Siêu Messi và siêu Barca

Thứ bóng đá giúp người Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới được tái hiện trong trận lượt về siêu Cup Tây Ban Nha, cộng thêm Messi trong đội hình

Đội tuyển (ĐT) nào mạnh nhất thế giới, đương nhiên đó là Tây Ban Nha (TBN), khi họ vừa vô địch World Cup 2010. Giải vô địch nào hay nhất thế giới - đó là Liga. Những con số thống kê đã nói thế, chỉ có K+ ở Việt Nam thì cho rằng đó là giải Ngoại hạng Anh. CLB nào mạnh và hay nhất thế giới hiện tại, đó chính là Barca. Hãy cứ cho rằng đó là MU hay Arsenal hay Inter nếu bạn yêu họ, nhưng thực tế thì Barca mới là kẻ có lối chơi bóng quyến rũ nhất hành tinh.

Chiếc siêu Cup vừa giành được đã là chiếc siêu Cup TBN thứ 9 của Barca, dù chiếc Cup này chỉ mang ý nghĩa khởi động mùa giải nhưng không phải thế mà đánh giá thấp nó. Việc Barca giành Cup khi thắng lại ở trận lượt về 4-0 sau khi thua 1-3 ở trận lượt đi trước Sevilla cũng không làm ai bất ngờ. Khi các học trò của Guardiola đã thực sự muốn chơi bóng, đã thực sự tìm được cảm hứng để “nhảy múa”, không ai có thể ngăn cản được họ.

Không hiểu người Argentina có lại thêm một lần nữa đau lòng hay không, khi cứ trở về sân Nou Camp, Messi lại trình diễn một bộ mặt khác. Sau một World Cup đáng quên, khi chưa tìm lại được trạng thái thể lực tốt nhất, Messi lại có một hat-trick cho Barca. Rõ ràng là khi đá ở Barca, Messi được tạo điều kiện để chơi bóng tốt hơn nhiều so với khi đá ở Aghentina, dù rằng Maradona cũng có chủ trương làm như vậy với “cậu bé vàng” truyền nhân của ông. Một cú xỉa bóng từ chân Xavi, một cú chọc khe của Dani Alves, và Messi chỉ là người có nhiệm vụ kết thúc chuẩn xác những “món quà” đó.

Thứ bóng đá với những đường đan bóng như mạng nhện khắp mặt sân, với những cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và kĩ thuật của Barca thực sự là đáng sợ. Xem ĐT TBN, người ta nghĩ đến đội bóng chủ sân Nou Camp và khi xem Barca người ta lại liên tưởng đến nhà vô địch thế giới. David Villa đã hòa nhập quá nhanh và quá tốt, cứ như anh không phải là một tân binh. Với Messi, Villa, Pedro, Bojan Krkic, và cả Ibrahimovic (nếu tiền đạo người Thụy Điển không ra đi), Barca có một hàng công quá khủng. Thêm Xavi và Iniesta với những cú chuyền chuẩn xác như Michel Jordan ném bóng vào rổ, gọn ghẽ như Max Biaggi thực hiện những pha tăng tốc ở những khúc cua chết người, Barca tiếp tục là một kẻ gieo rắc sự quyến rũ và đáng sợ trên khắp các sân cỏ châu Âu mùa bóng tới.

Công thức của Barca là những nhà vô địch thế giới cộng thêm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi, thứ sức mạnh của siêu Messi và siêu Barca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.