Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia:

Than sai hay trọng tài sai?

Việc trọng tài thổi 11m cho TP HCM trong một tình huống nhạy cảm có lẽ không tới mức mà 11 cô gái của Than khoáng sản phải bỏ trận đấu  

Hà Nội Tràng An I đã bước lên ngôi vô địch Giải Bóng đá nữ Quốc gia 2011 trong sự chiến đấu quả cảm của Than khoáng sản Việt Nam. Nói thế bởi, nếu “Than” không thể hiện tinh thần thi đấu quật khởi để giành kết quả hòa trong trận đấu chiều 19/9 với TP HCM, có lẽ cúp đã thuộc về đội bóng của HLV Nguyễn Tấn Lợi.

Ở trận đấu này, các cô gái của “Than” đá cống hiến, lăn xả là điều ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, cuộc tranh tài này sẽ đẹp hơn nếu không có tình huống cả đội Than khoáng sản Việt Nam bỏ trận 20 phút để phản đối quyết định của trọng tài Bùi Quang Thông.

Các cô gái Than khoáng sản bỏ ra ngoài sân hơn 20'

Khi trận đấu đang tính bằng giây, quyết định cho CLB của TP HCM hưởng quả đá phạt 11m là có phần hơi nhạy cảm. Với quyết định đó, trọng tài Bùi Quang Thông đã bị đẩy vào tình thế dở khóc dở cười khi các cô gái phía đội “Than” tổ chức “đình công tập thể” ngồi lỳ ngoài sân tới gần 20 phút.

Với tình huống đó, đội ngũ trọng tài điều hành trận đấu cũng chỉ biết đứng như trời chồng không biết cách xử lý như thế nào để trận đấu có thể tiếp tục.

Thảm hơn, khi Ban tổ chức phải chạy theo năn nỉ các thành viên trong đội than khoáng sản Việt Nam vào sân. Phải đến khi 1 thành viên trong huấn luyện Than khoáng sản Việt Nam nối máy điện thoại với cấp trên ở nhà, chắc rằng họ đã nhận được quyết định yêu cầu toàn đội đá tiếp, HLV Đoàn Minh Hải mới chỉ đạo các học trò vào sân.

Điều đáng nói là chỉ vài phút trước ông Hải lớn tiếng chỉ đạo đội bỏ cuộc không đá. Từ những hành động này, có thể hiểu bức xúc của các cầu thủ nữ “Than” đều giống như cách nói của thủ môn Thanh Hảo:   “Trọng tài bắt không đúng, bọn em đã cố gắng từ phút thứ nhất tới phút 90 mà giờ trọng tài bắt thế thì bọn em không hài lòng 1 chút nào cả. Bọn em không muốn đá nữa. Nếu muốn phạt đội em thì phải xem lại cách bắt của trọng tài”.

Phán quyết của trọng tài dù đúng hay sai thì hành động bỏ trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải là không thể chấp nhận. Bởi cách ứng xử đó không hề chuyên nghiệp nếu không muốn nói là quá nghiệp dư.

Cũng phải nói thêm, có vẻ như VFF và đội ngũ trọng tài chưa hề chuẩn bị tâm lý cho kịch bản này. Bởi khi tình huống tranh cãi kéo dài tới 20 phút, gần bằng thời gian nửa hiệp đấu mà ban tổ chức không phán quyết theo đúng luật qui định là là xử thua đội tự ý bỏ cuộc thì thật khó hiểu.

Chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra trên sân, Trưởng phóng bóng đá nữ, Futsal của VFF, ông Nguyễn Trọng Thảo cho rằng: “Đúng hay sai thì giám sát sẽ làm báo cáo, dựa vào báo cáo đó ban kỷ luật sẽ có hướng xử lý cá nhân nào sai. Hành vi đó trong bóng đá không thể chấp nhận được. Một đội bóng đang mà dừng trận là sai.”

Còi đã buông và quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, người hâm mộ khá tiếc cho TP HCM khi Ngô Thị Hạnh đã đánh mất cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi thực hiện không thành công quả đá phạt 11m. Có lẽ, từ việc cảm xúc bị dồn nén, cộng với áp lực tâm lý sau màn phản đối sai luật của đội bạn khiến đôi chân của Ngô Thị Hạnh càng thêm nặng nề.

Không chỉ có Ngô Thị Hạnh, gần như toàn bộ các cầu thủ TP HCM đổ gục xuống khóc tức tưởi trong tiếc nuối. Còn Than khoáng sản Việt Nam ăn mừng như thể họ đoạt ngôi vô địch. Ở trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải dù đã vào cuộc thi đấu trở lại nhưng đã để lại hình ảnh vô cùng xấu với bóng đá nữ Việt Nam. Và có lẽ, một án phạt sẽ được ban kỷ luật VFF đưa ra trong vài ngày tới đối với Than khóang sản Việt Nam. Đồng thời, với phán quyết có phần nhạy cảm, trọng tài Bùi Quang Thông phải tường trình về việc xử lý trận đấu của mình khi Hội đồng trọng tài mồ xẻ tình huống dẫn tới quả phạt này để làm rõ đúng sai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.