Vòng 21 giải vô địch Italia:

Serie A là của Inter

Người hâm mộ giải vô địch quốc gia Italia đêm qua chắc chắn không thể bỏ lỡ trận đấu cực kì hấp dẫn giữa Inter Milan và AC Milan trong khuôn khổ vòng 21.

Hai đội bóng thành Milan bước vào trận derby lần thứ 272 trong tâm thế khác hẳn nhau. AC Milan hưng phấn với mạch 4 trận toàn thắng trên mọi mặt trận từ đầu năm 2010 còn sức mạnh thật sự của các ngôi sao dưới sự dẫn dắt của ông Mourinho lại bị đặt những dấu hỏi lớn sau khi một loạt cầu thủ trụ cột vắng mặt vì những lý do khác nhau. Họ chơi chật vật và may mắn không thua ở hai trận gần đây nhất nhờ những thời khắc xuất thần của vài cá nhân. Thế nhưng ở sân Meazza, phong độ mà hai đội thể hiện lại hoàn toàn trái ngược.

Sự thiếu vắng thủ lĩnh Nesta khiến hàng phòng ngự AC Milan mất đi tính vững chắc, đồng thời làm các cầu thủ tấn công không thể yên tâm, thoải mái phô diễn. Ở phần sân bên kia, Inter đã làm quen với sự vắng mặt của các tiền vệ chủ chốt như Stankovic hay Motta. Những bố trí hợp lý của HLV Mourinho trong trận gặp AC Milan tối qua giúp Inter có bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 10.

Milito ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10. (Ảnh Reuters)

Bàn thắng sớm của Milito làm Inter càng đá càng tự tin, còn Milan chịu áp lực tâm lý nặng nề. Không những thế, sau khi Sneijder của Inter bị thẻ đỏ từ phút 27, nhưng suốt 63 phút còn lại, ưu thế lực lượng không biến thành bàn thắng cho AC Milan khi những pha dứt điểm của Ronaldinho, Borriello đều không trúng đích. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, AC Milan phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 66 sau pha đá phạt đẹp mắt của Pandev.

Thi đấu hơn người nhưng AC Milan vẫn thất bại (Ảnh AP)

Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của AC Milan nhưng có lẽ một điều dễ nhận thấy là sự bất ổn trong tâm lý của đội bóng áo đỏ - đen này trong mấy mùa giải gần đây. Vì thế, dù vẫn có nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng AC Milan đều bị hụt hơi trong các cuộc đua tới danh hiệu vô địch. Ronaldinho không thắng nổi thủ môn Cesar của Inter trên chấm phạt đền ở phút đá bù giờ cuối trận phần nào nói lên điều đó. Nó cho thấy, dường như AC Milan đang mất dần hình ảnh của 1 “ông lớn” mà AC Milan đã từng có. Kết thúc trận đấu khi chỉ còn 9 cầu thủ trên sân nhưng đội bóng của HLV Mourinho đã chứng tỏ đẳng cấp và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Thắng trận, họ đã gia tăng cách biệt với đối thủ chính lên thành 9 điểm và “hạ nhiệt” luôn cuộc đua tranh danh hiệu vô địch mùa này.

Ở các trận đấu đáng chú ý còn lại đêm qua, Cagliari bất ngờ bị đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Siena cầm hoà 1-1. Đây cũng là tỉ số trận đấu giữa Lazio và Chievo Verona. Trong khi cả Napoli, Palermo và Genoa đều thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng. Napoli vượt qua chủ nhà Livorno 2-0, Palermo thắng đậm Fiorentina 3-0, còn Genoa vượt qua Atalanta 2-0.  Cuối cùng là chiến thắng 3-2 của Samdoria trước Udinese, và chiến thắng 2-1 của Bologna trước AS Bari./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.