Evaldo Goncaves chơi cao nhất nhưng hoàn toàn đơn độc khi thiếu những đường chuyền kiếm tạo từ đồng đội.

Trong khi đó, nỗ lực ghi bàn của đoàn quân HLV Jose Luis chủ yếu là những cú sút ngoài vòng cấm địa.

Phút 22, chủ nhà ĐT.LA mới có được cơ hội về khung thành thủ môn Silhavy khi Danny David tung cú sút trực diện rất căng trong vòng cấm buộc thủ thành HA.GL phải bay người đám bóng. Trong trận này, người cũ của “gỗ” - tuyển thủ Phan Thanh Bình được HLV Jose Luis xếp chơi nhô cao cũng giúp đội chủ nhà tấn công có phần mạch lạc. Thế nhưng, 0-0 là kết quả của 45 phút đầu tiên trong trận đấu này.

Pha ăn mừng bàn thắng của Đoàn Việt Cường sau khi mở tỷ số 1-0 cho “gỗ”

Bất ngờ sa thải cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn trước trận đấu này, tưởng chừng như đội bóng phố Núi sẽ một lần nữa bế tắc trong cuộc đối đầu trước Hiệp 2 bắt đầu đầy gay cấn khi HA.GL ghi được bàn thắng trước vào phút 46 do công của Đoàn Việt Cường. Hậu vệ phải của HA.GL bất ngờ xâm nhập vòng cấm ĐT.LA và đệm bóng thành công sau quả tạt của đồng đội trong tư thế trống trải.

Bỏ qua tình huống phạm lỗi này, trọng tài bị đội khách khiến trận đấu suýt “vỡ”

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn ĐT.LA đã xốc lại đội hình, dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trước lối chơi chủ động phòng ngự của đội bóng phố Núi dường như họ vẫn bế tắc. Phải đến phút 61, Minh Phương mới có cơ hội sút phạt hàng rào hiểm hóc nhưng lại một lần nữa không thể vượt qua đôi tay nhựa của thủ thành Silhavy.

Tiền đạo Tăng Tuấn phản ứng trọng tài khi bỏ qua quả phạt của “gỗ”

Sau tình huống này, ĐT.LA vẫn chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và rồi họ cũng được đền đáp khi ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Phan Quý Hoàng Lâm đã mang về bàn thắng quý hơn vàng, gỡ hòa 1-1 quý giá cho “gạch”. Cú đá phạt góc hiểm hóc của cầu thủ gốc đất võ Bình Định đã đưa bóng tìm vào góc cao khung gỗ khiến thủ môn Silhavy lần đầu tiên trong trận đấu này phải bó tay, đành nhìn bóng đi thẳng vào lưới.

Tỷ số 1-1 của 90 phút thi đấu buộc hai kỳ phùng địch thủ phải phân định thắng thua bằng loạt penalty may rủi. Trong loạt "đấu súng" cân não, các học trò HLV Kiatisuk tận dụng tốt và chuẩn xác trong cả 5 lần sút bóng trên chấm 11m, trong khi đó Danny David đá hỏng quả penalty đầu tiên khiến “Gạch” thất bại chung cuộc 5-6 trước “Gỗ”, đành nhìn đối thủ lọt vào vòng tứ kết Cúp QG 2010.

HLV trưởng ĐTQG Calisto và “bầu” Thắng kém vui trong ngày đầu năm mới

Còn trên khán đài VIP, theo dõi trận đấu này, HLV trưởng ĐTQG Calisto Henrique và “bầu” Thắng cũng mất vui trong trận ra quân đầu năm của đội bóng miền Tây, nhất là trước một đối thủ như Hoàng Anh Gia Lai!./.

 Kết quả vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2010:

SHB.Đà Nẵng - TP.Cần Thơ: 2-0

K.Khánh Hòa - B.Bình Dương: 0-1

Hòa Phát.HN - XM.Hải Phòng: 5-4 (hòa 0-0  trong 90 phút)

M.Nam Định - Hà Nội.ACB: 1-0

SLNghệ An - Viettel: 3-0

V.Ninh Bình - LS.Thanh Hóa: 3-0

Đồng Nai - CS.Đồng Tháp: 0-2

ĐT.Long An - HA.Gia Lai: 4-5 (hòa 1-1 trong 90 phút)

Các cặp thi đấu vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2010:

SLNghệ An - Hòa Phát.HN

SHB.Đà Nẵng - CS.Đồng Tháp

M.Nam Định - V.Ninh Bình

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên