SGXT – “Một mình một ngựa” ở Giải hạng Nhất

Thăng hạng sớm tới 5 vòng đấu, bây giờ là lúc chờ xem nhà tân vô địch sẽ “xử sự” thế nào ở các vòng cuối và sự chuẩn bị của họ cho V- League

Cuối cùng Sài Gòn – Xuân Thành (SGXT) đã nắm trong tay chiếc cúp vô địch của Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Cúp Tôn Hoa Sen 2011, điều đã được giới chuyên môn và người hâm mộ nhận định khi trái bóng của mùa giải năm nay còn chưa lăn.

Đè bẹp Cần Thơ tới 7-3 trong trận đấu ở vòng 21 trên sân Thống Nhất chiều 12/7, Sài Gòn – Xuân Thành đã sớm đoạt chức vô địch giải hạng Nhất trước 5 vòng đấu và giành vé thăng hạng V-League ở mùa giải tới. Mọi thông số thống kê cho thấy sự vượt trội của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn so với các đối thủ. Mùa giải hạng Nhất 2011 có thể coi là SGXT và “phần còn lại”.

Đầu tư lớn đã giúp SGXT dễ dàng thăng hạng

Là tân binh của giải hạng Nhất khi Tập đoàn Xuân Thành mua suất hạng Nhất của Hòa Phát – V&V, nhưng ngay lập tức SGXT được xếp vào hàng “đại gia” và là ứng viên sáng giá nhất cho vé thăng hạng. Ông chủ đội bóng đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mang về sân Thống Nhất hàng loạt cầu thủ ngôi sao, vốn đang là trụ cột của các CLB khác như Minh Đức (V.Hải Phòng), Phước Tứ (HN.T&T), Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình), Đình Luật (Navibank Sài Gòn), Duy Quang (HAGL) và Kesley (B.Bình Dương)...

Kết quả của sự đầu tư ồ ạt là SGXT “một mình một ngựa” trên đường đua 2011. Ra mắt bằng trận đại thắng 4-0 trước đối thủ dày dạn của giải hạng Nhất là Huda Huế, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn thắng liên tiếp 6 trận để giữ ngôi đầu bảng xếp hạng suốt từ vòng đấu thứ nhất đến khi đăng quang ngôi vô địch. SQC.Bình Định cũng từng so kè với 4 chiến thắng liên tiếp hồi đầu mùa nhưng thế “song mã” đã không hình thành khi đội bóng đất võ chỉ duy trì được chuỗi trận bất bại lên con số 6 rồi sau đó dần tụt lại.

Sau vòng đấu thứ 21, SGXT lập kỷ lục 21 trận bất bại (trong đó thắng 14 trận, hòa 7 trận), có 49 điểm, hơn đội thứ hai Kienlongbank - Kiên Giang 15 điểm. Họ đã chính thức đoạt chức vô địch, cho dù có thua cả 5 trận còn lại của giải. Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn cũng ghi được tới 53 bàn thắng (gần gấp đội đội nhì bảng K.KG 31 bàn) và chỉ bị thủng lưới 21 bàn (ít thứ nhì tính đến thời điểm này, chỉ sau SQC.BĐ 16 bàn). Không những vậy, giải thưởng cá nhân dành cho Vua phá lưới của giải cũng đang nằm trong tầm tay của SGXT khi họ sở hữu cả Huỳnh Kesley Alves và Nsi – những người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với cùng 16 lần lập công.

Khi ngôi đầu đã có chủ, phần còn lại của giải sẽ “nóng” ở cuộc đua tới vị trí nhì bảng khi ba đội bám đuổi chỉ cách nhau đúng 1 điểm (K.KG và An Giang cùng 34 điểm, Than Quảng Ninh 33 điểm và SQC.BĐ 32 điểm). Trong nhóm này, đội bóng đất võ thất thế nhất, không chỉ bởi họ đang kém điểm đối thủ mà họ còn phải gặp nhà đương kim vô địch SGXT trên sân Thống Nhất ở vòng 24. Đã sớm vô địch nhưng không có nghĩa đội bóng của ông Lư Đình Tuấn sẽ “buông” ở những vòng đấu còn lại bởi họ sẽ muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ và kéo dài kỷ lục về chuỗi trận bất bại trong một mùa giải.

Ở phía ngược lại của bảng xếp hạng, SGXT rất có thể sẽ quyết định trực tiếp “số phận” của những đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Ngoại trừ một suất coi như đã thuộc về Huda – Huế khi đội bóng cố đô mới có được 13 điểm (kém đội xếp trên tới 7 điểm), nhóm “nguy hiểm” đang có tên F.Tây Ninh, Quảng Nam, Nam Định, TP HCM. Trong số này, SGXT sẽ gặp hai đội F.Tây Ninh ở vòng 22 vào cuối tuần này, sau đó gặp TP HCM vào đầu tháng 8. Không thể lấy lực lượng ra so đọ với SGXT, nhưng cơ hội lớn hơn sẽ thuộc về TP HCM, đội bóng cùng thành phố và cũng lấy sân Thống Nhất làm sân nhà. Sẽ không có gì là bất ngờ nếu SGXT “nhường” TP HCM ít nhất là 1 điểm ở vòng đấu thứ 23.

Hơn 1 tháng nữa, SGXT mới chính thức nâng cao chiếc cúp khi mùa giải 2011 kết thúc vòng đấu cuối cùng. Nhưng ngay từ bây giờ, nhiều đội bóng đang thi đấu ở V-League đã phải lo lắng sẽ bị “tân binh” của mùa giải 2012 “hút” hết những trụ cột của mình. Với cách đầu tư như đầu mùa này ở giải hạng Nhất, không có gì ngăn cản đội bóng của “bầu” Thụy tạo ra những cú sốc trên thị trường chuyển nhượng, để củng cố lực lượng và đưa họ trở thành một “thế lực” mới của bóng đá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.