“Sao” mờ, “sao” tỏ

Đến nay, có vẻ “sao” của EURO 2012 chưa lấp lánh khi không có nhiều gương mặt nổi bật, những tên tuổi được kỳ vọng lại đang gây thất vọng.

Cứ nhìn đội hình xuất sắc nhất của EURO 2012 sau lượt trận đầu tiên là thấy rõ. Thủ môn nhận được nhiều điểm nhất không phải là “người nhện” Buffon hay “thánh” Casillas mà lại là Przemyslaw Tyton của đồng chủ nhà Ba Lan. Chỉ là đôi găng dự bị, phải vào sân trong tình thế thủ môn chính bị đuổi, phải đối mặt ngay lập tức với quả phạt đền nhưng Tyton đã xuất sắc cản phá, giúp Ba Lan tránh được thất bại trước Hy Lạp ở trận khai mạc.

Błaszczykowski ăn mừng bàn thắng gỡ hòa cho Ba Lan trong trận gặp Nga (Ảnh: Getty Images)

Trong khi một gương mặt mới toanh như Tyton tỏa sáng thì các lão làng như Petr Cech lại thể hiện phong độ đáng lo ngại. Nhà vô địch Champions League mùa qua cùng Chelsea để thủng lưới 4 bàn trước Nga rồi lại mắc lỗi ngớ ngẩn, biếu cho Hy Lạp một bàn thắng. May mà Czech vẫn bảo toàn được thắng lợi 2-1, nếu không, Czech sẽ phải mãi ân hận.

Hàng phòng ngự ở EURO 2012 cũng chưa cho thấy nhiều bức tường thép thực sự. Đáng ngợi khen nhất là De Rossi của Italy khi thể hiện vai trò trọng tâm tuyệt vời của một hàng phòng ngự 3 người trước những đợt tấn công dồn dập của Tây Ban Nha. Trên thực tế, De Rossi là một tiền vệ trung tâm ở AS Roma hơn là một trung vệ nên màn nhập vai hoàn hảo này càng đáng được tưởng thưởng.

Tuyến tiền vệ, nơi tập trung những “linh hồn” của các đội, là khu vực được quan tâm nhất. Nhưng hình bóng một “siêu nhạc trưởng” của EURO 2012 vẫn chưa thấy đâu. Trong số các tiền vệ xuất sắc nhất ở lượt trận đầu tiên, Iniesta là cái tên quen thuộc. Ngôi sao ở Barcelona này vẫn thể hiện được kỹ thuật điêu luyện cùng tầm nhìn sắc sảo như thường lệ.

Bên cạnh đó, Roma Shirokov của Nga cũng là một người cầm trịch khá tốt. Còn có thể kể thêm Luka Modric của Croatia, người làm các fan nước này nhớ lại hình ảnh của Zvonomir Boban đã thể hiện đầy hiệu quả trong đội hình Croatia bừng sáng ở World Cup 1998.

Trên hàng công, gây thất vọng nhất chính là Cristiano Ronaldo. Ngôi sao đắt giá nhất thế giới này vẫn chưa cho thấy anh là cầu thủ lớn ở những trận đấu lớn. Thật thú vị khi chân sút đang chứng tỏ được rằng, một con người, một thời khắc có thể làm thay đổi cục diện lại là Andriy Shevchenko, cái tên tưởng như chỉ mang tính biểu tượng ở EURO lần này.

Đã 35 tuổi, trải qua một mùa giải gian nan với chấn thương dai dẳng, Shevchenko bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ. Cú đúp giúp Ukraine hạ Thụy Điển cho thấy cảm giác, sự dũng mãnh và đặc biệt là quyết tâm vẫn tràn ngập ở lão tướng này.

Có người cho rằng, lịch thi đấu hoành tráng ở vòng đầu tiên với các cặp “đại gia” sớm đụng nhau nên tư tưởng thận trọng là cốt lõi và kiểu phong cách “an toàn là bạn” như thế không phải là đất diễn cho các ngôi sao. Đương nhiên, đó là một lí do hợp lý. Và thời gian sẽ dần trả lời. Khi những vòng đấu sau đi kèm với tính chất quyết liệt hơn, sống còn hơn, hy vọng những “sao” đích thực sẽ lộ diện. Xét cho cùng, một bữa tiệc bóng đá như EURO 2012 cần không chỉ tính hiệu quả của sức mạnh đồng đội mà còn cần cả vẻ đẹp của những cá nhân tô điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.