Sự tính toán “chuyên nghiệp” của những cầu thủ nhà nghề

Mất hộ chiếu, nhận thẻ đỏ một cách “vô duyên”... để không thể cùng đội tuyển Việt Nam sang Lenonon khiến người ta liên tưởng đến những tính toán của cầu thủ khi cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam chỉ còn tính bằng vài phần trăm và lợi ích của CLB đang đặt lên trên lợi ích quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu năm mới bằng trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn khi phải tới làm khách ở Lebanon trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup.
Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan như chấn thương của các trụ cột, quãng đường di chuyển quá xa… đội bóng của ông Calisto còn gặp khó khăn bắt nguồn từ chính ý thức cống hiến của các tuyển thủ khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cách đây 1 năm, chiến thắng 3 – 1 trước đội tuyển Lebanon trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngay ở trận đấu mở màn của vòng loại giải vô địch châu Á – ASIAN Cup 2011 đã mở ra nhiều hy vọng cho đội tuyển Việt Nam đang trên đà hưng phấn của danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng những kết quả không thuận lợi ở các trận đấu tiếp theo (thua đậm Trung Quốc 1 – 6 trên sân khách rồi thất bại 0 – 1 khi tiếp Syria tại Mỹ Đình) khiến cơ hội giành vé vào vòng chung kết chỉ còn rất nhỏ bé và ngay lập tức, nó tác động tới tâm lý của các tuyển thủ. 

Nếu như Tài Em, Quang Thanh và Việt Cường không thể ra sân vì lý do “bất khả kháng” – chấn thương chưa hồi phục, thì sự vắng mặt của Hồng Sơn và Công Vinh – Quả bóng vàng và Quả bóng đồng Việt Nam 2009 lại đặt ra những dấu hỏi và cả sự bức xúc trong dư luận những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Cuốn hộ chiếu của Hồng Sơn bị mất vào ngày giao thừa khiến cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia không kịp trở tay nên đành phải triệu tập thủ môn Bùi Quang Huy thay thế. Chỉ khi Quang Huy từ Đà Nẵng bay ra tới Hà Nội để chuẩn bị đi Lebonon thì “bỗng nhiên” Hồng Sơn lại tìm thấy cuốn hộ chiếu bị mất của mình. Vậy là cả ba chuyến du đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại ASIAN Cup 2011 đều vắng mặt Hồng Sơn. Anh không đi Trung Quốc hồi đầu năm ngoái vì chấn thương, đến trận gặp Syria thì bận việc riêng và lần này là mất hộ chiếu. Không biết thực hư thế nào, nhưng chuyện của Hồng Sơn rõ ràng đã làm người hâm mộ liên tưởng rằng anh muốn né những trận đấu mà đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội để giữ chân khi mà ngày khai mạc V – League 2010 đang cận kề.

Liệu Hống Sơn còn có được nụ cười?

Chuyện Hồng Sơn cũng gợi lại trường hợp những chiếc thẻ đỏ của Công Vinh. Trong trận thắng Lebanon ở lượt đi tại Mỹ Đình, Công Vinh nhận thẻ đỏ một cách “vô duyên” khiến anh không cùng đội tuyển Việt Nam sang Trung Quốc vào sát Tết âm lịch năm ngoái. Đến trận lượt về gặp Syria, Công Vinh cũng nhận thẻ đỏ để giờ này không cùng đội tuyển Việt Nam sang Lenonon.

Những sự trùng hợp “ngẫu nhiên” của hai tuyển thủ cùng đang khoác áo CLB T&T – HN không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những tính toán “chuyên nghiệp” của những cầu thủ này khi cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam chỉ còn tính bằng vài phần trăm và lợi ích của CLB đang bị đặt lên trên lợi ích quốc gia.

Nguyễn Tùng – phóng viên báo Thể thao 24H bức xúc: “Liên đoàn cần làm mạnh mẽ những trường hợp này để cảnh tỉnh những cầu thủ khác. Hồng Sơn chỉ là một đại diện của những cầu thủ có suy nghĩ như vậy. Chúng ta cần xem xét chính xác tinh thần của các tuyển thủ, khi không có ham muốn cống hiến thì tốt nhất đừng gọi vào đội tuyển. Chúng ta không thiếu những tài năng, những thủ môn trẻ, những cầu thủ trẻ khát khao với màu cờ sắc áo của đội tuyển và chúng ta nên dành vị trí cho những cầu thủ như thế”

Trước đối thủ đang đứng bét bảng sau 4 trận toàn thua, dù không có Công Vinh hay Hồng Sơn, đội tuyển Việt Nam vẫn tràn đầy tự tin sẽ giành trọn vẹn 3 điểm để nuôi tiếp hy vọng giành vé vào vòng chung kết. Chúng ta vẫn còn đó những Đình Đồng, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật ở hàng thủ, Minh Phương, Vũ Phong, Tấn Tài, Quang Hải ở khu vực giữa sân, rồi Việt Thắng với vai trò tiền đạo cắm… những con người đã ít nhiều sát cánh với nhau trong thời gian vừa qua ở cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn U23.

Khoảng thời gian để họ có thể trở thành một đội hình mạnh nhất có thể ở thời điểm này vẫn còn là chưa đủ nhưng hơn ai hết, các tuyển thủ hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như giá trị của họ trong thời điểm có phần khó khăn này.

Phóng viên Đỗ Sơn – báo Thể thao ngày nay tin tưởng: “Trước khi tham dự trận đấu này, HLV đã lên tinh thần các cầu thủ rất nhiều, ông nhấn mạnh chúng ta cần chiến thắng để nuôi hy vọng, chiến thắng vì một nền bóng đá và vì danh dự của chính chúng ta. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của chúng ta với trụ cột là những cựu binh và được bổ xung 6 cầu thủ từ đội tuyển U23, chúng ta sẽ lại làm nên 1 chiến thắng nữa.”

Chiến thắng trước Lebanon chưa đủ để đưa thầy trò HLV Calisto vào vòng chung kết nếu đội tuyển Trung Quốc có điểm trong trận đấu với Syria. Nhưng chiến thắng vẫn là điều cần thiết để khẳng định vị thế của một đội tuyển đương kim vô địch Đông Nam Á và sau đó là để chứng minh, đội tuyển Việt Nam không chỉ có một Công Vinh hay một Hồng Sơn. Nhiều cầu thủ trẻ sẽ trở thành trụ cột, thành ngôi sao nếu trong họ có được khát khao cống hiến và tinh thần quyết thắng./                                       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên