Vòng 1/16 AFC Cup 2010:

SHB Đà Nẵng đi tiếp bằng khát khao chiến thắng

Đội bóng sông Hàn SHB Đà Nẵng giành thắng lợi chung cuộc tỷ số 4-3. Một trận đấu căng thẳng, kịch tính và giàu cảm xúc với những màn rượt đuổi bàn thắng đến nghẹt thở trong suốt 120 phút thi đấu.

>> Vòng đấu knock-out AFC Cup 2010:
Sân Chi Lăng: Chỉ còn một đại diện V-League

Đã có một không khí lễ hội bóng đá đã diễn ra trên sân vận động Chi Lăng ở thành phố bên bờ sông Hàn Đà Nẵng. 20 ngàn khán giả đã đến sân từ sớm để theo dõi trận tái đấu giữa 2 đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam, chủ nhà SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương. Khác với trận đấu ở vòng 11 khuôn khổ V-League diễn ra cách đây vài ngày tại Gò Đậu, chủ nhà SHB Đà Nẵng lẫn B.Bình Dương đều nhập cuộc thận trọng trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.

Merlo trở lại mạnh mẽ trên SVĐ Chi Lăng với 2 bàn thắng

Chấn thương của cầu thủ đã buộc HLV Lê Huỳnh Đức đăng ký 17 cầu thủ thi đấu, nhưng chỉ có đúng 14 cầu thủ lành lặn. Trong khi đó HLV họ Đặng vẫn tung ra đội hình đã giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ với bộ đôi Kesley- Anh Đức ở hàng công, Philani- Trường Giang- Minh Chuyên và Vũ Phong ở tuyến giữa; hàng phòng ngự là đội trưởng Quang Thanh- Osita- Chí Công- Hoàng Vương.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Kim Jong In, cả hai đội đều nhập cuộc khá chậm. Nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp 1, đội bóng đất Thủ có nhiều cơ hội với những pha bóng bổng nhưng lại bất thành. Mọi chuyện chỉ được thay đổi ở phút 30 khi SHB Đà Nẵng đã khai thông thế bế tắc bằng bàn thắng của Merlo sau pha tạt bóng của tiền vệ cánh phải Nguyên Sa trước sự bất lực của Osita.

Pha ăn mừng ngộ nghĩ của Merlo

Lợi thế dẫn bàn trước giúp đội chủ nhà làm chủ trận đấu trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả trên sân trong suốt hiệp 1. Thế nhưng, đó cũng là tín hiệu cho màn rượt đuổi tỷ số trong phần còn lại của trận đấu, kéo dài cho đến phút 120 nghiệt ngã của hiệp phụ thứ 2. Đầu tiên là ở phút 62, B.Bình Dương có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của tiền đạo Anh Đức. tiền đạo của đội khách đã tận dụng sai lầm của thủ môn Đức Cường trong pha lao ra bắt bóng ngoài vòng cấm.

Nhưng trong thế khó khăn, Đà Nẵng lại biết chắt chiu cơ hội. Phút 79, Duy Lam vừa vào sân đã nâng tỷ số lên 2-1 sau sai lầm của thủ môn Thế Anh trong pha phá bóng không dứt khoát. Nhưng rồi, tiền vệ người Nam Phi Philani lại bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số để hai đội phải bước vào 30 phút của hiệp phụ.

Dù gục ngã nhưng TM Thế Anh đã nỗ lực hết mình

Cục diện của trận đấu khiến người xem luôn ở trạng thái nghẹt thở. Trận đấu của những quyết định thay người sáng suốt và hợp lý của HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đã phát huy tác dụng. Ngoài việc Merlo ghi bàn thắng thứ 2 để nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 thì các cầu thủ vào sân như Duy Lam, Hùng Sơn đã thể hiện được khát khao chiến thắng của mình. Tiền vệ Hùng Sơn sau khi vào sân đã ấn định chiến thắng 4-3 ở phút thứ 120 cho đội bóng sông Hàn cho dù trước đó Kesley quân bình tỷ số 3-3 cho đội bóng đất Thủ.

Tiền vệ Đoàn Hùng Sơn- người hùng của trận đấu

Chiến thắng của đoàn quân SHB Đà Nẵng thật ngoạn mục, thể hiện khát khao chiến thắng cháy bỏng của từng cá nhân trong tập thể đội bóng. Và, các cầu thủ trẻ Đà Nẵng đã chấm dứt tham vọng lập lại thành tích của B.Bình Dường là lọt vào bán kết AFC Cup như mùa giải trước. Cho tới thời điểm này, ngay tại SVĐ Chi Lăng, SHB Đà Nẵng vẫn là đội bóng giành thắng lợi cho dù mật độ thi đấu 4 ngày/trận đang khiến các cầu thủ áo Cam ngày càng bị vắt kiệt sức. B.Bình Dương đang khởi sắc dưới bàn tay HLV Đặng Trần Chỉnh. Nhưng chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của họ đã bị chặn đứng.

B.Bình Dương gục ngã tại Chi Lăng

Quả như mong đợi, một trận cầu mãn nhãn, kịch tính, hồi hộp đến bất ngờ đã kéo dài suốt 120 phút. Tuần trước, Lê Huỳnh Đức đã có dịp so tài với đàn anh Đặng Trần Chỉnh nhưng tay trắng ra về. Nay, đoàn quân của HLV này đã đĩnh đạc, khẳng định tham vọng của mình ở sân chơi lớn AFC Cup 2010.

Ngoại binh- sức trẻ và khát khao chiến thắng của SHB ĐN

Bóng đá Việt Nam cuối cùng cũng xác định đại diện lọt vào vòng tứ kết AFC mùa giải năm nay- đó là cái tên SHB Đà Nẵng!

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): Trận đấu ngày hôm nay tôi rất hài lòng với các cầu thủ trẻ. Họ đã thể hiện quyết tâm của mình. Có cầu thủ lần đầu vào sân (tiền đạo Ngọc Phúc) nhưng luôn thể hiện khát khao chiến thắng và chiến đấu hết mình.

HLV Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương): Cả hai đội đã có trận đấu cống hiến. Phải dừng lại ở vòng nock out thật đáng tiếc nhưng cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình rồi. xin chúc mừng đội SHB Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.