"Sống" dựa hơi thở ngoại binh
Cuối tuần này, lượt về V-League sẽ trở lại. Trong giai đoạn nghỉ, các đội bóng đua nhau bổ sung ngoại binh, hòng cụ thể hoá những mục tiêu của mình ở chặng đường tiếp theo…
Đua nhau đổ tiền sắm ngoại binh
CLB có sự thay đổi về nhân sự nhiều nhất là Thể Công. Ở lượt đi, thành tích yếu kém của Thể Công là do ngoại binh chơi kém. Kết quả, Nyom Nyom, Endene, Diego, Rafael Nista và cả HLV thể lực Vizko bị Thể Công đẩy đi. Thay vào đó, bộ ba “hàng hiệu” người Brazil Gisbon, Valder, Devison được Chủ tịch Hồ Tri Liêm và HLV Lê Thuỵ Hải sang tận nơi tuyển về. Chắc chắn, số tiền để Thể Công thanh lý hợp đồng với ngoại binh cũ và mang về ngoại binh mới phải lên đến con số hàng chục tỷ đồng.
Thể Công nhất về số lượng, còn XM.Hải Phòng nhất về sự đình đám. Sau vụ mua hụt Kallon, XM.Hải Phòng khiến cho cả V-League “dậy sóng” với cái tên Denilson. Cầu thủ từng có cái giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới, từng vô địch World Cup đã đến chơi cho một đội bóng V-League. Denilson xuất hiện làm cho thành phố Cảng sôi lên sùng sục. Chưa biết trình độ chơi bóng của Denilson xuất sắc tới đâu, thế nhưng thương hiệu XM.Hải Phòng đã được đánh bóng một cách hoành tráng. Dù không công bố, nhưng số tiền mà XM.Hải Phòng phải bỏ ra là khoảng nửa triệu USD, cộng với mức lương 40.000 USD mỗi tháng cho Denilson.
Các CLB khác nghèo hơn, ít tham vọng nhưng cũng cố “cắn răng” đem về những ngoại binh mới. TP HCM có 3 cái tên mới: Jackson, Jork và Mario. XMCT. Thanh Hoá dù nghèo cũng bổ sung Fabio và Gaston. T&T Hà Nội cũng đẩy hết ngoại binh cũ đi, rồi mang về Augostino, Cassiano. HAGL thử việc hơn chục ngoại binh nhưng không chọn ai, và họ đang sang Thái Lan hòng đem về Teerathep Winothai hay Terasil Dangda.
Tiền tỷ - khôn hay dại?
Trong khi các CLB liên tiếp sắm ngoại binh, thì sự bổ sung nội binh rất ít nếu không nói rằng đã “đóng băng”. Nhìn lại, sự thành công hay thất bại của các đội bóng ở lượt đi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào yếu tố ngoại binh.
SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hoà thành công bởi lực lượng đồng đều, nhưng những chiến thắng của họ đều do công lớn của ngoại binh. QK4 sống tốt nhờ sức khoẻ của Lazaro, Đồng Tháp dựa vào khả năng ghi bàn của Timothy. Hai đội này biết mình yếu kém, nên luôn tuân thủ nguyên tắc: dàn hàng ngang phòng thủ chặt rồi phất bóng dài lên cho ngoại binh phía trên cày cuốc. HAGL hồi sinh mạnh mẽ và trở lại cuộc đua nhờ cảm hứng từ Lee Nguyễn. Thể Công sống dở chết dở ở giai đoạn lượt đi khi ngoại binh trở chứng. Triệu Quang Hà cứ sau mỗi trận thua lại kêu trời: “Chúng tôi thất bại vì… Tây đá quá kém”. Ngoại binh khoẻ thì đội bóng “sống”, còn yếu thì đội bóng “chết” theo, như đã trở thành “qui luật” lâu nay ở V-League.
Trong danh sách bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5 không hề có một cái tên nội binh nào, mà chỉ có những cái tên ngoại: Lee Nguyễn, Lazaro, Almeida… “Sao sáng” như Công Vinh dù có cố gắng hết mình nhưng cũng đành bất lực không kéo nổi con tàu T&T Hà Nội khỏi đắm.
Thế nên, việc các đội bóng đua nhau sắm ngoại binh để chuẩn bị cho lượt về là một điều đương nhiên. Muốn giành chức vô địch, muốn lọt vào Top 3, muốn trụ hạng, cứ phải có ngoại binh “xịn” đã. áp lực thành tích đã khiến cho các đội bóng “đánh bạc” với chính những số tiền lớn mình bỏ ra. Liệu Thể Công có gây ra một “cú sốc” với V-League với bộ 3 ngoại binh của mình? Liệu XM.Hải Phòng có bay cao với những pha múa may của Denilson? Chưa ai có thể dám chắc mình đang đầu tư sinh lợi hay ném tiền tấn qua cửa sổ. Những nhà doanh nghiệp đều đã tính kĩ khi bỏ tiền ra, nhưng đầu tư bóng đá đâu có giống như một phép tính kinh tế. Ngoại binh đến V-League lắm tài nhưng giờ đã “nhiều tật” hơn, và có thể “trở chứng” bất cứ lúc nào.
Cuối tuần này, V-League sẽ trở lại, cuộc đua nóng bỏng mang tính sinh tử sẽ bắt đầu. Dù thế nào, trước mắt khán giả vẫn là những người được lợi nhất, cứ đến sân và xem ngoại binh mới là đã là một sự thú vị. Ngoại binh tiền tấn đẳng cấp thế giới trên sân, những người lạc quan có thể vỗ ngực: Giải vô địch của chúng ta là giải vô địch hàng đầu Đông Nam Á (?!)./.