Sự khởi đầu ấn tượng của đội tuyển Việt Nam
Giành chiến thắng 3 - 0 trong trận ra quân của giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các học trò của HLV Calisto đã thực sự gây ấn tượng với người hâm mộ
Chiến thắng này cũng như tạo nên niềm tin với sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu quan trọng chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.
Mang tên gọi U23, nhưng với đội hình gồm nhiều cầu thủ mới 21 thậm chí 19 tuổi, các cầu thủ Kuwait không phải là đối thực sự của đội tuyển chủ nhà, dù với sự hưng phấn, chính họ là người tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của cuộc tranh tài diễn ra tối 20/9 trên sân Mỹ Đình.
Có thể thấy sự cẩn trọng của HLV Calisto ở trận ra quân của một giải đấu giao hữu, không đặt nặng tính chất thứ hạng khi ông tung ra sân đội hình có thể coi là mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Không có Công Vinh nhưng cũng chưa phải là lúc trở lại cho những trụ cột như Huy Hoàng hay Văn Trương sau một thời gian dài vắng bóng.
Với một dàn hảo thủ như vậy, không khó để đội tuyển Việt Nam làm mãn nhãn người hâm mộ trên sân Mỹ Đình với lối chơi lấn lướt, hoàn toàn làm chủ thế trận và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Marzouq, U23 Kuwait đã sớm để thủng lưới chứ không phải chờ tới tình huống sút phạt 11m thành công của Việt Thắng.
HLV Calisto đã sắp xếp Quang Hải thi đấu ở vị trí từng được ghi dấu ấn bởi Công Vinh và cắm một mình tiền đạo Việt Thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã thực sự tạo ra thế trận tấn công đa dạng. Quang Hải, Thành Lương, Tấn Tài, Minh Phương hay Trọng Hoàng, Vũ Phong sau khi được thay vào sân liên tục nhô cao, thử tài của thủ môn đối phương bằng những pha dứt điểm, đồng thời tạo ra hàng loạt cơ hội với khả năng cầm bóng và phối hợp bật tường hợp lý.
Trên sân Mỹ Đình, những tuyển thủ kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam đã thực sự tỏa sáng. Người xuất sắc nhất, không ai khác ngoài tiền vệ đội trưởng Minh Phương. Không còn ở đỉnh cao phong độ cũng như thể lực nhưng bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện cầu thủ đang khoác áo Đồng Tâm - Long An hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân. Tạo cơ hội cho đồng đội bằng những pha làm bóng hoàn hảo, dứt điểm xa đầy uy lực và đặt dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0, Minh Phương khẳng định vai trò số 1 của mình ở đội tuyển Việt Nam hiện nay.
Tất nhiên, không phải là mọi chuyện đã hoàn hảo và HLV Calisto hơn ai hết đã thấy rõ điều này. 3 bàn thắng vẫn quá ít so với hàng chục cơ hội được tạo ra ở trận đấu tối qua cho thấy khả năng dứt điểm vẫn còn là vấn đề với hàng công của đội tuyển Việt Nam, trong đó pha dứt điểm không thành bàn của Sỹ Mạnh ở những phút cuối trận là một mình chứng.
Lấn lướt về thế trận nhưng tối qua, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn có những thời điểm mất tập trung, để đối phương xuyên phá và thủ thành Hồng Sơn không dưới 2 lần phải rời khung gỗ băng lên phá bóng trước chân các tiền đạo U23 Kuwait.
HLV Calisto rất không hài lòng với các học trò trong khoảng 20 phút cuối trận, khi các cầu thủ thiếu đi tính gắn kết, tính quyết liệt mà ông luôn đòi hỏi, dù là trong một trận đấu giao hữu.
Ông thầy người Bồ Đào Nha khẳng định, điều này sẽ không được lặp lại bởi một đội bóng chỉ có thể giành chiến thắng nếu duy trì sự tập trung trong cả trận đấu. Đây cũng là nhiệm vụ mà HLV Calisto sẽ triển khai tới các học trò trong hai trận đấu còn lại của cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và sau đó là quãng thời gian tập luyện hơn một tháng trước khi bước vào tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á - đấu trường chính của bóng đá Việt Nam trong năm nay./.