Trận tranh vé vớt AFC Champion League 2010:

SHB Đà Nẵng- Muang Thong Utd: 0-3 - Đơn giản là khác biệt đẳng cấp!

Hơn 1 vạn khán giả cổ vũ nhiệt tình cùng ưu thế sân nhà nhưng đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức đã thua đậm trước ĐK VĐ Thai League. Sai lầm trong chiến thuật, căng cứng trong lối chơi và khác biệt về đẳng cấp khiến SHB Đà Nẵng sớm rời sân chơi AFC Champions League.

Play-off AFC Champion League 2010:
SHB Đà Nẵng - Muang Thong Utd: Đại chiến bên sông Hàn!

Chệnh lệch đẳng cấp...

Rõ ràng họ nhỉnh hơn về trình độ và đẳng cấp với 4 ngoại binh và nửa đội hình là tuyển thủ QG, nhưng tôi rất là vui vì các cầu thủ trẻ của chúng tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ SHB Đà Nẵng chơi ở AFC Cup là phù hợp hơn cả trong thời điểm hiện tại- HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận sau thất bại 0-3 trước ĐKVĐ Thái Lan Muang Thong.

Teerathep Winothai vượt qua sự đeo bám của cặp trung vệ Phước Vĩnh- Hải Lâm

Đầu trận, HLV Rene Desaeyere của ĐKVĐ Thai League Muang Thông tung vào sân hàng loạt tuyển thủ QG cùng với các ngoại binh có sức càn lướt. Hàng tiền vệ của họ được bố trí dày đặc với máy ủi Moussa ở trung tâm và Teerathep Winothai như cầu nối với hàng công đã giúp cho Muang Thong mau chóng chiếm lĩnh khu trung tâm.

Trong khi đó, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã không còn sự phục vụ của Almeida trên hàng công, tiền đạo Merlo tỏ ra đơn độc trong tất cả các pha tấn công, đặc biệt là những tình huống bóng bổng từ đồng đội. Dù được HLV Lê Huỳnh Đức bố trí chơi như một hộ công nhưng tiền vệ Rogerio đã làm rối tung tuyến giữa của SHB Đà Nẵng.

Pha cản phá bóng của thủ môn Đức Cường

Quen chơi ở tuyến giữa, vô hình chung Nguyễn Rogerio đã làm suy giảm sự thi đấu ăn ý của cặp tiền vệ trung tâm là Thanh Hưng- Nguyên Sa. Từ sự thiếu mạch lạc của mình, SHB Đà Nẵng đã bị Muang Thong liên tục dồn ép bằng những pha chuyền xẻ nách trước khung thành của thủ môn Trần Đức Cường.

Ngay phút thứ 4, Thummanam có pha đánh đầu tung lưới đội chủ nhà những không được công nhận vì lỗi việt vị. Chỉ 16 phút sau, tiền đạo Kouaka thêm một lần khiến khán giả trên sân thót tim bằng pha sút bóng sạt cột dọc. Nhưng không đợi lâu, Muang Thong cụ thể ưu thế trên sân bằng bàn thắng vào phút 34 của trận đấu của trung vệ Wongsa. Từ tình huống đá phạt chếch bên cánh phải, Phitchiphong tạt bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà để Wongsa đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

SHB Đà Nẵng bị thủng lưới ở phút 34

Đã thấy nhớ Almeida!

Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng lấy lại thế công nhờ những pha bám biên của tiền vệ Quốc Anh và Thanh Hưng. Đáng tiếc những pha tạt bóng hay dứt điểm lại không quá nguy hiểm với thủ môn  Kawin. Rồi cả Merlo, Phước Vĩnh và cả tiền đạo trẻ U19 QG Minh Tuấn vào sân cũng không thể một lần đưa bóng vào khu thành đối phương. Hai phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Winothai chuyền bóng như đặt để tiền đạo Kouaka thực hiện thành công cú dứt điểm vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Đức Cường lẫn cặp trung vệ kỳ cự Phước Vĩnh- Hải Lâm, nâng tỷ số lên (2-0).

Thanh Phúc đã không tạo nên bất ngờ cho chủ nhà SHB Đà Nẵng

Nôn nóng tấn công tìm bàn thắng, nhưng song mọi việc bắt đầu trở nên vô nghĩa với SHB Đà Nẵng khi Văn Học phải rời sân sau chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 49. Tất yếu, với thế trận một chiều, Muang Thong có bàn thắng thứ 3 ở phút 79 do công của tiền vệ Jakkraphan. Thời gian còn lại, dù đã lần lượt tung Quang Tuấn, Văn Mẹo vào sân nhưng SHB Đà Nẵng không thể ghi được tối thiểu 1 bàn thắng danh dự. Thậm chí họ chỉ còn 9 người trên sân khi tiền vệ Rogerio phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở cuối trận.

Đơn độc trên hàng công Merlo phải lùi về phòng ngự cùng đồng đội


HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng cho rằng: cầu thủ ngoại của họ không tham gia và họ cần có thời gian để hòa nhập. Thất bại ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào đấu trường AFC Cup. Qua thi đấu với Muang Thong, chúng tôi có dịp nhìn lại trình độ và lực lượng của mình.

Niềm vui của CĐV Muang Thong trên sân Chi Lăng

Còn HLV trưởng CLB Muang Thong- Thái Lan Rene Desaeyere phát biểu: Tôi rất hạnh phúc với kết quả và lối chơi của các cầu thủ Muang Thong trong ngày hôm nay. Và dương tôi cũng rất mong muốn đội bóng của tôi lọt sâu vào AFC Champions League ở lần đầu tiên tham dự.

Thua chung cuộc với tỷ số 0-3, đội vô địch V-League SHB Đà Nẵng đành nhìn đối phương đi tiếp vào vòng đấu bảng, còn mình phải xuống chơi ở cúp AFC Cup.

Rõ ràng, khoảng trống mà tiền đạo người Brazil Jose Almeida để lại là quá lớn với SHB Đà Nẵng. Không biết, trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vị Vô địch V-League, chưa biết bao giờ các ngoại bình hòa nhập, liệu Gaston Merlo có đều đặn ghi bàn.

Chiều qua, cổ động viên đội bóng sông Hàn đã thấy nhớ Almeida!

HLV Rene Desaeyere (Muang Thong Utd): Hôm nay, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng chơi khá tốt và nếu tận dụng được các cơ hội thì có thể mọi việc đã khác, họ có thể ghi hơn 1 bàn thắng vào cầu môn của Muang Thong. Tôi rất thích tiền đạo Gaston Merlo với lối chơi máu lửa. Sau chiến thắng này, đội của tôi sẽ cố gắng lọt vào vòng bảng chính thức và cố gắng đạt thành tích cao nhất”.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.