Hướng tới World Cup 2010:

Sven Goran Eriksson phiêu lưu tới… Triều Tiên?

Tại thời điểm này, một thông tin khá sốc được tung ra là, cựu HLV đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson có khả năng được mời làm người dẫn dắt đội tuyển CHDCND Triều Tiên ở World Cup 2010  

Ngày 13/10, vòng loại World Cup 2010 đã gần như khép lại khi chỉ còn những trận play-off và vài suất ở khu vực Châu Phi. Khi danh sách 32 cái tên góp mặt ở Nam Phi mùa hè năm sau đang dần hoàn tất, không ít đội bóng đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày hội bóng đá mà giấc mơ chung luôn là vinh quang.

Tại vòng loại, khu vực Châu Á kết thúc sớm nhất và từ tháng 6, sau trận hòa 0 - 0 với Saudi Arabia, CHDCND Triều Tiên đã giành được vé chính thức bên cạnh Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966, CHDCND Triều Tiên mới lại có mặt ở World Cup. Cũng cần nhắc lại rằng hơn 40 năm trước, họ đã có màn trình diễn ấn tượng khi lọt vào tứ kết World Cup 1966.

Có thành tích xuất sắc như vậy nhưng sau đó, HLV hiện nay của CHDCND Triều Tiên là Kim Jong-hun vẫn không tránh khỏi những chỉ trích. Lối chơi và chiến thuật 4-5-1 của Kim bị coi là quá tiêu cực. Pak Doo-ik, người hùng của bóng đá CHDCND Triều Tiên khi ghi bàn duy nhất hạ Italy lọt vòng tứ kết World Cup 1966 nhận xét: “Dù đã đến được Nam Phi, chúng ta vẫn còn xa mới là một đội bóng đẳng cấp thế giới. Còn nhiều khía cạnh cần được cải thiện từ phòng ngự, kiến tạo các cơ hội cho đến ghi bàn”.

Có thông tin cho rằng việc Eriksson được đề nghị chiếc ghế này không phải là chuyện “sốc”

Có thể thấy qua vòng loại, đội tuyển CHDCND Triều Tiên của Kim khá thiên về việc giữ sạch mành lưới. Họ chỉ ghi được 7 bàn trong 8 trận. Kiểu chú trọng phòng ngự này bị coi là sẽ rất nguy hiểm, thụ động chịu sức ép khi gặp những đối thủ hùng mạnh ở vòng chung kết World Cup. Vừa qua, họ có 10 ngày tập luyện ở Pháp với kết quả kém cỏi như hòa 0-0 với đội hạng Nhì Nantes. Chuyến tập huấn châu Âu đầu tiên của đội tuyển CHDCND Triều Tiên kể từ năm 1966 khép lại bằng một trận hòa không bàn thắng khác với Congo ở Le Mans tối 13/10.

Việc tìm cho đội tuyển một HLV ngoại quốc để tiếp luồng sinh khí mới, thay đổi dần phong cách trước mùa hè năm sau không phải là chuyện quá lạ lẫm. Nhưng cái tên Eriksson thì dường như không phù hợp. Ai cũng rõ HLV này đã làm tan nát đội tuyển Anh ra sao khi không thể vượt qua vòng loại EURO 2008. Rồi sau đó, Eriksson có cuộc phiêu lưu thất bại chẳng kém với đội tuyển Mexico. Hiện giờ, ông thầy nổi tiếng “trăng hoa” này đang giữ vai giám đốc thể thao ở Notts County, một đội bóng chơi ở giải League Two (hạng 4) của bóng đá Anh. Theo báo chí xứ sương mù, trong tuần này Eriksson sẽ tới Bắc Kinh để có những cuộc thương lượng cuối cùng với quan chức bóng đá CHDCND Triều Tiên. Nếu đạt được thỏa thuận, Eriksson sẽ làm HLV cho đội tuyển CHDCND Triều Tiên ở World Cup 2010 trong khi vẫn giữ chức giám đốc thể thao ở Notts County.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng việc Eriksson được đề nghị chiếc ghế này không phải là chuyện “sốc” bởi Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên đã liên lạc với không ít HLV trong vài tuần qua, điều đồng nghĩa Eriksson cũng chỉ là một ứng cử viên mà thôi. Nhưng có vẻ lại là cái tên sáng giá. Dù sự nghiệp có phần theo chiều đi xuống sau những nỗi buồn với đội tuyển Anh và Mexico, Eriksson vẫn thuộc hàng ngũ các HLV giàu kinh nghiệm và từng dẫn dắt nhiều CLB lớn ở nhiều giải Châu Âu. Đó chính là những gì bóng đá CHDCND Triều Tiên đang cần. Họ hiếm khi đụng độ với các đội tuyển ngoài khu vực Châu Á nên một HLV hiểu biết rộng sẽ giúp đỡ bỡ ngỡ trên sân chơi lớn như World Cup. Phong cách bảo thủ của Eriksson có thể bị truyền thông Anh chê tơi tả song lối chơi xây dựng trên phòng ngự đó lại thích hợp với CHDCND Triều Tiên, vốn không đặt những mục tiêu quá xa vời trong lần trở lại World Cup này.

Mặc dù vậy, các chuyên gia bóng đá cho rằng công thức tốt nhất cho đội tuyển CHDCND Triều Tiên là vẫn giữ Kim Jong-hun làm HLV, bởi ông không chỉ am hiểu các cầu thủ mà còn có công đưa họ đến với World Cup qua vòng loại đầy những đối thủ nặng ký như Saudi Arabia, Iran. Bên cạnh đó, Eriksson cũng chia sẻ nhiệm vụ huấn luyện. Hình ảnh “bộ đôi” như vậy có thể phi thực tế. Nhưng bóng đá vẫn luôn đầy ắp những chuyện khó lường và hãy chờ xem, trên băng ghế CHDCND Triều Tiên sắp tới sẽ là ai…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.