Tan giấc mơ hoa?
Đã dăm bảy mùa bóng trở lại đây, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) luôn là kẻ chầu rìa bất đắc dĩ trong cuộc đua đến ngôi vị quán quân V.League.
- Vòng 18 Giải vô địch Quốc gia: Khát vọng vô địch
- Nghịch lý sân Lạch Tray
- HAGL và CLB Hà Nội cùng giành chiến thắng
Ở thời điểm V.League 2012 đã đi qua hơn 2/3 chặng đường, hy vọng tái chiếm ngôi vương của “đội bóng phố Núi” vừa được thắp lên sau trận thắng SHB Đà Nẵng (2-0) ở vòng 17 đã vụt tắt khi thày trò HLV Choi Yoon Gyum trắng tay tại xứ Thanh (vòng 18).
Mùa giải gần nhất bầu Đức đem lại niềm tin về sự hồi sinh của một “đế chế” đã suy tàn là V.League 2009: ông đưa “sát thủ” Lee Nguyễn đến Pleiku. Ấy thế nhưng, ngoài chuyện “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”, chân sút hai quốc tịch này còn góp phần làm nên cuộc “đấu đá” nội bộ khá nổi tiếng ở đại bản doanh Hàm Rồng lúc bấy giờ.
Do “cái tôi” cá nhân của mỗi người quá mạnh mà Lee Nguyễn và Agostinho bất hợp tác với nhau trên sân bóng. Khi tiền đạo người Brazil khăn gói rời phố Núi, nhiều người đã hy vọng “trật tự” ở HAGL được vãn hồi thì bỗng đâu lại nảy sinh mối bất hòa mới giữa cựu tuyển thủ U20 quốc gia Mỹ với tiền vệ Datsakorn Thonglao. Hai “ông vua” của khu trung tuyến không ai chịu “nhường nhịn” ai về lối chơi và tầm ảnh hưởng với các đồng đội. Kết quả là thành tích của các cựu vô địch V.League trong năm 2009 khá phập phù. HAGL đã có một mùa giải không lấy gì làm khởi sắc.
![]() |
|
HAGL vừa được thắp lên sau trận thắng SHB Đà Nẵng (2-0) ở vòng 17 đã vụt tắt khi thày trò HLV Choi Yoon Gyum trắng tay tại xứ Thanh (vòng 18) - Ảnh minh họa |
Ngay sau khi V.League 2009 kết thúc - tròn nửa thập niên lỗi hẹn với ngôi vương - ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã đưa cựu danh thủ Kiatisuk lên chèo lái con thuyền HAGL. Cùng với cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện là một đợt tuyển quân và nhập tịch cho ngoại binh khá rầm rộ: Sakda và Nirut ngay lập tức trở thành “người nhà”; những Toledo, Benjamin, Shihavy, Evaldo… hăm hở mong được lập nghiệp trên phố Núi; Datsakorn Thonglao có tên trong danh sách mời tái ký hợp đồng.
Có vẻ như sự dồi dào về lực lượng cũng chính là điểm yếu của HAGL: Họ có một đội quân đông nhưng không tinh; các cầu thủ thi đấu thiếu gắn kết, không cùng nhìn về một hướng…
Có thể nói, sau hai lần ngự trên đỉnh V.League vào các năm 2003, 2004, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã sớm được thỏa nguyện, không còn thiết tha với các vụ chuyển nhượng đình đám kiểu “mua” Kiatisuk ngày nào. Sự thiếu đầu tư về lực lượng ấy, rõ ràng tỷ lệ thuận với thành tích của CLB. Hiện tại, đội hình HAGL không có nhiều “hàng hiệu” như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T… Trong tay HLV Choi Yoon Gyum, chỉ có mỗi Evaldo là sáng giá.
Sau thất bại trước đội bóng bên bờ sông Mã trong khuôn khổ vòng 18 - V.League 2012, trước câu hỏi của báo giới về chỉ tiêu được giao khi nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bóng phố Núi, ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra khá… thật thà: “Ông ấy (ông bầu Đoàn Nguyên Đức - PV) không đặt chỉ tiêu gì cả, cứ thi đấu hết mình thôi”! Bầu Đức không đặt chỉ tiêu vì ông biết “đế chế” nào cũng có giai đoạn đỉnh cao và suy thoái, rằng thời của HAGL đã qua hay ông đã hiểu được điều giản dị: không thể lấy nước lã “gột nên hồ”, không thể yêu cầu HLV “tay không bắt giặc”?
Khi bầu Đức tỏ ra biết mình biết người qua phát biểu của HLV Choi Yoon Gyum, sẽ không có gì bất ngờ nếu sau vòng 18 - V.League 2012, HAGL vẫn chỉ nhập vai “kẻ thách thức” hay “phá bĩnh” rồi lại… hụt hơi ở những chặng quyết định như hình ảnh quen thuộc đến nhàm chán họ đã thể hiện hơn nửa thập niên qua!./.
