Sự lên ngôi của những đội bóng vừa và nhỏ

Theo nhà báo Yên Ba, vòng chung kết World Cup năm nay chứng kiến sự vươn lên của những đội bóng vốn không được đánh giá cao như Uruguay, Chi Lê, và đặc biệt là niềm tự hào Châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản  

>> Thua Uruguay, Hàn Quốc vẫn tự hào rời Nam Phi

Tối 26/6, Đài TNVN có buổi bình luận trực tiếp với sự tham gia của những khách mời là ông Mai Trần Hải, huấn luyện viên đội trẻ Công An Nhân Dân, nhà báo Yên Ba – Báo Quân Đội Nhân Dân và bình luận viên Mạnh Thắng của Đài TNVN.

Tại buổi bình luận, các chuyên gia đã đưa ra những ý kiến nhìn nhận lại vòng đấu bảng. Các ý kiến đều cho rằng, có không ít những bất ngờ đã diễn ra sau 48 trận đã đấu. Nhà báo Yên Ba nhấn mạnh sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Châu Á khi 2 đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản gây không ít khó dễ cho những ông lớn của bóng đá thế giới.

Hàn Quốc gây ấn tượng sâu sắc tại World Cup 2010

Còn HLV Mai Trần Hải cho rằng, lịch thi đấu dày đặc của các câu lạc bộ lớn đã vắt kiệt sức khá nhiều ngôi sao. Bằng chứng là nhiều cầu thủ nổi tiếng đã vắng mặt tại Nam Phi, trong khi đó, nhiều niềm hy vọng lớn của các đội tuyển thi đấu mờ nhạt. Tiêu biểu là trường hợp của đội tuyển Italy, khi họ bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, bình luận viên Mạnh Thắng nhấn mạnh vào tính thực dụng trải dài suốt 48 trận đấu vừa qua. Không ít trận đấu, người hâm mộ hi vọng vào một màn trình diễn đẹp mắt, thì lối đá thực dụng, hiệu quả đã làm giảm đáng kể cái đẹp. Các huấn luyện viên đều đề cao 3 điểm, hơn là những bàn thắng đẹp.

Buổi bình luận cũng có sự tham gia của các thính giả nghe Đài bằng cách gọi điện thoại trực tiếp và nhận được sự trả lời của các khách mời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.