“Sới chọi trâu”?!

Rút cuộc thì câu hỏi với tình trạng bạo lực bùng phát, V-League sẽ trở thành cái gì, đã có lời đáp. V-League thời điểm hiện tại không khác gì một cái… "sới chọi trâu".

V-League hiện tại có không ít những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp ở những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Thế nhưng bên cạnh những bàn thắng đẹp thi bạo lực trong những trận đấu ở  V-League đôi khi khiến người ta liên tưởng đến sới chọi trâu. Những pha loạn đả, bạo lực  ở V-League giờ đây diễn ra vô cùng đa dạng theo nhiều hình thức khác nhau. Những pha vào bóng theo kiểu triệt hạ đối phương, những lời lẽ chửi bới, kích động, xúc phạm nhau liên tục được các cầu thủ thi triển. Khán giả trên sân “nóng mặt” chửi cầu thủ đội khách, cầu thủ cũng không kém khi thực hiện những hành động khiêu khích, trêu tức lại khán giả.

Trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn kém, cầu thủ 2 đội lao vào "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với nhau trên sân ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra. Trong một trận đấu chất lượng chuyên môn ở mức cao, cầu thủ của cùng một đội bóng lại “đấu võ” ở đường piste sau khi trận đấu đã kết thúc. V-League đúng là… loạn, với vô số những “trò” bạo lực khó lường.

Chuyện cầu thủ của 2 đội bóng “choảng” nhau giờ đã là điều bình thường, những cầu thủ “võ sĩ giác đấu” của K.Khánh Hòa, Bình Dương, HA.Gia Lai đều đã thể hiện với nhau rồi. Giờ đến lượt những người đang là đồng đội của nhau cũng không loại trừ nhau. Trận đấu V.Ninh Bình và XM.HP trên sân Ninh Bình chiều Chủ nhật vừa qua, Aniekan của XM.HP đã có những lời lẽ kích động thủ thành Quang Huy. Quang Huy điên tiết ném chai nước vào người Aniekan. Rồi không chịu đựng được nhau, thủ thành của XM.HP song phi thẳng vào người đồng đội. Hai “con trâu chọi” đang hăng máu rượt đuổi nhau, lao vào nhau với những cú đòn quyết liệt mặc cho cả đội vất vả can ngăn. Trên khán đài, CĐV Hải Phòng lại tiếp tục tái diễn hành vi đốt pháo sáng, chẳng cần quan tâm đến lệnh cấm đến sân Hải Phòng của họ sắp được gỡ bỏ.

Người ta lại chờ đợi xem Ban Kỷ luật của VFF sẽ  làm gì đây? Cầu thủ của cùng một đội tấn công nhau sau trận đấu chứ đâu phải cầu thủ hai đội loạn đả với nhau giữa trận để mà xử. Khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân khách, nên đâu có thể xử được BTC sân, vậy phải xử ai đây và phải xử như thế nào? “Ông kỷ luật” lại phải một phen đau đầu...

V-League 2010 những vòng đấu đầu tiên chẳng có gì nhiều để nói về chuyên môn, nhưng lại có vô số chuyện “hay ho” chỉ quanh mỗi một chủ  đề bạo lực. Tự hỏi, những cầu thủ đang đá V- League nghĩ gì khi cứ lao thẳng vào “đánh đấm” với nhau như vậy, họ là những con người có trí tuệ, chứ đâu phải những cái “đầu trâu” mà cứ nhăm nhăm “húc” nhau như vậy.

V-League từ lâu vẫn được ví như cái “hội làng”, và giờ đây, gọi những trận đấu đầy bạo lực ở V-League là cái "sới chọi trâu", có lẽ cũng chẳng quá lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.