Song mã hay Tam mã?
Vòng đấu thứ 12 của giải Ngoại hạng đã khép lại cuối tuần qua cùng cuộc đụng độ kinh điển Chelsea-Manchester United.
Thắng lợi sít sao 1-0 có phần may mắn của màu Xanh giúp họ nới rộng cách biệt lên 5 điểm. Phải chăng, đường đến vinh quang năm nay đang đón chào Chelsea trong tư cách ứng cử viên số 1?
Đây là mùa giải mà dường như trong “tứ đại gia”, Chelsea là cái tên duy nhất không yếu đi trong khi Manchester United bị coi là sẽ sa sút bởi mất linh hồn Cristiano Ronaldo. Câu chuyện từ đầu mùa giải đã chứng minh nhận định đó không phải không có cơ sở.
Không những vẫn giữ được các trụ cột, Chelsea lại bổ sung thêm được sự cách tân trong phong cách cùng tân HLV Carlo Ancelotti. Ông thầy này thổi một luồng sinh khí mới vào những gương mặt tưởng như đã cũ mèm, khơi dậy ở họ ý chí và thói quen chiến thắng như dưới thời đỉnh cao của Jose Mourinho. Và từ vạch xuất phát, Chelsea đã liên tục “cầm cờ”, giải quyết nhẹ nhàng vòng bảng Champions League cũng như lọt vào tứ kết Carling Cup. Không chỉ là các chiến thắng liên tục mà còn là những tỷ số đậm đà hẳn làm hài lòng ông chủ Roman Abramovich.
Đặc biệt, khi cần thiết, ở những trận cầu quan trọng mang ý nghĩa “6 điểm” như với Manchester United vừa qua, Chelsea biết cách chiến thắng dù không chơi thực sự tốt. Còn nhiều tranh cãi quanh bàn duy nhất của John Terry, từ tình huống dẫn đến quả phạt cho tới vị trí dường như là việt vị của Didier Drogba khi tham gia pha tấn công đó. Trọng tài có thể đúng, hoặc sai! Nhưng quan trọng nhất, Chelsea có được thứ họ cần.
Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Manchester United có 90 phút không tồi chút nào ở Stamford Bridge. Với lực lượng thiếu hụt vì thẻ phạt và chấn thương, họ vẫn giữ được sự vững vàng, cầm nhiều bóng hơn, sút nhiều cú hơn. Nhưng rõ ràng, màu Đỏ năm nay nhạt hơn hẳn năm ngoái. Không còn Ronaldo, khả năng gây đột biến cũng không còn. Chưa bàn đến hàng phòng ngự đã mất chất thép với trụ cột như Rio Ferdinand mất phong độ, hàng công - sức mạnh tối thượng của Quỷ Đỏ - đang thiếu rõ rệt nanh vuốt sắc nhọn.
Nếu Manchester United có thể một phần nào đó trách vận may không đứng về phía họ ở Stamford Bridge, các học trò của Sir Alex Ferguson cần nhìn lại chính mình. Đến thời điểm này, nhà ĐKVĐ đã đụng độ với cả 3 kình địch trong nhóm “tứ đại gia”. Kết quả ra sao? Họ thua Liverpool khá tâm phục khẩu phục và chỉ thắng Arsenal một cách đầy may mắn mà thôi.
Và Manchester United hãy dè chừng cả Arsenal. Tham vọng lập kỷ lục 4 năm vô địch liên tiếp của họ còn bị các pháo thủ trẻ đe dọa. Lúc này, Arsenal đã vươn lên vị trí thứ 2, cùng được 25 điểm như Manchester United và thậm chí còn 1 trận chưa đá trong tay. Các “cậu bé” của Arsene Wenger đang bay bổng cùng thứ bóng đá lãng mạn, đẹp mắt của những đường phối hợp nhuần nhuyễn. Nếu thực tế hơn một chút, không để mất những điểm khi đang ở vị trí dẫn trước (như trận đấu với Manchester United), giờ đây Arsenal đã có thể đứng ở ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, sự thăng hoa này vẫn chưa thoát khỏi dấu hỏi nghi ngờ. Vài mùa giải gần đây, Arsenal luôn có khởi đầu tốt song càng về sau họ càng đuối dần bởi non nớt kinh nghiệm. Liệu kịch bản đó có lặp lại, hay ngày mai mà Emirates luôn trông chờ rút cục đang đến và Arsenal xứng đáng có tên trong cuộc đua vinh quang? Ngày cuối cùng của tháng 11, Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea tại Emirates trong trận derby London rực lửa. Trước tháng 12 nhộn nhịp với lịch thi đấu Giáng sinh dày đặc, thật thú vị khi bức tranh Premier League sẽ rõ ràng hơn./.