Vòng 20 V-League Eximbank 2011

SHB Đà Nẵng - SLNA: Trận đấu của mùa giải

Đối với đội bóng xứ Nghệ, trận chiến tại Chi Lăng là cơ hội để họ cắt đuôi đối thủ khó chịu nhất trên đường đua vô địch.

Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng chủ sân Chi Lăng cũng hy vọng giành một kết quả khả quan nhằm cứu vãn một mùa giải trắng tay khi tự đánh mất quá nhiều cơ hội.

Chưa bao giờ, màn thư hùng giữa đôi bên lại nóng bỏng và thu hút sự chú ý từ trong sân cỏ lên tận khán đài. CĐV của hai đôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm phủ kín khán đài Chi Lăng. Đây là cuộc chiến vì danh dự và cả tấm vé thông hành quyết định tới đường đua vô địch và đôi bên đều không muốn nhận phần thua cuộc. Trong thời điểm này, đoàn quân của HLV Hữu Thắng vẫn là đội bóng thảnh thơi về tâm lý. Chỉ cần 1 trận hòa ngay tại “ải” Chi Lăng, họ chính thức cắt đuôi đội bóng sông Hàn, đồng thời kết thúc giấc mơ của đối thủ.

Hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng sẽ rất vất vả trước SLNA

Về lực lượng, chấn thương gối của Huy Hoàng vẫn bị bỏ ngỏ. Nhưng nhiều khả năng, Hoàng "lác" sẽ nghiến răng ra sân cùng với đồng đội. Bởi cá tính và lối chơi của anh ít nhiều hạn chế đáng kể cơ hội ghi bàn của “khẩu thần công” Merlo - niềm hy vọng lớn nhất của SHB Đà Nẵng.

Dẫu vậy, thiếu chân sút Kavin, đội bóng xứ Nghệ Hồng vẫn hoàn toàn tin tưởng và trông cậy vào bộ đôi tiền đạo đôi Fagan- Hodges, khi cả hai vẫn đều đặn đóng góp những bàn thắng quan trọng.

Chắc chắn, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi chậm và dùng đòn tâm lý đánh vào điểm yếu của chủ nhà SHB Đà Nẵng - đang nôn nóng kiếm điểm. Khu vực trung tâm đóng vai trò quyết định và do cặp tiền vệ Trung tâm Ansah - Văn Bình đảm nhận. Hai bên cánh, Ngọc Anh và Trọng Hoàng sẵn sàng nhô cao để hỗ trợ cho hàng tấn công. Đây thực sự là thử thách cực lớn cho đội bóng sông Hàn, khi SLNA thường rất khó chịu mỗi khi họ chọn lối chơi phòng ngự - phản công.

Nguyễn Rogerio khó có mặt ở tuyến giữa của đội bóng sông Hàn

Ngược lại, đội bóng sông Hàn đã bày sẵn các miếng tấn công quen thuộc, xuất phát từ đôi chân biến hóa với những đường chuyền chính xác của nhạc trưởng Minh Phương. Phía hai cánh, Hernandez lẫn Quốc Anh chắc chắn sẽ được ra sân đảm nhiệm những quả tạt sâu cho hàng tấn công ghi bàn.

Lãnh đạo hai đội tuyên bố chi thưởng 1 tỷ đồng, nếu đội đánh bại đối thủ.

Hàng trăm CĐV đã lặn lội từ xứ Nghệ, kết hợp với hội đồng hương tại Đà Nẵng sẽ nhộm vàng khán đài A của SVĐ Chi Lăng.

SHB ĐN: Rogerio chấn thương. SLNA: Nguyên Mạnh chấn thương, Huy Hoàng đau nhẹ

Lý do? Những buổi tập gần đây HLV Lê Huỳnh Đức thường tập trung chỉ đạo những pha bóng lên bên của học trò. Xác định mục tiêu tấn công bằng mọi giá nhằm tìm kiếm bàn thắng; tốc độ và cả những pha tấn công vào khoảng trống ở 2 biên được SHB ĐN lựa chọn như cách khả dĩ nhất để SHB ĐN phá vỡ được hàng thủ vững chắc của đội khách.

HLV họ Huỳnh chắc hẳn đã dặn dò bộ đôi trung vệ Cao Cường - Phước Vĩnh trước khu vực cấm của thủ môn trẻ Thanh Bình, hòng đối phó những pha phản công chớp nhoáng của đoàn quân xứ Nghệ.

Hai mùa bóng trôi qua, cảm nhận chiến thắng trước SLNA là điều không chỉ thầy trò Lê Huỳnh Đức mà cả người hâm mộ đất Đà thành mong muốn được cảm nhận. Tại trận cầu “một mất một còn” này, nếu SHB ĐN chặn đứng đà tăng tốc vũ bão của đối thủ, lúc ấy đường đua tới danh hiệu vô địch của cả mùa giải sẽ còn rất thú vị.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng hòa 2-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.