Lượt trận thứ 3 vòng loại bảng H- AFC Cup 2010

SHB Đà Nẵng đá như tập

Dù thắng trận đậm đến 3-0, nhưng HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức khá thất vọng với các cầu thủ trẻ.

Dẫu sao, SHB Đà Nẵng tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng H, AFC Cúp 2010 với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

Trước một Tai Po FC trình độ chỉ ở hạng nghiệp dư, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đối thủ đến từ Hồng Kông. Thắng đậm đến 3-0 nhưng HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức khá thất vọng với các cầu thủ trẻ. Đó là điều dẽ hiểu, bởi lẽ nếu thi đấu đúng sức mình, chắc hẳn TM Li Hon Ho của Tai Po FC đã có cả tá bàn thua sau trận đấu.

Trận đấu của cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng

Về phía chủ nhà SHB Đà Nẵng, tiền đạo Merlo, Thanh Hưng và Quang Cường buộc phải ngồi ngoài do không có thể lực tốt nhất. Ngoài Nguyễn Rogerio, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đăng ký 1 ngoại binh là Nicolas Hernandez, còn lại là các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. HLV Lê Huỳnh Đức đã cho Duy Lam, Văn Mẹo và tiền đạo trẻ Minh Tuấn vào sân ngay từ hiệp 1. Lường trước được khó khăn, song đội chủ nhà không ngờ mình lại có chiến thắng dễ dàng với 3 bàn trắng trước Tai Po FC.

Nicolas Hernandez- ngoại binh duy nhất của chủ nhà SHB Đà Nẵng

Sau vài phút thăm dò đối thủ, đội bóng sông Hàn bắt đầu những pha tấn công dồn dập về bên kia sân. Lối chơi ít chạm khiến hàng thủ Tai Po FC khá lúng túng. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, các cầu thủ đội chủ nhà liên tiếp bắn phá khung thành đội khách. Chỉ có may mắn cũng như những phản xạ xuất sắc của thủ thành Li Hon Ho mới giúp đội khách không bị thủng lưới sớm. Song đến phút thứ 9, tiền vệ Quốc Anh có pha dứt điểm đắng cấp ngay trước vùng cấm địa.

Pha ghi bàn mở tỷ số 1-0 của tiền vệ Quốc Anh

Từ cánh trái, tiền vệ trẻ Nguyên Sa nhả bóng thuận lợi để Quốc Anh cứa bóng đập mép trong xà  ngang đi vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Trước đối thủ yếu ớt, cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng càng chơi càng tự tin triển khai tấn.

Phút 14, Nguyên Sa suýt chút nữa ghi tên mình trên bảng tỷ số nhưng pha sút bóng căng lại bị thủ môn Hon Ho cản pha kịp thời. Cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc nhất thuộc về tiền vệ phải Văn Mẹo ở phút 17. Sau cú sút cực mạnh của Quốc Anh bật tay thủ môn Tai Po văng ra, Văn Mẹo lao vào sút bồi vọt xà ngang từ khoách cách chưa tới 2m.

Tới phút 30, Hernandez cũng bỏ lỡ cơ hội khi sút bóng chạm cột dọc đội khách đi ra ngoài. Song khán giả trên sân Chi Lăng cũng không phải chờ đợi quá lâu, ở phút 34, Quốc Anh sút bóng cực nhanh qua chân thủ môn Li Hon Ho nhân đôi cách biệt.

Thủ môn Li Hon Ho bất lực nhìn bóng bay vào lưới

Bước sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng chuyển sang chơi chậm và chắc nhằm bảo toàn tỷ số. HLV Andy Cheung cũng không còn gì để mất nên tung chân sút Chen Li Minh vào sân. Với thể hình và thể lực khá hoàn thiện, Li Minh tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm có thể biến thành bàn thắng ở trong hiệp 2. Tuy nhiên, do hàng  tiền đạo quá kém, các chân sút đến từ Hong Kong hoàn toàn bị kiềm toả quá kỹ. Tai Po chỉ có cơ hội nguy hiểm sau cú sút khá bất ngờ ở khoảng cách 28m của Lui Chi Hing ở phút 75, nhưng không qua được đôi tay thủ môn Đức Cường.

Pha tranh chấp bóng

Trước mảng miếng non kém của đội bóng yếu nhất bảng H, HLV Lê Huỳnh Đức đã thảnh thơi đưa vào sân các cầu thủ trẻ để có thêm cơ hội cọ sát. Vẫn thế trận 1 chiều, ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã ấn định tỷ số 3-0 sau pha đá phạt trên chấm 11m của Nguyễn Rogerio. Thua trận này, HLV trưởng CLB Tai Po FC Andy Cheung đã thể hiện sự thất vọng của mình, khác hẳn với những gì hùng hồn tuyên bố trước trận đấu.

Cầu thủ Tai Po FC thất vọng sau trận đấu

Thẻ  vàng:

Tai Po: Kwong Wing Sung 83’.

Bàn thắng: SHB Đà Nẵng: Quốc Anh 9’, 34’, Rogerio 90 + 1( pen). 

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Andy Cheung (Tai Po FC): “Trận đấu này, các cầu thủ của tôi không thể hiện được gì nhiều. Trong khi ấy, SHB Đà Nẵng làm chủ hoàn toàn thế trận nên họ giành chiến thắng là điều dễ hiểu. Đây chắc chắn là kinh nghiệm quý cho cầu thủ của chúng tôi. Sau 1 tuần nữa gặp lại nhau tai Hồng Kông, dù không hy vọng trước đối thủ này, như tôi hy vọng sẽ có được kết quả tốt hơn trận đấu này”

Lê  Huỳnh Đức (SHB.ĐN): “Tôi chỉ hài lòng về mặt điểm số chứ không hài lòng về mặt lối chơi. Nhiều cầu thủ trẻ đã không có được màn thể hiện tốt nhất. Cá tiền đạo không có cảm giác bóng, tôi thực sự lo lắng khi thiếu vắng Merlo Gaston.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.