Play-off AFC Champion League 2010:

SHB Đà Nẵng - Muang Thong Utd: Đại chiến bên sông Hàn!

Với lực lượng khá hùng hậu, Muang Thong Utd (Thái Lan) có ưu thế hơn so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong lần đầu dẫn dắt SHB. Đà Nẵng tham gia đấu trường châu lục, HLV Lê Huỳnh Đức không dấu tham vọng giành chiến thắng

HLV trưởng SHB. Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho biết, ông và các cầu thủ không có tư tưởng buông xuôi AFC Champions League, dù đội sẽ phải vất vả khi tham dự nhiều mặt trận trong năm nay. “Chúng tôi không có nhiều thông tin về đối phương, lực lượng của CLB bị sứt mẻ khi vắng Almeida chấn thương nhưng AFC đã không đồng ý sự thay thế nhân sự”- HLV Lê Huỳnh Đức nói.

“Khi còn thi đấu tôi đã từng tham dự cúp châu Á. Tôi cho rằng, khả năng giành chiến thắng của hai đội trong trận đấu sắp tới là 50/50. Chúng tôi có lợi thế hơn về sân nhà, khán giả nhà. Với sự quyết tâm và chuẩn bị nghiêm túc của toàn đội cũng như lợi thế sân nhà, hy vọng cầu thủ của chúng tôi sẽ tận dụng hết cơ hội này để giành chiến thắng”-  HLV trưởng của SHB Đà Nẵng khẳng định.

HLV Lê Huỳnh Đức tự tin CLB SHB. Đà Nẵng giành chiến thắng

Để làm được điều này, SHB. Đà Nẵng trông đợi vào sức sáng tạo của bộ đôi Thanh Hưng - Rogerio ở giữa sân. Đội bóng Thái Lan tỏ ra khá yếu trong các pha tấn công bổng của bộ đôi trung vệ. Vì thế, đội bóng sông Hàn vẫn sẽ tập trung đánh biên cũng như các pha đá phạt cố định để xuyên thủng hàng thủ đối phương,  với vũ khí Merlo - Vua phá lưới V-League 2009. HLV Lê Huỳnh Đức không giấu diếm ý định sẽ chơi đòn phủ đầu.

Trong trận đấu giữa 2 đội, nếu sau 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số thi đấu là hòa thì sẽ đá 2 hiệp phụ, nếu vẫn hòa sẽ đá luân lưu 11m.

Đội thắng trong cặp play-off này sẽ đá tiếp với đội thắng của cặp Armed Forces (Singapore) và Sriwijaya (Indonesia) trên sân khách. Đội thắng của nhóm 4 đội nói trên, được quyền đi tiếp tại AFC Champions League 2010, 3 đội còn lại sẽ thi đấu AFC Cup. Tuy vậy, đội chiến thắng sẽ phải gặp các CLB mạnh như Henan Jianye (Trung Quốc), Gamba Osaka (Nhật Bản) và Suwon Bluewings (Hàn Quốc).

Muang Thong United được xem là hiện tượng của bóng đá Thái Lan, khi ngay mùa giải đầu tiên lên chơi tại Thai Premier đã giành được chức vô địch với 19 trận thắng, 3 trận thua và 8 trận hòa.

Họ có lối chơi đa dạng và nguy hiểm. Dễ nhận thấy, tuyến tiền vệ là nơi mạnh nhất của đội bóng Thái Lan với Phitchiphong và Nattaporn là mẫu cầu thủ mạnh mẽ và đầy tốc độ. Ngay cả tiền đạo Winothai cũng có lối chơi độc lập và rất giỏi tận dụng tình huống. Vì thế, nhiệm vụ đánh chặn được đặt chọn vào bộ đôi trung vệ Phước Vĩnh- Hải Lâm.

Phước Vĩnh - Winothai, ai dè chừng ai?

Những chấn thương của Teerasil Dangda, Ronnachai Rangsiyo khiến ba mũi giáp công chỉ còn mỗi Teerathep Winothai. Các tân binh như Gorktan, Kone Mohamed và cầu thủ vừa chia tay V-League Thonglao cũng mới chỉ tập luyện trung với các đồng đội không có tên trong danh sách vì chưa hoàn tát hồ sơ đăng ký.

