Tấm hộ chiếu của khát vọng
“Tấm hộ chiếu cầu thủ” thể hiện khát vọng, tinh thần cống hiến, trách nhiệm với Tổ quốc, khi cầu thủ đã khoác lên mình tấm áo ĐTQG Việt Nam.
Ngày 17/1 tới, Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thủ tục với Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại ASIAN Cup 2011. Giờ thì bất cứ cầu thủ nào cũng có thể chơi cho ĐTQG, nếu anh ta đủ năng lực và có khát vọng cống hiến.
Khi ĐT chơi trên sân nhà, trước đông đảo khán giả nhà, người ta cần đến một cầu thủ luôn chiến đấu mà cái tâm hướng tới lá cờ đỏ sao vàng. Năng lực, khát vọng cống hiến, đó mới là yếu tố quyết định, bất kể cầu thủ đó có trong tay tấm hộ chiếu hay không.
Đương nhiên, chẳng ai nhắc đến cái chuyện hộ chiếu làm gì khi ĐT chơi trên sân nhà, nếu không có chuyện lùm xùm liên quan tới thủ thành Hồng Sơn. Thủ thành gốc Nghệ An này đã tạm thời bị loại khỏi ĐT trong lần tập trung trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc này. ĐT đã không còn cơ hội ở vòng loại ASIAN Cup 2011 và trận đấu với Trung Quốc chỉ còn là trận “đá nốt cho xong”. ĐTQG giờ đây cũng chẳng thiếu người có thể đảm nhiệm tốt vai trò “người gác đền” nữa.
Quả bóng Vàng Hồng Sơn đã không ít lần dính “phốt” trong sự nghiệp thi đấu của mình, và giờ thì hình ảnh của thủ thành này đã mất mát quá nhiều trong mắt người hâm mộ. Chuyện “mất hay không mất” tấm hộ chiếu vẫn chưa rõ ràng, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Hồng Sơn hay một vài cầu thủ khác thoái thác nhiệm vụ chơi cho ĐTQG.
Ông Calisto đã nhiều lần bày tỏ sự ngạc nhiên và không thể hiểu nổi tại sao ở Việt Nam, có quá nhiều cầu thủ xin không lên tập trung ĐT với đủ thứ lý do như vậy. Ông Tô khẳng định rằng, chính ĐTQG đã góp phần tạo nên “thương hiệu” cho cầu thủ, mang đến danh vọng và tiền bạc cho họ, vì vậy, bất cứ cầu thủ nào cũng cần có nghĩa vụ phải cống hiến cho ĐTQG.
Thế nhưng, hết Hồng Sơn xin vắng mặt vì bận giải quyết việc gia đình lại đến Công Vinh vắng mặt vì “lỡ” dính 2 thẻ vàng. Phải chăng, những trận đấu đầy khó khăn đồng nghĩa với việc chẳng có cơ may nào về tiền thưởng khiến các cầu thủ tìm đủ cớ để thoái thác.
Lần tập trung trở lại này, ông Calisto đã rất thoải mái khi Quang Thanh xin vắng mặt để cưới vợ, thậm chí ông thầy còn vui vẻ chúc mừng hạnh phúc cho cậu học trò, nhưng đồng thời, ông Tô và VFF đã hoàn toàn thống nhất với nhau trong việc loại Hồng Sơn khỏi danh sách. Điều đó cho thấy cầu thủ không hề bị “bắt ép” phải lên tập trung ĐT bằng bất cứ giá nào.
Tấm hộ chiếu được cấp để công dân có thể đi ra nước ngoài, và bất cứ công dân nào cũng có thể làm lại tấm hộ chiếu khi bị mất với thủ tục không quá khó khăn. Vậy thì “tấm hộ chiếu” nào có thể được cấp để một cầu thủ có thể lên thi đấu ở ĐTQG, một thứ “hộ chiếu” vô hình chỉ để đến sân Mỹ Đình?
Khi Hồng Sơn cần có tấm hộ chiếu để đi cùng ĐT thì tấm hộ chiếu này đã “cất cánh” thất lạc đi đâu đó, còn giờ đây thì ĐT lại chẳng còn cần đến thủ thành này nữa. Sau chuyện này, chắc chắn tất cả đều nên hiểu rằng, dù ĐT có ra nước ngoài thi đấu hay không, thì cũng cần phải có một “tấm hộ chiếu” để lên Tuyển. Đó là khát vọng, là tinh thần cống hiến, là trách nhiệm với Tổ quốc, là “tấm hộ chiếu cầu thủ” khi đã khoác lên mình tấm áo ĐTQG Việt Nam. Những người có đủ năng lực nhưng không có đủ khát vọng, tốt nhất nên để họ ở ngoài danh sách, để dành chỗ cho những người xứng đáng./.