Schiavone vào chung kết Roland Garros 2011

Tay vợt người Italy - Schiavone đã lọt vào trận chung kết nội dung đơn nữ sau khi đánh bại đại diện nước chủ nhà Bartoli.

Đêm 2/6, tại giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros 2011, tay vợt người Italy - Schiavone đã lọt vào trận chung kết nội dung đơn nữ sau khi đánh bại đại diện nước chủ nhà Bartoli. Đối thủ của cô là Li Na, tay vợt người Trung Quốc đã khuất phục Maria Sharapova.

Vừa bước sang tuổi 31, Schiavone mới chỉ duy nhất một lần đứng lên bục cao nhất. Đây cũng là lần duy nhất tay vợt người Italy lọt vào đến trận chung kết trên chính mặt sân đất nện của giải Pháp mở rộng cách đây 1 năm.

Khi đã vượt qua hàng loạt những tay vợt sừng sỏ như Jelena Jankovic, Pavluychenkova và Bartoli, Schiavone đã cho thấy đất nước Italy không chỉ mạnh về bóng đá.

Tay vợt người Italy - Schiavone

Lối đánh khôn khéo kết hợp với thể lực bền bỉ có được do chịu khó tập luyện, Schiavone đã khuất phục được những tay vợt Đông Âu, vốn nổi tiếng với những cú đập búa bổ và những pha lên lưới dũng mãnh. Nhà đương kim vô địch bước vào trận bán kết với Bartoli vừa áp lực nhưng cũng vừa tự tin trước sức ép của rất đông khán giả chủ nhà.

Những số liệu thống kê cho thấy, Schiavone vụt bóng không quá uy lực. Nhưng phần lớn đường bóng của cô đi chéo sân và có tới 16 lần thành công. Vì thế, dù áp đảo về số lần phát bóng ăn điểm trực tiếp và tốc độ giao bóng nhưng Bartoli cũng phải gác vợt chỉ sau 1 giờ 30 phút.

Schiavone tỏ ra khiêm tốn trong phát biểu sau trận: “Bartoli đã di chuyển liên tục trong suốt cả trận đấu. Nhưng tôi nghĩ tôi chiến thắng vì kinh nghiệm thi đấu và những bài học tôi có trong lúc tập luyện. Hơn nữa, khác với nhiều người, tôi thấy mình thích nghi được với trọng lượng của trái bóng Babolat mới”

Nhiệm vụ của Schiavone trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch là vượt qua Li Na. Có lẽ thử thách này cũng mới mẻ như trái bóng Batole, nhưng hứa hẹn khó khăn hơn rất nhiều đối với Schiavone. Bởi Li Na đang đạt phong độ rất cao. Tay vợt người Trung Quốc leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng các tay vợt nữ thế giới sau thành công lọt vào trận chung kết giải Australia mở rộng đầu năm 2011.

Niềm hạnh phúc của Li Na khi vào chung kết Roland Garros 2011

Tuy nhiên, không được như Schiavone, trong lần đầu lọt vào trận cuối cùng của 1 giải Grand Slam, Li Na đã không thể chiến thắng. Chính vì thế, ai cũng hiểu đại diện của Châu Á này sẽ quyết tâm như thế nào khi lập kì tích lọt vào chung kết Roland Garros.

Ở trận bán kết, dường như đối thủ của Li Na là Sharapova trở thành nạn nhân của trái bóng Batole bởi cô phát bóng như yếu hẳn đi so với khi dùng trái bóng Dunlop. Không những thế, tay vợt người Nga thường mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng và đành khuất phục trước lối đánh dẻo dai của tay vợt 28 tuổi người Trung Quốc.

Li Na tỏ ra tự hào với thành tích của mình: “Thi đấu với Sharapova không còn cách nào khác là chiến đấu cho từng điểm và không bao giờ được từ bỏ. Cảm giác thật tuyệt vời. Một nguyên nhân nữa lý giải cho chiến thắng của tôi, đó là niềm tự hào của quần vợt Trung Quốc. Có rất nhiều trẻ em ở nước tôi theo dõi trận đấu này, và một ngày  nào đó sẽ có người làm được như tôi”

Tay vợt người Nga Sharapova cũng giành cho đối thủ những lời khen ngợi: “Cô ấy đã chơi tốt, rõ ràng là tốt hơn tôi ở trận đấu này và đặc biệt là ở những thời khắc quyết định. Tôi đã có nhiều cơ hội chiến thắng hơn ở séc đầu tiên nhưng như các bạn thấy, có nhiều tình huống tôi tưởng rằng bóng ngắn và không di chuyển. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn cho cả tôi và cả cô ấy”.

Vậy là ở trận chung kết của Rolan Garros 2011, nhà đương kim vô địch Schiavone như được gặp lại chính hình ảnh của mình 1 năm về trước – một Li Na đang khao khát lần đầu giành danh hiệu vô địch một giải Grand Slam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.