Thắng đậm Italia, Tây Ban Nha làm nên lịch sử Euro

4 bàn thắng của Silva, Alba, Torres và Mata đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu, một chiến thắng quá xứng đáng, chúc mừng các cầu thủ áo đỏ.

Các cầu thủ Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch Euro (Ảnh: Getty Images).

Clip: Tây Ban Nha hạ gục Italia trong trận chung kết

The referee blows for half-time. Hết giờ, các cầu thủ Tây Ban Nha lên ngôi vô địch sau chiến thắng 4 - 0 trong trận chung kết, họ đi vào lịch sử với tư cách là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Euro.

Các CĐV của đội bóng áo đỏ đang ăn mừng trên sân Olympic, Kiev.

Hiệp 2 bù giờ 3 phút.

 VÀO!!! Mata, phút 88, Torres đã rất đồng đội khi chuyền bóng cho Mata dù anh có cơ hội dứt điểm. Cầu thủ vừa vào sân đã nâng tỷ số lên 4 - 0.

Reus (in) - Podolski (out) (Germany). Mata vào sân thay Iniesta

Torres nâng tỷ số lên 3 - 0 bằng pha dứt điểm khéo léo (Ảnh: Getty Images).
 VÀO!!!! Phút 84, Torres thần tốc băng lên nhận bóng rồi dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 3 - 0. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho hy vọng của Azzurri.

Phút 80, Italia với 10 người không còn giữ được thế trận tấn công nữa, họ đang hy vọng vào một điều thần kỳ.

Reus (in) - Podolski (out) (Germany). Phút 75, Torres vào sân thay Fabregas. Anh sẽ có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở hai trận chung kết Euro liên tiếp.

73 phút đã trôi qua, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Tây Ban Nha với hai bàn dẫn trước thi đấu rất thảnh thơi, Italia có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thành công, họ chỉ có 10 người trên sân. Abate vừa cứu cho Azzurri một bàn thua khi đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trận đấu đã trôi qua được 67 phút, Motta vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu, Tây Ban Nha vẫn liên tục áp sát.

Phút 61, Motta vừa vào sân đã gặp chấn thương, không biết anh có thể tiếp tục thi đấu được nữa không. Nếu cầu thủ của PSG không thể thi đấu thì là một thảm họa đối với người Ý vì HLV Prandelli đã sử dụng hết quyền thay người.

Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha vẫn đang thi đấu rất chắc chắn (Ảnh: Getty Images).
Reus (in) - Podolski (out) (Germany). Phút 59, Pedro vào sân thay Silva. TBN đang có rất nhiều cơ hội để có thể phản công, sự có mặt của Pedro hứa hẹn sẽ gây khó khăn hơn cho hàng thủ Italia.

Italia đã có 11 pha dứt điểm về phía khung thành của Casillas nhưng họ chưa có bàn thắng. Trong khi đó TBN có 10 pha dứt điểm và hai lần thành công.

Reus (in) - Podolski (out) (Germany). Phút 57, Motta vào sân thay Montolivo.

Phút 50, CƠ HỘI!!!! Di Natale có cơ hội dứt điểm trong tư thế đối mặt với Casillas nhưng lão tướng này lại sút trúng người đội trưởng của TBN, quá tiếc cho Italia.

Giống trong hiệp đấu đầu tiên, Italia vẫn khó khăn trong việc tìm kiếm những cơ hội của mình, cặp trung vệ Ramos, Pique vẫn chơi rất hay.

Phút 48, Bonuci để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không có 11m cho TBN.

Vừa vào sân, Di Natale đã có pha đánh đầu từ quả tạt bóng của Abate, bóng đi sạt xà ngang khung thành TBN.

Reus (in) - Podolski (out) (Germany). Ngay đầu hiệp 2, Di Natale vào sân thay Cassano, anh chính là cầu ghi bàn vào lưới TBN ở trận đấu giữa hai đội tại vòng bảng

The referee blows for half-time.Hiệp 2 bắt đầu, 45 phút để Italia có thể thể tìm bàn gỡ. 

Có một trận đấu mà các CĐV Italia nên nhớ đó là trận chung kết Euro 1976, ở trận đấu đó, ĐT Đức bị dẫn 2 - 0 nhưng sang tới hiệp 2, Mannschaft đã gỡ hòa 2 - 2 và sau đó thua trong loạt 11m trước trước Tiệp Khắc.  

The referee blows for half-time. Hết hiệp 1.

Piqué (Spain) is cautioned by the referee. Phút 45, Bazagli nhận thẻ vàng.

