Sao vậy M.U?

M.U đã thua, thậm chí là thua đậm nhất kể từ đầu mùa. Rõ ràng, đó là một thất bại cay đắng mà nhiều người khó có thể hình dung: M.U lại đại bại khi đang ở phong độ cao nhất.  

Đây là thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa giải đến giờ của "Quỷ đỏ" và cho dù khoảng cách với Liverpool và Chelsea chỉ còn 4 điểm nhưng M.U vẫn còn một trận chưa đấu. Nói như vậy là để M.U vẫn còn hy vọng và làm tăng thêm sức hấp dẫn của Premier League. Khoảng cách 7 điểm có thể sẽ được tái lập trong nay mai nhưng dù sao với 9 vòng đấu còn lại, người ta vẫn có thể trông chờ vào những cuộc lật đổ.

Đã lâu lắm rồi M.U mới biết thua, kể từ thất bại trước Arsenal ở vòng 11. Như vậy, đã có đến 17 trận tại Premier League, M.U chưa biết đến nỗi đau. Thống kê như vậy để thấy rằng chu kỳ thua trận của M.U có một khoảng cách khá dài và thường sau mỗi thất bại, "Quỷ đỏ" lại nhanh chóng gượng dậy và băng băng về đích.

Đó là nhận định lạc quan cho M.U nhưng nói cho cùng thì thất bại trên rõ ràng là bài học cực kỳ cần thiết cho "Quỷ đỏ" trong giai đoạn quyết định của mùa giải. M.U đã trưởng thành, đã thi đấu quá ấn tượng bởi hàng phòng ngự được ví như thép. Họ có hai chốt chặn an toàn là Ferdinand và Vidic. Một Evra xông xáo, mạnh mẽ bên cánh trái và một O'Shea ổn định nơi hành lang còn lại. Và cuối cùng là thủ thành Van Der Sar, người từng có 14 trận liền giữ sạch lưới với kỷ lực 1.302 phút khung thành bất khả xâm phạm.

Bên cạnh niềm vui của Liverpool là nổi buồn của M.U (Ảnh:Getty)

Đá 28 trận, hàng phòng ngự thép giúp M.U hạn chế nhiều nhất các bàn thua và tổng cộng họ chỉ để lọt lưới 12 bàn. Thế nhưng, chỉ trong một trận đấu với Liverpool, hàng phòng ngự trên đã để lọt đến 4 bàn (Torres, Gerrard, Aurelio và Dossena ghi bàn), 1/3 số bàn thua kể từ đầu mùa và cả hàng phòng ngự đều mắc sai lầm.

Vidic ngớ ngẩn và liên tục mắc lỗi trong những pha tranh chấp tay đôi với Torres hay Gerrard, dẫn đến việc bị gỡ hòa và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Evra ngờ nghệch trong pha xoạc bóng quá lộ của mình để trọng tài thổi phạt đền. Còn O'Shea và cả Van Der Sar đều lóng ngóng trong hai bàn thua còn lại. Nói tóm lại, một hàng phòng ngự thép trong cả 27 trận trước đó, nhanh chóng trở thành lớp bụi mờ trong 90 phút thi đấu với Liverpool.

Tử huyệt của M.U bị nhận diện khi mà những tiền đạo có sức mạnh, chịu tì đè và áp sát thì các hậu vệ của M.U liền lúng túng và mắc lỗi ngay lập tức. Trước đây, điều đó không xảy ra khi họ được ca ngợi là chơi kín kẽ và bọc lót rất hợp lý. Đó là với những đối thủ chơi phối hợp, bật tường hay tổ chức tấn công theo nhóm mà không có những mũi nhọn lợi hại.

Ngoài ra, do đã lâu không bị đối phương vượt qua, nên tâm lý chủ quan cũng đã hình thành trong tư tưởng của các hậu vệ này. Chính vì vậy, mà khi đá với Liverpool, họ phạm phải những lỗi thừa không cần thiết trong khi tranh chấp.

Có thể nói, M.U đã tự thua nhiều hơn

Nhìn ra tử huyệt trên, Benitez đã khai thác triệt để và đúng như nhận định của ông, M.U không phải là đội bóng bất khả xâm phạm. Và những ngón đòn cần thiết trong chiến thắng 4-0 trước Real Madrid đã được nhà cầm quân này áp dụng triệt để và tạo nên một điều thần kỳ ở Old Trafford đêm qua.

Thất bại là một phần của cuộc chơi và M.U đã phải chấp nhận điều đó trong trận đấu tối qua. Ai cũng có thể thua trận và M.U chính là một trong những nạn nhân theo đúng nhận định của Benitez. Nhưng chính một phần cuộc chơi ấy đã đưa những nhà vô địch áo đỏ sớm trở về với mặt đất để sớm nhận ra những điều mình bị huyễn hoặc.

Và giống như trong cuộc sống, ai cũng có lần mắc phải lỗi lầm, chỉ có điều lỗi lầm ấy nghiêm trọng hay không nghiêm trọng mà thôi. Và với M.U thua 1-4 trước Liverpool là một lỗi nghiêm trọng nhưng những bài học cùng với 9 vòng đấu trước mắt có thể giúp họ khắc phục sai lầm trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.