HLV Rene Desaeyere: Cơ hội chia đều 50-50

Trước trận đấu, HLV người Bỉ Rene Desaeyere thừa nhận sự thiếu vắng các cầu thủ trụ cột ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của Muang Thong Utd, nhưng vẫn tự tin cho rằng, ông có trong tay 24 cầu thủ chất lượng như nhau. Hiện trong đội hình của Muang Thong Utd có tới phân nửa tuyển thủ Thái Lan như: Kawin, Wongsa, Nattaporn, Jakkraphan, Piyachart,  Phitchiphong...  Ông Rene Desaeyere cho biết chính ông ông tận mắt theo dõi SHB. Đà Nẵng thi đấu trận Siêu Cúp Quốc gia 2009 nên rất quyết tâm gành chiến thắng trong lần đầu tham sự Asia Champions League. Đội ĐKVĐ Thai League vẫn tự tin khẳng định họ đủ khả năng vượt qua đội chủ nhà. “Chúng tôi biết Đà Nẵng là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng, cơ hội giành chiến thắng chia đều cho cả hai đội. Chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng và cơ hội đang là 50-50. Dĩ nhiên chúng tôi qua đây với mục đích giành chiến thắng. Nếu không đặt mục tiêu đó thì tốt hơn là nên ở nhà”,  Rene Desaeyere tự tin.

CLB Muang Thong Utd (Thai Lan)

Trong lịch sử, CLB SHB. Đà Nẵng từng 2 lần tham dự cúp Châu Á, bản thân HLV Lê Huỳnh Đức từng thi đấu ở cấp độ Châu lục trong màu áo của CA.TPHCM và Đà Nẵng, nhưng đây là lần đầu ông tham gia giải trên cương vị HLV. Trong khi đó, HLV trưởng của Muang Thong một thời dẫn dắt Cerezo Osaka (Nhật Bản) và Ilhwa Chunma (Hàn Quốc), nhưng ông cũng lần đầu cùng với đội bóng Thái Lan tham dự sân chơi này.

Với sự quyết tâm của hai đội, trận đấu chiều 31/1 hứa hẹn sẽ hấp dẫn và đầy kịch tính./.

Phát biểu trước trận đấu:

HLV SHB. Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức: Tôi vẫn chưa nắm rõ thực lực của đối thủ. Ngay cả những luôn thông tin về báo chí về Muang Thong cũng khá trái chiều. Song SHB Đà Nẵng vẫn nhập cuộc chắc chắn và đúng với bản sắc của chính mình. Đây là lần đầu tôi cầm đội thi đấu tại một giải cấp châu lục, song không có gì phải đáng ngại.

Đội trưởng SHB. Đà Nẵng Châu Lê Phước Vĩnh: Từng đối mặt với tiền đạo T.Winothai. Sự nguy hiểm của tiền đạo này tôi đã từng lường được. Tôi và các đồng đội đã có sắp xếp nhằm hạn chế tối đa cơ hội cho đối phưong ghi bàn. Đó là lời hứa của toàn đội trước giờ vào trận.

HLV Muang Thong Utd Rene Desaeyere: CLB SHB.ĐN rất mạnh nhưng chúng tôi cũng có những cơ sở riêng để tận dụng và đánh bại họ. Cả hai chưa hiểu rõ nhiều về nhau nhưng tôi cũng đã hỏi qua thông tin về đội qua một số học trò của mình. Chúng tôi tôn trọng và luôn đánh giá cao CLB SHB ĐN. Nhưng chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng.

Tiền đạo Muang Thong Utd Teerathep Winothai: Tôi tin tưởng mình sẽ lập công giúp đội nhà giành chiến thắng ở trận đấu này. Có lẽ những chấn thương của nhiều đồng đội ảnh hưởng tới kế hoạch của BHL những tôi cho rằng mọi chuyện vẫn bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.