Alba trong pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 (Ảnh: Getty Images).
  VÀO!!! Alba,  phút 41, hậu vệ tân binh của Barcelona đã nâng tỷ số lên 2 - 0. Từ đường chuyền của Alonso, hậu vệ trái này lặng lẽ băng lên tung cú dứt điểm hạ gục Buffon. Rất tuyệt vời, tất nhiên đối với những fan của TBN còn đối với người Ý, họ càng gặp thêm nhiều khó khăn

Tây Ban Nha đang giữ cự ly đội hình rất tốt, Italia cầm bóng nhiều hơn nhưng chủ yếu là ở khu vực giữa sân, mỗi khi các cầu thủ áo xanh có bóng lập tức các cầu thủ áo đỏ áp sát.

Trận đấu đã trôi qua được 36 phút, Italia cầm bóng nhiều hơn Tây Ban Nha một chút với tổng cộng 53%. Trong tình thế lần đầu tiên bị dẫn trước tại giải năm nay, Azzurri đang thi đấu có phần bế tắc.

Trận đấu đã trôi qua được 30 phút, Cassano vừa có pha dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và không khó khăn để Casillas ôm gọn. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang tập trung đông ở phần sân nhà.

Piqué (Spain) is cautioned by the referee. Phút 25, Pique nhận thẻ vàng đầu tiên của trận chung kết.

Reus (in) - Podolski (out) (Germany). Phút 21, Italia buộc phải có sự thay đổi người khi Chiellini tái phát chấn thương và phải rời sân, vào sân là Balzaretti.

Italia đang dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa, Casillas vẫn đang thi đấu rất chắc chắn.

Phút 15, Italia được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 23m, Pirlo sút đập hàng chắn của TBN, bóng đi hết đường biên ngang.

David Silva ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu (Ảnh: Getty Images).
VÀO!!!! DAVID SILVA, phút 13, từ pha đi bóng bên cánh phải của Fabregas, anh tạt bóng vào đúng tầm di chuyển của Silva, cầu thủ của Man City đánh đầu tung lưới Buffon mở tỷ số.

Tây Ban Nha hiện tại cầm bóng 56%, họ chơi với một đội hình dâng khá cao.

Các cầu thủ Italia đang giữ cự ly đội hình và bọc lót cho nhau khá tốt, phút thứ 10, TBN có pha tấn công vỗ mặt, Xavi tung cú sút căng ở ngay vạch 16m50, bóng đi xạt xà ngang. Tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 8, từ quả phạt góc, Ramos bật cao đánh đầu nhưng bóng đi quá bổng, TBN bắt đầu triển khai lối đá bật-nhả quen thuộc.

Trận đấu đã trôi qua được 5 phút, De Rossi vừa phạm lỗi với Xavi nhưg điểm phạm lỗi cách khá xa khung thành của Buffon. Trên khán đài SVĐ Olympic có sự góp mặt của cả Puyol và Villa, những người không thể tham dự Euro 2012 bởi chấn thương.

Những đường bóng đầu tiên của trận đấu đã mang lại rất nhiều cảm xúc, Italia lên bóng ngay trong tình huống đầu tiên. Họ tấn công về phía cánh phải của TBN nơi có mặt của Cassano.

The referee blows for half-time.Trận đấu bắt đầu

Ngay sau lễ bế mạc, trọng tài chính Pedro Proença dẫn các cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Trong lễ bế mạc, bài hát chính thức của Euro 2012, "Mùa hè bất tận" được trình diễn bên cạnh chiếc cúp vô địch châu Âu khổng lồ.

- Trước khi trận chung kết chính thức bắt đầu, nước chủ nhà Ukraine tổ chức lễ bế mạc của Euro 2012. Lễ bế mạc là sự tóm lược những hình ảnh đặc sắc nhất trong những ngày trái bóng Tango 12 lăn trên 8 sân cỏ của Ba Lan và Ukraine.Lễ bế mạc sẽ diễn ra ngắn gọn trong vòng 12 phút.

Hình ảnh lễ bế mặc Euro 2012 (Ảnh: Getty Images).

Như vậy, HLV Del Bosque tiếp tục tục sử dụng Cesc với vai trò một tiền đạo ảo. Cả Torres, Llrente đều không được ra sân ngay từ đầu. Bên phía Italia, bộ ba hậu vệ của Juve tiếp tục được tín nhiệm, Chiellini sẽ được đẩy sang thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Abate cũng ra sân ngay từ đầu thay Balzaretti.

