Giao hữu quốc tế:

Tây Ban Nha đại thắng, Italy bẽ mặt

Trong khi ĐKVĐ Thế giới và châu Âu ĐT Tây Ban Nha có trận thắng tưng bừng 3 -0 trước Venezuela thì Italy lại để thua  0-2 trước Ireland

Đưa ra sân khá nhiều thử nghiệm, Tây Ban Nha vẫn dễ dàng đánh bại Venezuela 3-0 trên sân khách trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng 8/6. Các bàn thắng của đội khách được ghi do công David Villa, Pedro và Xabi Alonso.

Villa tiếp tục nâng tổng số bàn thắng của mình trong màu áo ĐTQG lên 46 (Ảnh: Getty Images)

Hừng hực khí thế sau trận thắng Mỹ 4-0, Tây Ban Nha chơi khá ung dung, các miếng phối hợp vẫn khá sắc sảo và đẹp mắt, dù Del Bosque đưa ra khá nhiều xáo trộn về đội hình thi đấu. Ở trong trận đấu này, tiền đạo D.Villa tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn cho ĐTQG khi anh sút tung lưới đội bóng Nam Mỹ ở ngay phút thứ 5 của trận đấu.

Chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 46, hơn người đứng thứ 2 là Raul 2 bàn.

Sau đó, cả Pedro và Xabi Alonso cùng lập công mang về thắng lợi mãn nhãn 3-0 trước Venezuela.

Trận thắng Venezuela đã nâng thành tích của Tây Ban Nha dưới triều đại HLV Vicente Del Bosque lên 39 trận thắng trong tổng số 44 trận, nhiều hơn 1 trận thắng so với thành tích của cựu HLV Luis Aragones.

Một đại diện khác của châu Âu là Italy đã có trận thua bẽ mặt trước một Ireland thiếu vắng nhiều gương mặt. Trong trận đấu trên nước Bỉ, một Thiên thanh nhạt nhòa đã lộ diện sau chiến thắng tưng bừng 3 – 0 trước Estonia.

Pazzini trong một pha tranh bóng với cầu thủ Ireland (Ảnh: Getty Images)

Ngay từ những phút đầu trận đấu, Italy đã chủ trương đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm bóp nghẹt đối thủ nhưng bất ngờ, Ireland mới là đội tạo được tình huống nguy hiểm trước. Phút 13, xuất phát từ cú phá bóng không dứt khoát của những hậu vệ Italy, bóng tới chân S.Long đang ở vị trí trống trải. Mặc dù vậy, cú sút của tiền đạo Reading này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng cũng chỉ cần tới phút 36, Ireland đã có bàn thắng. Từ tình huống đá phạt với khoảng cách 25 m, Hunt giật gót điệu nghệ để Andrews băng lên thực hiện cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Viviano..

Bị dội gáo nước lạnh, Italy dâng cao đội hình tấn công và họ tung lần lượt cả Giovinco, Gilardino và Matri vào sân nhưng cũng không thay đổi được tình hình. Các cơ hội cứ dần trôi qua mũi giày của các cầu thủ ĐT Italy. Không những không ghi được bàn thắng, Azzurri còn phải chịu thêm một bàn thua nữa ở phút thứ Phút 89, Hunt dùng tốc đi bóng qua Gamberini trước khi căng ngang cho Cox đệm bóng vào lưới trống, 2-0 cho Ireland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.