Sắp chia tay "người lính đá bóng"
Nhiều khả năng, đến mùa giải năm sau, Bảo Khanh, Phước Tứ sẽ quay trở lại đá bóng ở sân Hàng Đẫy - Hà Nội
Trong bóng đá, một lần là mãi mãi, Thể Công dù đã giải thể nhưng những gì thuộc về tượng đài Thể Công vẫn mãi được người ta ghi nhớ. Những "người lính đá bóng" được điều động vào Thanh Hóa, và mỗi lần đội bóng xứ Thanh thi đấu, những kí ức về Thể Công lại được tái hiện, lại được nhớ đến với một nỗi buồn khôn nguôi. Trong số những cầu thủ của Thể Công ngày trước, Bảo Khanh giống như một biểu tượng.
Mỗi bước chạy, mỗi bàn thắng của Bảo Khanh luôn mang lại nhiều cảm xúc. Nó giống như một điều gì đó là sự kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang của Thể Công. Những mùa giải trước, dù tuổi đã cao, dù đã qua thời kì đỉnh cao phong độ, Bảo Khanh vẫn luôn có những bàn thắng đầy chất kĩ thuật trong màu áo Thể Công. Mỗi bàn thắng của Bảo Khanh còn hơn cả niềm vui, nó giống như những sự “ban phát” hạnh phúc lên các khán đài, nơi có những CĐV trọn đời trung thành với Thể Công, sẽ không bao giờ cổ vũ cho một đội bóng nào khác nữa, dù “máu thịt” Thể Công của họ đã không còn.
![]() |
|
Thạch Bảo Khanh chia tay bóng đá |
Những người lính luôn tuân thủ và thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, họ khác với những cầu thủ được mua đi bán lại từ đội bóng này sang đội bóng khác. Người thủ lĩnh Bảo Khanh xách ba lô lên đường vào Thanh Hóa. Mùa này, Bảo Khanh không ra sân nhiều vì chấn thương, nhưng mỗi lần anh có mặt đều để lại dấu ấn.
Phút thứ 60 của trận đấu với Khánh Hòa ở vòng 21, Bảo Khanh xộc thẳng vào vòng cấm, dù bị kìm kẹp chặt giữa 2 hậu vệ, Bảo Khanh vẫn khéo léo hạ gục thủ môn Hoàng Tuấn. Vài phút sau, Bảo Khanh lại có đường chọc khe cực chuẩn xác cho Mauro, dẫn tới bàn thắng trên chấm 11m. Thanh Hóa thắng nghẹt thở những kẻ ngổ ngáo Khánh Hòa 3-2, một chiến thắng quý như vàng trong cuộc đua chạy trốn suất play-off, một chiến thắng mang đậm dấu ấn đẳng cấp của Bảo Khanh.
Chiều qua, Bảo Khanh trở về sân Hàng Đẫy, nơi lưu dấu biết bao kỉ niệm của anh và các đồng đội trong màu áo Thể Công. Bảo Khanh ra sân và đá với HN T&T, đội bóng mà năm sau có thể anh sẽ khoác áo. Những bước chạy cuối cùng trong màu áo Thanh Hóa để hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao, đó cũng có thể là những bước chạy cuối cùng với tư cách “người lính đá bóng”. Bảo Khanh, Phước Tứ sẽ ra quân và trở thành những món hàng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng.
Bảo Khanh đi đến đâu cũng được cầu thủ đàn em nể trọng, được khán giả yêu mến. Anh cũng nói rằng, mình đã có tuổi rồi, muốn trở về Hà Nội để lo cho gia đình. Những trận đấu cuối cùng của V-League giờ đây trở thành những ngày cuối của cuộc đời quân ngũ.
Người lính Bảo Khanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi ra quân. Dấu chân người lính đã in dấu trên biết bao nhiêu sân cỏ. Và dù thế nào đi nữa, khi đã khoác áo một đội bóng khác, Bảo Khanh vẫn là người của Thể Công, vẫn được coi như là biểu tượng của truyền thống Thể Công hào hùng./.