Đội hình ra sân:

 TBN: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pique, Jordi Alba; Xavi, Xabi Alonso, Busquets; Iniesta, Fabregas, Silva

Dự bị: Valdes, Reina, Albiol, Javi Martinez, Juanfran, Cazorla, Jesus Navas, Pedro, Torres, Negredo, Mata, Llorente

ItaliaBuffon; Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini; De Rossi, Pirlo, Marchisio; Montolivo; Cassano, Balotelli

Dự bị: Sirigu, De Sanctis, Ogbonna, Balzaretti, Thiago Motta, Giaccherini, Giovinco, Nocerino, Di Natale, Borini, Diamanti

- 45 phút trước khi trận đấu bắt đầu, hai đội công bố danh sách thi đấu chính thức.

 Thủ thành huyền thoại của Italia Dino Zoff chia sẻ trên La Gazzetta dello Sport: “Buffon và Casillas? Cuộc đối đầu giữa họ sẽ có ý nghĩa sống còn. Thật khó để nói nó quan trọng tới đâu. Mọi thứ còn phải phụ thuộc vào diễn biến trận đấu.”.  Dino Zoff cũng là HLV trưởng của Italia tại Euro 2000. Trong trận chung kết, Azzurri của ông đã thất bại cay đắng trước ĐT Pháp.

- Trên khán đài VIP của sân Olympic trong trận đấu này chắc chắn sẽ có Thủ tướng Italia - Mario Monti; Hoàng tử của Tây Ban Nha- Felipe và cả Tổng thống nước chủ nhà Ukraine - Victor Yanukovych.

3 tiếng trước trận chung kết EURO 2012, số lượng khán giả dự đoán đội giành chiến thắng vẫn đang khá cân bằng. Trên trang UEFA.com, đội tuyển Tây Ban Nha và Italia cùng nhận được 38% cơ hội chiến thắng trong 90 phút chính thức, còn lại 24% khán giả dự đoán hai đội sẽ phải thi đấu thêm hiệp phụ. 

Image of Jurgen Klinsmann HLV Jurgen Klinsmann nhận định trên kênh BBC: "Tây Ban Nha đang bị chỉ trích khi họ trình diễn một lối đá ban - bật nhiều tới mức buồn ngủ. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là cách họ muốn chơi và họ không xứng đáng nhận những ý kiến tiêu cực đó".

- Cây bút người Tây Ban Nha, Begona Perez, của tờ El Mundo cho rằng, ông không tin HLV Del Bosque sẽ sử dụng 3 tiền đạo như lời tuyên bố trước trận đấu. Theo nhà báo chuyên viết về bóng đá này thì TBN sẽ tiếp tục sử dụng Fabregas với vai trò "số 9 ảo". 

- Bắt chính trong trận đấu này là tổ trọng tài người Bồ Đào Nha. Trọng tài chính là ông Pedro Proença, hai trợ lý là các ông Bertino Miranda, Ricardo Santos. Giám sát trận đấu là ông Cüneyt Çakır người Thổ Nhĩ Kỳ.

 HLV Lippi, người đã từng đưa Italia vô địch World Cup 2006 nhận xét: "Tây Ban Nha đang được đánh giá cao hơn nhưng theo tôi Azzurri có 50% cơ hội để chiến thắng".

- Trong một cuộc thăm dò của tờ Marca (Tây Ban Nha) thì có tới 43% người trả lời mong muốn tiền đạo Fernando Torres, người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp La Roja đánh bại Đức ở trận chung kết 4 năm về trước, được HLV Del Bosque lựa chọn trong đội hình xuất phát.


(Clip hành trình đến chung kết của TBN và Italia)

- Nếu Tây Ban Nha vô địch, họ sẽ làm nên lịch sử nhưng đối đầu với La Roja là đội bóng mà kể từ năm 1920 tới nay, họ chưa hề đánh bại được trong 90' tại những trận đấu chính thức.

- Vicente Del Bosque có cơ hội trở thành HLV thứ 2 giành chiến thắng ở cả World Cup lẫn Euro. Cũng sẽ có 9 cầu thủ Tây Ban Nha làm được điều này nếu họ vượt qua Italia. Ở phía bên kia, Buffon, Bazagli, Pirlo, De Rossi cũng có cơ hội vô địch cả Euro lẫn World Cup.

- Đội trưởng của Italia, thủ thành Buffon đặt niềm tin vào hai đồng đội của mình là Balotelli và Pirlo trong trận đấu đêm nay. Đặc biệt là người đồng đội của Buffon ở Juve, theo Gigi thì Pirlo sẽ làm nên lịch sử ở tuổi 34.

Biếm họa của Goal trước trận chung kết Euro 2012.

Đội hình dự kiến:

 TBN: Casillas; Arbeloa, Pique, Ramos, Alba; Xavi, Busquets, Alonso, Silva, Fabregas, Iniesta

Italia: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti ; Marchisio, Pirlo, De Rossi, Montolivo; Balotelli, Cassano

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên