Dư âm trận đấu MU - Liverpool

Siêu Berbatov

Sân khấu “Nhà hát của những giấc mơ” cuối tuần qua được biến thành Live-show đầy lãng mạn của chân sút xứ sở hoa hồng Berbatov.

Có những cầu thủ bị chê bai suốt thời gian dài, là chân gỗ, là món hàng hớ, nhưng rồi bỗng nhiên lại được ca ngợi như một người hùng. Có những cầu thủ mà đẳng cấp là mãi mãi, phong độ của anh ta dường như cũng là mãi mãi luôn, nhưng lại chơi “lên đồng” ở một trận đấu để đời nào đó. Sân Old Trafford, trận kịch chiến MU - Liverpool ở vòng 5 giải ngoại hạng vừa rồi chính là một trong những trận cầu đỉnh cao trong sự nghiệp của Berbatov.

Có thể hình dung diễn biến trận đấu như một cuộc đua xe F1 giữa 2 đội quỉ đỏ, mà giây phút cuối chỉ còn Gerrard và Berbatov là 2 tay lái vượt lên ở chặng nước rút. Thế rồi ở khúc cua cuối cùng, Berbatov liều lĩnh bẻ lái thực hiện một cú rồ ga đầy bản lĩnh, và cán vạch đích trước đối thủ chỉ một nửa thân xe.

45 phút đầu là một thế trận bình thường, ngay cả quả đánh đầu hiểm hóc sát mép cột dọc của Berbatov tung lưới Reina cũng có thể coi là bình thường. Sir Alex đã tốn tới 30 triệu bảng để mua Berbatov về đá tiền đạo, lẽ nào anh ta không ghi được bàn thắng. Đến bàn thắng thứ 2, bằng một cú móc bóng “tuyệt đỉnh kung-fu” của Berbatov, sự bất bình thường vẫn chưa đến. Chân sút xứ sở hoa hồng vẫn luôn được coi là một Công tử đá bóng, với sự lười nhác, bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và thỉnh thoảng vẫn có những bàn thắng đầy chất kĩ thuật và lãng mạn.

Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho MU của Berbatov (ảnh: AP)

Dường như Thượng đế muốn tạo ra một vở kịch đầy kịch tính để nhân vật chính Berbatov có một đêm diễn hoàn hảo. Hai bàn thắng đầy kĩ thuật đến từ chân Gerrard, và thủ quân của Liverpool không thể ngờ rằng anh bất đắc dĩ phải đóng một vai phụ nhiều điểm nhấn. Một bàn thắng ấn định tỉ số, cú hat-trick được hoàn tất, tuyệt đỉnh, phi thường, đó là những gì người ta nói về chân sút chỉ ngày hôm qua vẫn bị chê bai thậm tệ mang tên Berbatov.

“Berbatov đã có một bàn thắng không tưởng”, đó là lời ông thầy Ferguson. “Đây là trận đấu hay nhất của tôi trong màu áo MU, nhưng hãy coi tôi như một người bình thường”, chân sút của Quỉ đỏ Berbatov cố tỏ ra khiêm tốn.

54 năm sau khi huyền thoại Stan Pearson lập một hat-trick vào lưới Liverpool mới lại có một người thứ 2 của MU lặp lại được kì tích đó. Berbatov muốn người ta coi anh như một người bình thường, và có thể ngay cuối tuần này, người hùng của MU lại trở lại thành một tiền đạo trung bình như thường lệ. Live-show của “Siêu Berbatov” đã kết thúc, Rooney vẫn chưa tìm lại được phong độ. Vòng đấu tiếp theo, đội bóng của ngài Alex Ferguson sẽ chiến đấu theo cách nào đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.