“Sao” mà chả ra sao
Trung vệ đội trưởng của V.Ninh Bình đồng thời từng là đội trưởng Đội tuyển Quốc gia - Như Thành - đã lại nhận án treo giò.
Vòng 17, Như Thành nhận án treo giò vì phản ứng trọng tài trên sân Lạch Tray. Đá lại được 2 vòng đấu, sau vòng 21, Như Thành lại nhận án treo giò 2 vòng đấu tiếp theo. Đến đá trên sân khách Chi Lăng của SHB.Đà Nẵng mà cầu thủ đeo băng đội trưởng của V.Ninh Binh hành xử chẳng khác gì ngoài đường ngoài chợ. Sau một pha va chạm, Như Thành lao vào đòi "tẩn" Văn Hạnh, rồi sau đó còn có cử chỉ khiêu khích khán giả Đà Nẵng. Tan trận, Như Thành lao sang sân đối thủ “truy sát” tiếp, khiến cho khán giả nổi cáu định tràn xuống sân “làm thịt”. V-League thời loạn, cầu thủ đá bóng với đôi chân bạc tỉ nhưng hành xử bằng thứ văn hóa quá kém.
![]() |
|
Như Thành trong trận đấu với Đà Nẵng ở sân Chi Lăng. Ảnh:ngoisao |
V.Ninh Binh đã bỏ ra số tiền lớn để đưa Như Thành về từ Bình Dương. Những thông tin bên lề chưa chính thức cho biết, cuộc “tháo chạy” khỏi đội bóng đã cưu mang Thành “kếu” trong những ngày tăm tối có rất nhiều những uẩn khúc nào đó từ bên ngoài. Thành “kếu” đã từng dính “phốt” tưởng như phải treo giò. Đi đến đâu, Như Thành là “đại bàng” ở đó. Ai cũng phải công nhận anh là trung vệ có đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, nhưng bên cạnh tài năng luôn đi kèm với cái tật, mà khổ nỗi, những cái tật của các “sao” bóng đá Việt Nam cứ luôn chẳng ra sao cả.
Cũng vòng 21, thủ thành “mất hộ chiếu” Dương Hồng Sơn có màn kịch phản cảm, ăn vạ lộ liễu trong trận đấu với Bình Dương. Những ai chứng kiến pha đóng kịch này của Dương Hồng Sơn không khỏi cảm thấy khó chịu, bực dọc lẫn cả sự khinh thường. Còn Tấn Tài túm cổ áo trọng tài, ném bóng vào trọng tài, kêu gọi các đồng đội “quây” ông trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Các “ông sao” chẳng thấy tỏa sáng, chỉ thấy được chú ý bởi những hành động chẳng giống ai của mình, chuyên môn thì thể hiện ít, cái sự kém văn hóa thì thể hiện nhiều.
Mùa bóng này, hành động đáng chú ý nhất và tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất là pha quỳ lạy trọng tài của “sao bự” Công Vinh. Cả mùa đá được vài trận, ghi được 1 bàn rồi chấn thương triền miên, nhưng Công Vinh vẫn cứ được (hay bị) xuất hiện liên tục bởi những scandal ngoài sân cỏ.
Chuyện cầu thủ chửi trọng tài, chửi nhau, dùng tiểu xảo khiêu khích hay dùng những ngón đòn nhằm triệt hạ đồng nghiệp cùng đá bóng kiếm tiền như mình cứ nhan nhản khắp các sân đấu. Những cầu thủ đã thành danh, tiền lót tay chuyển nhượng lên đến bạc tỉ càng cho mình cái quyền được hơn người, hơn “đời”, chẳng cần tôn trọng HLV vốn là ông thầy mình, chẳng cần tôn trọng ông trọng tài là đại diện của luật lệ. Mà khổ nỗi, các “trò” do những “ông sao” này bày ra toàn những trò dại dột, phản cảm.
Trong một sân đấu như V-League, nơi bạo lực và những biểu hiện của sự thiếu văn hóa tràn lan từ sân cỏ đến khán đài, các ngôi sao đúng ra càng phải thể hiện được mình cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Nhưng thật đáng tiếc, “Sao” lại cứ chẳng ra sao./.
