Thân phận... cái dây chằng

Ngày 11/3, Mai Tiến Thành lên máy bay sang Singapore mổ chấn thương. Điều mà Thành đang có lại là... ước mơ đến cháy bỏng của Trần Công Minh.

Cơn ác mộng với cái dây chằng chéo

Ngày 10/3 là ngày sinh nhật của Mai Tiến Thành, tiền vệ đeo cái số áo 13 “đen đủi” ở cả ĐTQG lẫn V.Ninh Bình. Kỉ niệm sinh nhật mà Thành buồn vui lẫn lộn. Thành “rìu” một mình bắt xe từ Ninh Bình lên Hà Nội để khám chấn thương. Chấn thương dây chằng chéo là cơn ác mộng đối với bất cứ cầu thủ nào, cái thứ chấn thương khủng khiếp khiến bất cứ ai “dính” phải nó đều có nguy cơ phải từ giã sự nghiệp. Những cầu thủ Việt Nam dính phải chấn thương dạng này đều cố gắng để có thể sang Singapore điều trị.

Qua điện thoại, Thành thông báo: “Em khám rồi anh ạ, chiều thứ Năm em lên máy bay sang Singapore, rồi sẽ lên bàn mổ, mổ xong thì khả năng bình phục của em sẽ rất cao, một ngày không xa là em lại chiến đấu ở V-League được rồi”. Thành nói, rồi cười. Cái số Thành “rìu” dù sao vẫn còn may mắn lắm, cái mà Thành đang có ấy lại là một ước mơ không nằm trong tầm tay của một đồng đội khác.

SEA Games 25 vừa rồi, trải qua một quãng thời gian dài tập trung cùng vô số những trận cầu quyết liệt, nhiều cầu thủ trẻ không đau chỗ nọ thì đau chỗ kia. Vào giải, Công Minh đá được trận khai mạc với Thái Lan rồi ngồi bó gối trên ghế dự bị đến hết giải vì dính chấn thương. Tiến Thành ra sân được đá cả giải, ghi 5 bàn rồi lên bục nhận tấm HCB. Qua SEA Games, về CLB, Công Minh không còn nằm trong danh sách đăng kí của SLNA. Tiến Thành vừa lên hạng cùng V.Ninh Bình, chưa kịp cảm nhận hết cái nóng của V-League thì sau trận đấu với Navibank Sài Gòn cũng bó gối nốt không thể thi đấu. Cả 2 cùng chấn thương dây chằng chéo, Tiến Thành thì là dây chằng chéo trước gối phải, còn Công Minh là dây chằng chéo sau gối trái.

Nhà giàu khác... nhà nghèo

Hỏi Tiến Thành xem chuyến đi Singapore mổ chấn thương có được VFF hỗ trợ gì không, Thành “rìu” ngạc nhiên: “Có chuyện đó hả anh, em có thấy gì đâu, chi phí phẫu thuật của em V.Ninh Bình lo cho hết từ đầu đến cuối”. Đấy, nói Tiến Thành may mắn là vì thế, bởi anh đang là ngôi sao ở một đội bóng nhà giàu. V.Ninh Bình vừa kí mới với Tiến Thành một hợp đồng 3 năm với số tiền lót tay 3,5 tỷ đồng, số tiền vài trăm triệu để đứa con cưng của họ ra nước ngoài mổ nào có thấm tháp gì.

Còn Công Minh lại khác khi “thân phận” gắn với SLNA. Đội bóng xứ Nghệ mùa này đã gắn với nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á, nhưng tiền đâu có nhiều. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc điều hành đội bóng SLNA cho biết: “Chấn thương của Công Minh nguy hiểm lắm, cố gắng được cho cháu nó đi mổ ở nước ngoài thì mới có thể đảm bảo được, nhưng chi phí lớn quá, CLB đang xin hỗ trợ từ phía liên đoàn”. Ngày SLNA gửi văn bản lên VFF xin hỗ trợ, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố rằng: “Liên đoàn không bao giờ bỏ rơi cầu thủ”, nhưng cũng nói thêm rằng “dạng chấn thương này mổ ở Việt Nam cũng có thể được”.

Và thế là Công Minh cứ ngồi đấy mà chờ đợi, cùng với nỗi ám ảnh có thể phải giã từ sự nghiệp sớm. Mổ trong nước thì không yên tâm, mà nói như Minh là “có mổ em vẫn có nguy cơ dính chấn thương trở lại”, còn đi nước ngoài thì quá khó. Để được hỗ trợ, đương nhiên giấy tờ thủ tục rất lằng nhằng, Minh cứ càng đợi và càng đợi càng thấy như vô vọng.

Những ngày Thành chuẩn bị lên đường sang Singapore, hỏi xem Minh đang làm gì, thì Minh nói em đang đi lễ chùa cùng mẹ. Minh đi lễ Phật để cầu may mắn, tốt lành. Minh và Thành cùng là tuyển thủ, cùng cống hiến cho ĐTQG, nhưng cái khác Thành là “con nhà giàu”, còn Minh chỉ là “cháu nhà nghèo”. Số phận đã thế, biết làm sao!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.