Sân cỏ nóng lên rồi
Sau những trận đấu của vòng 1/16 Cúp Quốc gia, cuối tuần qua, các trận đấu của giải hạng Nhất và V-League cũng đã khởi tranh trên các sân cỏ của cả nước.
Đã có những bất ngờ diễn ra ở cả ba giải đấu này, khi mà nhiều đội bóng được nhận diện là ứng cử viên của những ngôi cao nhưng đã thất trận hoặc không giành được chiến thắng.
Ở vòng 1/16 Cup Quốc gia, bất ngờ lớn nhất là việc “đại gia” đang chơi ở V-League là Hà Nội T&T đã gục ngã trước đội hạng Nhất Hà Nội ACB. Càng bất ngờ hơn khi trước mùa giải, Hà Nội T&T đã đề ra chỉ tiêu lọt vào trận bán kết của Cup quốc gia. Vậy mà “đại gia” này lại gục ngã ngay trận đầu ra quân. Một bất ngờ nữa ở giải này là Navibank Sài Gòn, một đại diện nữa của V.League cũng không thể vượt qua đội hạng Nhất Đồng Nai.
Ở giải hạng Nhất, các ứng cử viên cho 2,5 suất lên hạng mùa tới, như Huda Huế, SQC Bình Định, TP.Cần Thơ, Hà Nội ACB đều bị các đội “chiếu dưới” chia điểm trong trận mở đầu mùa giải. Thậm chí, CLB TP.HCM còn trắng tay trước Hải Nhân Tiền Giang. Trong tổng số 6 trận đấu thì có tới 4 trận hòa và quá ít bàn thắng được ghi, với trung bình chỉ là 1,33 bàn/trận.
Tuy nhiên, vòng đấu mở màn của V-League 2010, sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam, lại diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính hơn hẳn. Có tới 23 bàn thắng được ghi (trung bình 3,83 bàn/trận) với nhiều cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
![]() |
| V-League đã bắt đầu nóng lên |
Ở vòng đấu đầu tiên này, các đội bóng lớn và giàu tham vọng đã khởi đầu khá ấn tượng. Ấn tượng nhất phải kể đến chiến thắng quá đậm của Bình Dương trước đội chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa với tỷ số 6-2, mặc dù đã bị dẫn trước hai bàn. Hà Nội T&T cũng đã lội ngược dòng thành công để giành trọn ba điểm trước đội bóng cùng thành phố là Hòa Phát Hà Nội. M.Nam Định và Sông Lam Nghệ An tuy chưa giành chiến thắng, nhưng cũng đã lội ngược dòng trước các đối thủ để giữ lại 1 điểm quý giá ngày ra quân. Đồng Tâm Long An với tham vọng trở lại top 3, tuy không chiến thắng trận đầu, nhưng cũng đã mang về 1 điểm trong trận hòa không bàn thắng với tân binh V.League XM The Vissai Ninh Bình.
Thất vọng lớn nhất của vòng đấu đầu tiên này là thất bại nặng nề của Hoàng Anh Gia Lai trước K.Khánh Hòa. “Đại gia” phố núi này tuy không ầm ĩ như trước mùa giải năm ngoái, nhưng đã đầu tư mạnh mẽ với tham vọng sẽ vươn cao, nhưng đã không thể phá “dớp” thua đội bóng phố biển Nha Trang, thậm chí còn thua đậm với tỷ số 2-4.
Sân cỏ đã nóng lên rồi. Hy vọng mùa giải 2010 sẽ thành công với bóng đá Việt Nam./.
