Sôi động thị trường vé chợ đen

Phe vé ở Trịnh Hoài Đức, Mỹ Đình hoạt động rất công khai. Giá vé thì hét cao đến chóng mặt

Ngày 27/12, tất cả mọi người muốn có vé vào xem trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam - Thái Lan đều phải tìm đường ra 2 “chợ vé” nổi tiếng Hà Nội là Mỹ Đình và Trịnh Hoài Đức vì vé do VFF bán đã hết. Giá vé chợ đen vì thế leo thang đến chóng mặt. 

Trước sân vận động Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức, ngày 27/12, hàng trăm phe vé kẻ đứng người ngồi, tụ tập chèo kéo khách, cứ có một ô tô hay xe máy chạy chậm chậm qua là lại được các phe vé nhao đến hỏi: “vé không em, mua cửa nào; bán hay mua vé em ơi!”. Ở các khu vực này, loại vé giá gốc 600.000/cặp được rao bán từ 2.500.000 đến 3 triệu VND/cặp và lúc buổi chiều đột ngột được đẩy lên thành 4 - 5 triệu VND/cặp. Nhóm 5 người của anh Đào Việt Dũng, từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây từ tối qua cho biết: “Thị trường vé bây giờ cứ lên xuống như sàn chứng khoán vậy, không những chỉ tăng nhanh lại còn tăng nhiều nữa, chúng tôi ở đây cả buổi mà vẫn chưa mua được”.

Nắm bắt thông tin tất cả các kênh bán giá gốc, đăng ký qua đường công văn và mua qua mạng cũng không còn, nên dân phe tỏ ra rất kiêu. Có người trả đôi vé loại 300.000 VND giá là 4.500.000 VND, nhưng phe vẫn bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Anh Vũ Minh Tuấn, lái taxi ở sân vận động Mỹ Đình, người chứng kiến cảnh phe vé thao túng lâu nay ở đây cho biết: “Mấy ngày nay, số người đến mua vé rất đông, lượng vé ở sân vận động đã bán hết từ lâu, vé chợ đen thì…hỡi ơi.” Một số người hâm mộ không đủ sức gồng mua vé cửa đẹp, đành chấp nhận mưa rét tìm hỏi đến khán đài C – D, giá gốc loại thấp nhất là 200.000 VND/cặp. Nhưng vé loại này cũng được hét với cái giá đến chóng cả mặt, 1.800.000/cặp. Trong khi các kênh phát hành vé của VFD là bán ở quầy, qua mạng và đường công văn rất hiếm vé cửa 1, 3, 2, 4 tầng II, khán đài A - B, những cửa được cho là đẹp, dễ xem, thì ngoài thị trường, chợ vé Mỹ Đình, Trịnh Hoài Đức lại rất nhiều, không thiếu phe cầm cả tập 10 chiếc liền nhau khán đài A.

Anh Hùng ở Tây Hồ, lặn lội mấy ngày nay đi khắp các nơi để mua vé, nhưng vẫn không thể có nổi cặp vé. Chiều qua, anh đành chấp nhận bỏ tiền mua vé cửa 4, khán đài B với giá là 2.300.000 VND. Anh Hùng thắc mắc: “Tôi không hiểu vì sao mà vé bán chính thức rất khan hiếm cửa đẹp, nhưng dân phe lại rất sẵn loại vé này. Hành trình của những chiếc vé quả là kỳ bí”, anh Hùng rất mong người dân mua được vé đơn giản và thuận tiện hơn, đúng với giá gốc. Tránh tình trạng phe vé làm cho giá vé bị đẩy lên cao, không đúng  giá trị thực của nó, ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ. Phe thoải mái đứng hiên ngang ra giữa đường cầm cả tập vé chào mời với giá “trên trời”, nhưng lại không thấy sự can thiệp nào của lực lượng an ninh và trật tự khu vực.

 ** Long An: Nhiều điểm kinh doanh ăn theo trận chúng kết lượt về  Trong 2 ngày nay tại các điểm ăn uống, quán cà phê…trên đường Hùng Vương, Võ Văn Tần (phường 2) công viên phường 3 (thị xã Tân An, Long An), chủ các cửa hàng ở đường Hùng Vương như: MTV, Nàng Thơm, cà phê Phi Trường, Siêu thị Phan Khang…đã tố chức nhiều hình thức để thu hút khách hàng như trang bị tivi có màn hình rộng hoặc bố trí từ 1-2 tivi, nhiều chủ cửa hàng còn sẳn sàng đăng ký lắp đặt truyền hình cáp để phục vụ khách hàng trong đêm chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ tối nay, 28/12. Tại các điểm cà phê ở đường Võ Văn Tần (phường 2), ngoài việc trang bị phương tiện nghe nhìn, các chủ cửa hàng còn mở thêm các điểm bán cờ Tổ quốc, áo thun có ngôi sao vàng năm cánh, các băng-rôn nhỏ có dòng chữ Việt Nam vô địch… Một chủ quán cà phê đường Võ Văn Tần, phường 2 cho biết, họ rất hy vọng đêm nay đổi tuyển Việt Nam sẽ vô địch. (Cao Nguyên)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.