Vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2011

Sông Lam Nghệ An vươn lên đầu bảng

Sông Lam Nghệ An đã lội ngược dòng hạ HP Hà Nội 2-1 để chiếm ngôi đầu bảng với 7 điểm 3 trận.  

Chiều 22/1, Vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2011 tiếp tụ hâm nóng bầu không khí bóng đá cuối tuần với 6 cặp đấu.

Trên sân vận động Lạch Tray, cặp đấu giữa Vicem Hải Phòng gặp TĐCS Đồng Tháp đã có kết quả hoà 1 – 1. Vicem Hải Phòng ra quân với đội hình mạnh nhất hiện có và đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trận thắng, nhưng thủ môn Tấn Trường của Đồng Tháp đã làm nản lòng các chân sút của đội chủ sân Lạch Tray. Phải đến phút thi đấu thứ 70, Vicem Hải Phòng mới mở được tỉ số 1 – 0 do công của tiền đạo mang áo số 18, Theago. Pha bóng hay này xuất phát từ màn độc diễn giữa sân của tiền vệ Đồng Đức Thắng đi bóng từ giữa sân qua một loạt các hậu vệ. Thủ môn Tấn Trường đã xuất sắc phá bóng từ chân của Thắng, song không thể cản phá cú sút bồi của tiền đạo người Brazil Theago. Phút thứ 85, Công Thuận ghi bàn gỡ hoà cho TĐCS Đồng Tháp. Ở trận đấu này, thủ môn Tấn Trường và trung vệ Hammed của TĐCS Đồng Tháp chơi rất hay, cản phá được nhiều pha bóng giúp đội khách có được một điểm như mong đợi.

Trên sân Ninh Bình, bị thủng lưới liên tiếp hai bàn trong hiệp 2 và phải đến những phút cuối của trận đấu, chủ nhà The Vissai Ninh Bình mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, thời gian của trận đấu không đủ, đội bóng Cố đô Hoa Lư đành chấp nhận thất bại trước đội khách Đồng Tâm Long An ngay trên sân nhà.

Với quyết tâm thắng trận để “xoá dớp” khi toàn hoà và thua tại giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã bố trí đội hình thiên về tấn công. Sáu ngoại binh (ba cầu thủ nhập tịch), đặc biệt trong trận đấu này, cả 3 cầu thủ chơi trên hàng công của The Vissai đều là các chân sút ngoại, Hoàng Max, Giovanni và cầu thủ cao kều (số 23) J.Michell vào sân ngay từ đầu; Việt Thắng và Mota dự bị.

Dù vậy, ttrong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, The Vissai Ninh Bình vẫn không thể chiếm lĩnh được thế trận, các bài tấn công đưa bóng ra biên, sau đó câu bổng vào tận dụng thể hình và chiều cao của các tiền đạo ngoại đều bị hậu vệ đội khách hoá giải.

Ngược lại, với lối chơi phòng ngự phản công nhanh, Đồng Tâm Long An mới là đội tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm với các pha sút bóng chệch cột dọc và bóng đi đúng vào vị trí của Hoàng La. Dù tạo được một số cơ hội ăn bàn, song cả hai đội không bên bào ghi được bàn thắng.

Nhịp độ trận đấu đã được hai đội đẩy lên cao. Các miếng phối hợp của The Vissai đã bắt đầu có nét, những pha chọc khe và bật tường trung lộ đựơc các cầu thủ thực hiện khá nguy hiểm. Nhưng đúng vào lúc đang thi đấu hưng phấn, đội bóng Cố đô đã bị dội gáo nước lạnh.

Phút 51, trong một pha tranh chấp ở giữa sân, đội khách cướp được bóng, chuyền vượt tuyến, ở vị trí khá trống trải trong vòng cấm địa, David (số 10) đã sút bóng qua chân thủ thành Hoàng La mở tỷ số cho ĐT Long An. Ngay sau bàn thua, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã liên tiếp có hai sự thay đổi nhằm tăng cường sức tấn công, lần lượt Mota và Việt Thắng vào sân. Nhưng khi sự thay đổi còn chưa phát huy tác dụng, The Vissai Ninh Bình lại nhận thêm bàn thua thứ 2, sau pha phản công nhanh của đội khách. Phút 74, Antonio Carlos (số 9), đã loại bỏ hậu vệ chủ nhà và đánh bại Hoàng La, nhân đôi cách biệt.

Trong 15 phút cuối, các cầu thủ Ninh Bình đã cố gắng dâng cao đội hình, bóng liên tiếp được chuyền vào khu vực vòng cấm địa đội khách. Nỗ lực không biết mệt mỏi chỉ giúp The Vissai Ninh Bình có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 do công của tiền đạo J.Michell, và đành nhìn đội khách ra về với 3 điểm.

Trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), dù phải tiếp đối thủ khó chơi là Thanh Hóa, nhưng HLV Mai Đức Chung (CLB bóng đá Navibank Sài Gòn) vẫn cho thấy rõ ý đồ giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà khi đưa tung phần lớn các cầu thủ trụ cột vào sân. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến các cầu thủ Thanh Hóa cũng đã có trận mở đầu mùa giải đầy ấn tượng khi thắng 3-0 trước Hà Nội ACB trên sân Thanh Hóa. Tuy nhiên trong trận đấu chiều nay, HLV Lê Thụy Hải bị mất quyền chỉ đaọ trực tiếp các học trò của mình, vì vi phạm quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phản ứng lại trọng tài trong trận đấu giữa CLB bóng đá Thanh Hoá và CLB bóng đá Hoà Phát Hà Nội và tại lượt trận thứ 2 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Hiệp 1 trận đấu giữa hai đội bóng đã diễn ra quyết liệt với các pha tranh chấp ở khu vực trung tuyến. Tình huống đáng chú ý nhất chính là việc Xuân Hợp (5) của đội Thanh Hoá đã phạm lỗi với Quang Hải (số 13 của Navibank Sài Gòn) trong vòng cấm địa, ở phút 35 của trận đấu. Trọng tài Nguyễn Văn Quyết đã cho đội Navibank Sài Gòn được hưởng quả phạt đền và cầu thủ Endene (19) đã đá phạt thành công, ghi bàn thắng đầu tiên cho Navibank Sài Gòn. Tuy nhiên, 2 phút sau, từ pha lên tham gia tấn công, hậu vệ Jonh Wole (44) của Thanh Hóa đã nhận đường chuyền của đồng đội ngay trước khung thành thủ môn Santos, tung cú sút ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa.

Bước sang hiệp 2, thế trận đã diễn ra quyết liệt hơn, với các pha tấn công liên tục từ phía đội chủ nhà. Phút 60 của trận đấu, cầu thủ vừa mới vào thay người của Navibank Sài Gòn là Emidio (số 20) đã ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà từ pha chuyền vào của đồng đội. 5 phút sau, cũng chính Emidio tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2 của mình vào lưới thủ môn Mạnh Dũng của Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 3-1 cho Navibank Sài Gòn. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và cũng là trận thắng đầu tiên của CLB bóng đá Navibank Sài Gòn ở mùa giải vô địch quốc gia Eximbank 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.