SLNA bị K.Kiên Giang cầm chân

Trong trận đá sớm vòng 8 Giải VĐQG, đội ĐKVĐ SLNA đã bất ngờ để đội mới thăng hạng Kiên Giang cầm chân 2 – 2. Ở một trận đấu khác, K.Khánh Hòa thắng N.SG 3 - 0

Chiều 2/3, cuộc đua tại giải vô địch quốc gia Eximbank 2012 diễn ra với 2 trận đấu sớm thuộc vòng 8.

SLNA không thể có được chiến thắng trước đội cuối bảng Kiên Giang (Ảnh: BĐ).

Sau chuỗi 5 trận không nếm mùi chiến thắng, đội bóng cuối bảng Kienlongbank Kiên Giang những tưởng sẽ có niềm vui khi bất ngờ vượt lên dẫn trước Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh với tỷ số 2 - 1 ở phút 86 của trận đấu. Nhưng rất tiếc họ đã không thể bảo toàn được thành quả của mình trong thời gian ít ỏi còn lại, để Abass ghi bàn gỡ hòa 2 - 2 cho đội bóng xứ Nghệ ở phút 88 của trận đấu.

Trong trận đấu này, SLNA là đội chiếm được nhiều bóng hơn và tổ chức được nhiều pha tấn công về phía cầu môn của thủ môn Văn Hưng nhưng lối chơi phòng ngự chặt và sẵn sàng chơi rắn của đội khách đã phần nào giảm bớt được sức ép kinh khủng mà đội chủ nhà tạo ra.

Với kết quả hòa chung cuộc 2 – 2, Kienlongbank Kiên Giang vẫn dậm chân ở vị trí cuối bảng với 5 điểm sau 8 vòng đấu, ĐKVĐ SLNA tạm thời có 12 điểm trong tay và đứng thứ 4 trên BXH.

Trong khi đó tại một trận đấu khác, trên sân Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa đã có baước tiến quan trọng trong nỗ lực thoát khỏi vùng nguy hiểm khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Navibank Sài Gòn với tỷ số 3 - 0.

N.Sài Gòn (áo trắng) chỉ giữ sạch được mành lưới trong 30 phút đầu tiên (Ảnh: BĐ).

Đội khách Navibank SG là những người tạo được nhiều cơ hội hơn trong nửa đầu hiệp 1. Nhưng bàn thắng mở tỉ số lại thuộc về đội chủ nhà. Phút thứ 35, tiền vệ Anh Tuấn có bóng bên ngoài vòng cấm. Sau một nhịp xử lý, cầu thủ này tung ra cú sút rất căng đánh bại thủ môn Thế Anh đưa đội chủ nhà Khánh Hòa vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thắng, Khatoco Khánh Hòa chơi hưng phấn hơn hẳn. Liên tiếp các tình huống sóng gió được các chân sút chủ nhà tạo ra về phía khung thành cựu thủ môn ĐTQG Thế Anh. Kết quả của những đợt hãm thành này là bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Hữu Chương, dù ở tình huống này có vẻ như anh đã việt vị.

Phút thứ 53, các CĐV chủ nhà lần thứ 3 có dịp ăn mừng bàn thắng. Nếu như ở pha ghi bàn trước, Majabvi là người tạo cơ hội cho Hữu Chương thì lần này, Hữu Chương đã đền đáp đồng đội bằng pha nhả bóng thuận lợi cho cầu thủ ngoại của Khatoco Khánh Hòa sút căng, bóng đi chạm mép cột dọc trong sự bất lực của Thế Anh.

Trong những phút còn lại, đội chủ nhà chủ động giảm tốc độ trận đấu để bảo toàn sức lực, còn Navibank Sài Gòn cũng không thực sự quyết tâm ghi bàn. Trận đấu khép lại với chiến thắng đậm 3-0 nghiêng về Khatoco Khánh Hòa.

Các trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 8 giải VĐQG sẽ diễn ra vào ngày mai và ngày kia với các cuộc đối đầu đáng mong đợi như Hà NộiT&T gặp Vicem Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy hay Bình Dương tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Gò Đậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.