Tái thiết hay lụi tàn?
Khán giả sẽ chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy đến, còn riêng các ông chủ của các CLB thì sẽ vừa xem vừa cầu nguyện, để họ không phải mất thêm một ai nữa khi ngày khai mạc mùa giải mới đang cận kề
Hàng loạt đội tuyển bước vào loạt trận giao hữu vào giữa tuần này, trình diện một bộ mặt mới sau World Cup 2010.
Cứ trước mỗi loạt trận giao hữu, tranh cãi giữa các CLB và ĐTQG lại nổ ra, và lần này thì bùng nổ mạnh mẽ. Sau vụ chấn thương của Robben không được phát hiện kịp thời ở World Cup, “đôi chân thủy tinh” trở về CLB và mất luôn giai đoạn đầu mùa giải, phía Bayern kịch liệt chỉ trích ĐT Hà Lan và FIFA. “Virus FIFA” hoành hành đúng vào thời điểm các CLB đang gấp rút chuẩn bị cho mùa giải mới.
Trận đấu đầu tiên của Tây Ban Nha với tư cách nhà ĐKVĐ thế giới lại là một trận đấu mà tranh cãi nổ ra khắp mọi nơi. Barca đã phát điên, gọi trận đấu này là một cơn ác mộng khi những tuyển thủ của họ vừa “đi tour kiếm tiền” về chưa được nghỉ thì bị nhấc thẳng lên ĐTQG. Nếu như sau trận đấu TBN - Mexico, lỡ có ai đó bị phát hiện dính chấn thương, “thảm họa” thực sự sẽ nổ ra.
Joachim Loew khôn khéo hơn Del Bosque khi chỉ triệu tập 17 cầu thủ và trao lại cơ hội cho các cựu binh cho trận đấu với Đan Mạch. Những cầu thủ trẻ từng chơi rất tốt ở giải đấu trên đất Nam Phi được HLV Loew cho phép nghỉ ngơi. Sàng lọc lại những gương mặt cựu binh để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2012 sẽ bắt đầu vào ngay cuối năm nay, Đức vẫn tiếp tục một lộ trình khoa học và đúng đắn.
Không gây nhiều tranh cãi như ở ĐT Tây Ban Nha, Đức hay Anh lại phải đối diện với những vấn đề “hậu World Cup”. ĐT Tam Sư sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích, với sự ghẻ lạnh sau những thất vọng mà họ đã gây ra tại giải đấu đáng quên World Cup 2010. Niềm tin vào năng lực của Fabio Capello đã sụt giảm nghiêm trọng, trận đấu giao hữu với Hungari trên sân Wembley vô tình lại trở thành một “trận chung kết” đối với riêng Don Fabio.
ĐT Pháp tồi tệ nhất trong lịch sử giờ đây đã tan tác, với sự ra đi của Domenech. Triều đại mới dưới thời Lauren Blanc bắt đầu với trận giao hữu gặp Nauy. Sau vụ nổi loạn đình công đáng xấu hổ, danh sách ĐT Pháp đã hoàn toàn thay đổi. Việc “những kẻ nổi loạn” có thể trở lại hay không và đóng vai trò như thế nào là việc của thời gian tới. Giờ đây, Blanc dành ưu tiên cho những thay đổi, và trận giao hữu này là cơ hội tốt nhất để làm điều đó.
Chỉ là những trận đấu giao hữu, kết quả thắng thua không quan trọng, vấn đề quan trọng nhất là các ông lớn ở châu Âu sẽ trình diện một diện mạo như thế nào sau World Cup. Sẽ là một sự tái thiết ở ĐT Pháp dưới thời Blanc, hay sự tiếp tục lụi tàn của đế chế Capello ở ĐT Anh?
Khán giả sẽ chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy đến, còn riêng các ông chủ của các CLB thì sẽ vừa xem vừa cầu nguyện, để họ không phải mất thêm một ai nữa khi ngày khai mạc mùa giải mới đang cận kề./.