Swansea - niềm tự hào xứ Wales

Chẳng thế nói trước Swansea có trụ hạng hay không, nhưng việc có mặt ở một trong những giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới đã là một thành công

Khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu Play-off, hàng vạn cổ động viên của Swansea có mặt trên sân Wembley không kìm nổi cảm xúc chứng kiến đội nhà giành quyền dự một trong những giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới.

Không cần nói cũng biết ban lãnh đạo đội mừng ra sao, bởi với một CLB cỡ nhỏ của xứ Wales như Swansea, họ dường như lột xác khi được thi đấu ở Premier League. Khoản tiền bản quyền 40 triệu bảng cùng những khán đài chật kín khán giả sẽ đem lại cho đội bóng có biệt danh “Những chú thiên nga” bộ mặt mới.

Sân vận động Liberty sẽ chứng kiến những ngôi sao Ngoại hạng thi đấu, và tất nhiên sẽ có không ít cầu thủ của Swansea đổi đời nếu tỏa sáng. “Bây giờ chúng tôi đã là một đội bóng của Premier Leage. Và tất cả những gì chúng tôi phấn đấu là chìa khóa của tất cả”. - Trung vệ đội trưởng Garry Monk tự hào bày tỏ. Những phát biểu của Garry hoàn toàn chính xác bởi Swansea đã phát huy được sức mạnh của cầu thủ nội, thi đấu gắn bó với nhau nhiều năm.

Ngoài 2 thủ môn và hậu vệ Ragel, chỉ thêm 3 tiền vệ ở tuyến giữa là ngoại binh ở Swansea. Còn lại tất cả đều là cầu thủ của Hiệp hội bóng đá Anh. Trong bối cảnh giải Ngoại hạng đầy rẫy những ngôi sao ngoại quốc, thì một đội bóng nhỏ như Swansea, nếu có thể trụ lại sẽ là niềm tự hào của người Anh vốn nổi tiếng bảo thủ.

Kể cả chính sách chuyển nhượng của huấn luyện viên Brendan Rodgers cũng nhắm tới những cầu thủ nội chất lượng, mà mới nhất là vua phá lưới giải hạng Nhất mùa vừa qua - Danny Graham người đến sân Liberty với giá 3,5 triệu bảng. Trước đó, một tiền vệ người Anh là Wayne Routledge cũng đến để cùng Swansea xây dựng tham vọng.

Tháng 8/2010, huấn luyện viên Rodgers cũng đưa về một bản hợp đồng thành công là cựu tiền đạo Chelsea - Scott Sinclar, cầu thủ rất được chú ý ở mùa giải mới. Sự tự tin mà Sinclair thể hiện rõ trong cuộc họp báo trước trận ra quân của Swansea trước đại gia Manchester City, cuộc đấu mà Sinclari tuyên bố sẽ khiến cho “nhà giàu phải khóc”.

Sẽ thật khập khiễng để so sánh tương quan lực lượng của CLB Swansea với phần còn lại của giải Ngoại hạng. Nhưng giới chuyên gia đánh giá, nhà cầm quân lão luyện Rodgers sẽ biết cách đưa về sân Liberty những “món hàng rẻ” nhưng chất lượng và thi đấu một cách khôn ngoan trước các ông lớn, giống như cách mà Bolton của ông Sam Allardyce từng làm được. Đó là một đội bóng có sự hòa trộn của nhiều cầu thủ chơi gắn bó cùng nhau nhiều năm, kết hợp với những cầu thủ chất lượng nhưng không cạnh tranh được vị trí chính thức ở các CLB lớn. Đồng thời trên sân sẽ có một vài lão tướng dày dạn kinh nghiệm điều tiết trận đấu. Việc Swansea đang liên hệ với tiền vệ quét Marcos Senna là minh chứng rõ nét.

Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và chẳng thế nói trước Swansea có trụ hạng hay không ở mùa giải đầu tiên tham dự giải Ngoại hạng. SVĐ Liberty dù có nhỏ bé nhưng sự hứng khởi của những người xứ Wales là có thừa và nơi đây cũng chính là chỗ CĐV chờ đợi được chứng kiến những chú thiên nga Swansea vẫy cánh bay cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên