Thắng đậm, Hà Nội T&T nhận thưởng lớn

Sau chiến thắng 4-1 trước ĐTLA, toàn đội được thưởng nóng 300 triệu đồng, cầu thủ Sỹ Cường được thưởng 50 triệu đồng.  

Có thể nói, trận thắng tưng bừng ngay trên sân Hàng Đẫy chiều 12/3 trong trận đấu sớm của vòng 6 giải vô địch quốc gia Eximbank 2011 là động lực rất lớn cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng sau 3 trận thua liên tiếp tại đấu trường V-League và 1 trận tại AFC Cup 2011 trước Muang Thong (Thái Lan).

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất phấn khởi khi đội bóng của ông đã giải quyết được cơn khát trận thắng: «Trận đấu này đã vực tinh thần của toàn đội sau một loạt trận thua liên tiếp. Đội bóng của tôi đã khóa được các mũi nhọn của Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Những bàn thắng của Hà Nội T&T là sự nỗ lực của cầu thủ”.

Rõ ràng trong trận đấu này, nhà đương kim vô địch quốc gia Hà Nội T&T đã phần nào tìm lại được chính mình sau khi thể hiện một lối chơi hoàn toàn khác biệt so với 5 trận đấu trước.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội T&T (Ảnh:ngoisao)

Hiệp 1 mặc dù diễn ra chậm nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã có tới 5 cơ hội tốt trước khung thành ĐTLA. Tuy nhiên, mũi nhọn tấn công duy nhất của đội bóng Thủ đô là Matias chơi chưa thật hiệu quả, vì thế tất cả các cơ hội đều bị bỏ lỡ.

Bên kia sân, cựu HLV trưởng đội tuyển Philippines, ông Simon McMenemy dù đã ký hợp đồng 2 năm với ĐTLA nhưng chỉ dẫn đội kể từ vòng 7, thay vào đó là trợ lý Lê Văn Vinh. Yếu tố đó phần nào đã gây khó khăn cho đội bóng miền Tây Nam Bộ trong chuyến hành quân tới Hàng Đẫy.

Phút 29, ĐTLA đón nhận bàn thua đầu tiên khi Cao Sỹ Cường có cú dứt điểm loại bỏ thủ thành Tiến Phong. Những phút thi đấu tiếp theo, dù 2 mũi nhọn là Antonio Carlos và David phía ĐTLA chơi rất xông xáo nhưng chưa thể tạo ra nhiều đột biến trước khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn.

Có bàn dẫn trước, Hà Nội T&T chơi hiệu quả và gây ra nhiều sóng gió trước hàng thủ của đối phương. Phút 51, Sỹ Cường thoát khỏi sự đeo bám của đội trưởng Văn Hiệp, bóng đến chân của Matias, cầu thủ này đã có một cú dứt điểm nhẹ nhàng khiến Tiến Phong lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.

ĐTLA xác định không còn gì để mất và họ dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Cố gắng đó đã được đền đáp khi Antonio Carlos có cú đánh đầu vượt tầm với của thủ môn Dương Hồng Sơn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2.

Những phút thi đấu tiếp theo, trận đấu trở nên kịch tính hơn khi đội khách tăng cường hàng công, còn Hà Nội T&T chơi thận trọng chờ cơ hội.

Những tính toán của HLV Phan Thanh Hùng phần nào mang lại hiệu quả khi ở những phút thi đấu cuối, thêm 2 bàn thắng nữa được ghi vào lưới của ĐTLA với sự tỏa sáng của Matias và Ngọc Duy.

Để thua với tỷ số đậm 1–4, ĐTLA đang đứng trước rất nhiều thách thức ở những vòng đấu kế tiếp. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành câu lạc bộ, ông Phạm Phú Hòa rất tin tưởng vào sự dẫn dắt của tân HLV Simon McMenemy trong thời gian tới.

“Thua 1 – 0 hay 1 – 4 thì cũng như thế thôi, đội đã cố gắng thi đấu nhưng do một số vị trí hậu vệ chưa gắn kết được. Tôi nghĩ trong thời gian tới HLV Simon McMenemy sẽ nhận ra vấn đề này. Tôi sẽ cho Simon McMenemy xem lại trận đấu này qua băng video, ông ấy sẽ có sự đánh giá và điều chỉnh cho thích hợp”, ông Phạm Phú Hòa cho biết.

Trong khi đó, trận thắng này đã khích lệ tinh thần rất lớn cho nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T trong trận đấu tại vòng 7 với Vicem Hải Phòng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.