Sương mù vẫn bao trùm giải Ngoại hạng Anh
Nếu cần một minh chứng tại sao giải Ngoại hạng Anh được hâm mộ bậc nhất thế giới, hình ảnh mùa giải này là rõ ràng nhất. Số phận liên tiếp đảo chiều với mỗi đội và làm tất cả các dự đoán đều chỉ còn ý nghĩa hết sức tương đối.
Cách đây một tuần thôi, ngôi vô địch tưởng như nằm chắc trong tay Chelsea. Nhưng chỉ cần 1 phút bù giờ cuối ngoạn mục ở trận derby, Manchester United đã tự thắp cho mình ngọn lửa hy vọng, nhất là khi sau đó, Chelsea gục ngã trước Tottenham.
Với công thức hiện tại Chelsea = Manchester United + 1 điểm, điều gì cũng có thể xảy ra. Không còn nhiều thời gian song chỉ cần Chelsea sảy chân một lần nữa thôi, đó sẽ là cơ hội cho Manchester United lập kỷ lục đăng quang 4 năm liên tiếp. Mà phía trước màu Xanh thành London còn chuyến đi đầy rủi ro tới sân Anfield của Liverpool ở vòng áp chót, tức vòng 37 (ngày 2/5). Đó nhiều khả năng sẽ là 90 phút định đoạt mùa giải.
![]() |
|
Dư luận đang rộ lên tranh cãi liệu Liverpool có đá hết mình không? |
Lúc này, dư luận đang rộ lên tranh cãi liệu Liverpool có đá hết mình không? Liệu Europa League có làm đội bóng thành phố cảng lơ là khi đã hết cửa đua vị trí thứ 4 ở Premier League? Và nặng nề hơn là lý thuyết Liverpool sẽ chẳng thích thú gì nếu việc hạ Chelsea đồng nghĩa giúp đỡ trực tiếp Manchester United đăng quang bởi đó sẽ là danh hiệu thứ 19, đưa Old Trafford vượt mặt Anfield trở thành lâu đài chói lọi nhất lịch sử bóng đá Anh.
Nhưng hãy để vấn đề đó cho tuần sau. Trước mắt là vòng 36 mang nhiều ý nghĩa với Manchester United hơn. Sẽ cần một trận động đất cực mạnh ở Stamford Bridge mới giúp được Stoke, đội bóng đã chẳng còn động lực nào thi đấu lúc này khi đã an toàn giữa bảng, hạ gục được Chelsea. Cho dù sau thất bại trước Tottenham, Chelsea đang trục trặc cả tinh thần lẫn lực lượng song 3 điểm trước Stoke là trong tầm tay thầy trò Carlo Ancelotti.
Trong khi đó, Manchester United phải tiếp đón Tottenham. Nếu tuần sau, ân oán giữa Manchester United và Liverpool sẽ đóng vai trò tâm điểm thì tuần này cũng có quan hệ “loằng ngoằng” cho trận chiến ở Old Trafford. Mới vòng trước thôi, Manchester United nói lời đa tạ Tottenham khi giúp làm hồi sinh cuộc đua thì giờ đây, Quỷ đỏ phải chinh phục chính Gà trống để tiếp nối giấc mơ ấy.
Cơ hội cho những vị khách không nhiều. Lần gần nhất Tottenham ca khúc khải hoàn rời Old Trafford là từ tận năm 1989. Dù hừng hực phong độ sau khi liên tiếp đánh bại Arsenal và Chelsea song Tottenham sẽ không còn lợi thế sân nhà White Hart Lane trong ngày Thứ Bảy tới. Hơn nữa, ở đó là một Manchester United đã hồi sinh tinh thần lẫn lực lượng khi Wayne Rooney hoàn toàn bình phục.
Một điều thú vị là đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 4 của Tottenham, Manchester City, cũng không có nhiều “cửa” ở vòng này. Họ cũng phải du đấu gặp Arsenal. Dù đã giơ cờ trắng sau khi để gục ngã đầy kinh ngạc trước Wigan cuối tuần qua (dẫn trước 2 - 0 đến phút 80 rồi thua ngược 2 - 3), các pháo thủ thành London chắc chắn vẫn sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự, lòng tự trọng và tính chuyên nghiệp. Emirates cũng muốn đòi món nợ thua Manchester City 2 - 4 ở lượt đi như một điều an ủi trong phần còn lại đã vô nghĩa của mùa giải. Đáng nói là nếu hạ Manchester City, Arsenal sẽ trực tiếp giúp đỡ Tottenham, kẻ láng giềng không đội trời chung!
Những ân ân oán oán, bằng hữu hay kẻ thù đó đang phủ lên vòng 36 một lớp sương mù dày đặc. Nhiều khả năng, cục diện sẽ chẳng có gì biến đổi nếu Chelsea, Manchester United và Arsenal cùng thắng. Trong trường hợp đó, trật tự tốp đầu vẫn được giữ nguyên trước vòng áp chót mang tính quyết định. Sự hồi hộp sẽ lại được kéo dài cho một mùa giải chỉ có thể gọi chính xác bằng 2 từ: “điên rồ”!./.
