SHB Đà Nẵng đánh bại chủ nhà
Với chiến thắng 2-1 trước đội bóng của Singapore là Tai Po FC, SHB Đà Nẵng đã duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng với 12 điểm, chính thức lọt vào vòng 1/16 AFC Cup 2010.
>> Đà Nẵng đi tiếp, Bình Dương rộng cửa
Chứng tỏ tham vọng ở sân chơi châu lục, dù mới đại bại trước Sông Lam Nghệ An ở giải quốc nội, nhưng SHB Đà Nẵng chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16 ở AFC Cup. Lối chơi chắc chắn cùng tinh thần tập trung cao độ đã đưa đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức cập bến chiến thắng, qua đó họ đã gạt chủ nhà ra khỏi cuộc chơi năm nay.
Thi đấu bằng đội hình 2
Trước lịch thi đấu dày đặc, HLV Lê Huỳnh Đức gần như có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Trung vệ trẻ Cao Cường thay vị trí của Phước Vĩnh để đá cặp cùng với Hải Lâm ở trung tâm hàng phòng ngự. Giữa sân, Nguyên Sa thay thế Thanh Hưng đá trụ ở giữa sân cùng Nguyễn Rogerio. Tiền đạo tuyển thủ U19 QG Hà Minh Tuấn tiếp tục được bố trí đá cặp ở hàng công cùng Nicolas Hernandez- cũng là ngoại binh duy nhất trong đội hình.
Bên kia sân, HLV Andy Cheung cũng bố trí một đội hình gần giống ở trận lượt đi. Trung vệ người Cameroon, Huegues Nanmi đá cặp với Chun Kit ở trung tâm hàng phòng ngự. Người đồng hương của Nanmi là Annan tiếp tục chơi như tiền đạo cắm ở hàng công. Tuy nhiên, Tai Po bố trí một hàng tiền vệ cơ bắp và thiên về thể lực nhiều hơn nhằm chống lại sức cơ động của đội khách.
![]() |
| SHB Đà Nẵng gặp khó khăn trong hiệp 1 trước lối chơi áp sát của chủ nhà |
Vì thế trong hiệp 1, chủ nhà Tai Po FC chơi bóng với động lực và khao khát chiến đấu cao hơn. Họ sẵn sàng chơi lăn xả nhằm bảo vệ mành lưới của thủ môn Li Hon Ho trước một đối thủ từng thắng mình đến 3-0 ở lượt đi, còn SHB Đà Nẵng cũng không quá vội vã trong việc xông lên tấn công.
Tuy vậy, với một trục dọc được trẻ hoá, đội bóng đại diện cho Việt Nam vẫn trình diễn được lối chơi đẹp và hiệu quả trên sân khách. Nhưng tới giữa hiệp 2, SHB Đà Nẵng mới thực sự tăng tốc. Sự cơ động của Rogerio, cũng như khả năng đá bó vào khu vực giữa sân của Quốc Anh kết hợp cùng Nguyên Sa khiến khung thành đội khách liên tục chao đảo. Nhưng dội bóng sông Hàn bỏ lỡ khá nhiều tình huống trước cầu môn đội chủ nhà. Đáng tiếc nhất là cú sút xa của Nguyên Sa khiến hàng thủ Tai Po và thủ thành Li Hon Ho bất lực trong việc ngăn cản, nhưng lại bị xà ngang từ chối.
Dạo chơi trên sân khách
Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng được ghi. Vì thế, chủ nhà Tai Po FC buộc phải dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Việc hàng tiền vệ được đẩy lên giữa sân khiến Sze Win Kai và Yang Xu không thể hỗ trợ cho hàng phòng ngự như 45 phút đầu tiên.
Và cũng từ đó, thế trận đã thuộc về đội bóng sông Hàn có đất biểu diễn. Phút 55, Quốc Anh dẫn bóng thắng một mạch vào vòng cấm, xuyên giữa hậu vệ biên và cặp đôi trung vệ, và dứt điểm hóc hiểm vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Li Hon Ho. Đây là bàn thắng thứ 3 của cựu tiền vệ đội tuyển QG ghi vào lưới của Tai Po FC trong vòng 2 tuần.
![]() |
|
Tiền vệ Quốc Anh lại toả sáng ghi bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng |
Trong thế chẳng còn gì để mất, Ban huấn luyện Tai Po FC đốc thúc các học trò dồn toàn bộ đội hình sang phần sân SHB Đà Nẵng với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng với sự củng cố của Phước Vĩnh (vào sân thay Hải Lâm), hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng vẫn vững chãi trước những đợt tấn công đồn dập của đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng của Giải VĐ Hongkong.
Trong trận này, “người không phổi” Nguyễn Rogerio tiếp tục đóng vai trò “máy quét”, đánh chặn quá hiệu quả khiến đội chủ nhà không thể biến cơ hội trở thành bàn thắng. Hàng phòng ngự chơi tập trung và hàng công cũng biết biến những cơ hội ngon ăn ở các pha phản công thành bàn thắng.
Phút 89, từ tình huống phạt góc tiền đạo Nicolas Hernandez chạy chỗ dứt điểm lái bóng hạ gục thủ thành Li Hon Ho nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng.
Trong những phút còn lại, Tai Po FC liên tục sử dụng các pha bóng bổng vào khu cấm địa đội khách. Nhưng mãi tới phút 90+1, Chan Hin Kwong mới ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng này chỉ là sự an ủi trước khi Tai Po FC chia tay sân chơi AFC Cup mùa này.
Với chiến thắng 2-1, SHB Đà Nẵng đã duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng với 12 điểm, chính thức lọt vào vòng 1/16 AFC Cup 2010. Chỉ cần hoà với Cảng Thái Lan ở lượt đấu tới ngay trên sân nhà, SHB Đà Nẵng sẽ vững vàng ngôi đầu bảng H.
Ở một trận đấu khác (bảng H), Cảng Thái Lan- đại diện của bóng đá xứ Chùa Vàng gần như giành tấm vé còn lại khi hạ gục chủ nhà Geylang Utd (Singapore) với tỷ số 1-0./.

