Sau Macau là dồn sức!

Trong vòng 1 tuần, các tuyển thủ tiếp tục phải căng sức tham dự 3 vòng đấu quốc nội, sau đó nhanh chóng tập trung trở lại để tiếp tục cuộc phiêu lưu trước Qatar

Vị HLV người Đức Goetz đã liên tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ nước nhà: từ sự nghiêm túc của cầu thủ trên sân tập, chuyên nghiệp khi thi đấu đến một “kỷ luật sắt” mang chất Đức… Mới đây nhất, đại thắng trước Macau với tỷ số “kinh hoàng” tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ.

Không ai “ngây thơ” đến mức mang chiến thắng trước một đối thủ kém ĐTVN tới hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (có thể nói Macau nằm trong nhóm những vùng lãnh thổ có nền bóng đá thấp nhất thế giới) làm “thước đo” cho tài năng HLV Goetz cũng như tin vào sự biến đổi về “chất” của “đội bóng áo đỏ”. Dù Macau đã cố gắng nâng cấp đội tuyển bằng cách tung ra đội hình có tới 3 cầu thủ Bồ Đào Nha nhập tịch, song diễn biến trên sân đã chứng minh: thầy trò HLV Goetz hoàn toàn vượt trội so với tập thể đang đứng ở vị trí 184 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Điều đáng nói là sau đại thắng Macau (tổng tỷ số hai lượt trận là 13-1), nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tiếp tục những vòng quay khắc nghiệt sau gần 1 tháng nhường vũ đài cho bóng đá cấp đội tuyển. Chỉ trong vòng 1 tuần (từ 10 – 17/7), những “người hùng” tại vòng 1 World Cup 2014 tiếp tục phải căng sức tham dự 3 vòng đấu quốc nội để nhanh chóng tập trung trở lại, tiếp tục cuộc phiêu lưu trước đội tuyển chủ nhà của World Cup 2020 là Qatar – đối thủ được nhìn nhận là “thuốc thử đủ liều” cho thầy trò HLV Goetz (lượt đi trên sân Qatar ngày 23/7, lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 28/7).

Nói một cách công bằng, trong bối cảnh ĐTVN vừa trải qua giai đoạn “chuyển giao triều đại” – từ Calisto sang Goetz – cần thời gian để thầy trò lái trưởng Goetz tìm sự tương thích, thì 2 trận đấu với Macau là một bước chạy đà cần thiết để tân lái trưởng Goetz từng bước hoàn thiện một cỗ máy. Dù đã có thời điểm ĐTVN đánh bại tất cả các đội bóng Đông Nam Á để “ngự” trên ngôi vị cao nhất. Ấy thế nhưng, theo đánh giá của FIFA – tổ chức bóng đá cao nhất thế giới, Việt Nam chưa đủ tầm để được đặc cách vào thẳng vòng 2 như Thái Lan, Singapore…

Vậy nên, việc thầy trò HLV Goetz phải thi đấu với mật độ dày đặc trên cả hai mặt trận vẫn mang thông điệp… chẳng lấy gì làm vui vẻ: trong khi những đối thủ đồng cân đồng lạng trong khu vực như Thái Lan, Singapore được thong dong dưỡng sức thì “đội bóng áo đỏ” phải tập trung từ rất sớm để dồn sức trước một đối thủ mà ta “chưa đá đã biết thắng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.