Thắng trận nhưng khán giả nhà kém vui
Đội bóng đá TP. Hồ Chí Minh đã khởi đầu tuần lễ quyết định việc trụ hạng của mình ở mùa giải năm nay bằng một chiến thắng đúng lúc, 2-0 trước Đồng Tâm Long An, chiều 1/8, trên sân Thống Nhất.
TP. Hồ Chí Minh buộc phải thắng trận đấu trên sân nhà để tạo tâm lý tốt cho các trận còn lại. Nhập cuộc nhanh và làm chủ khu vực giữa sân, đội chủ nhà đã chủ động tấn công ngay từ đầu trận. Đồng thời vẫn chú trọng phòng thủ số đông hòng ngăn chặn các đợt tấn công của Đồng Tâm Long An.
Trong 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà đã hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ trên và vượt lên dẫn trước bằng pha mở tỉ số đẹp mắt ở phút 13. Trương Văn Hùng (15) đi bóng bên cánh phải và cú tạt đúng tầm của anh vào trong vòng cấm đã được Joshua James (24) đón lấy, bay người đánh đầu tầm thấp đưa bóng vào lưới đội khách.
Ở hiệp đấu sau, TP. Hồ Chí Minh vẫn chiếm ưu thế hơn, không chỉ bằng sự phối hợp ăn ý của các cầu thủ mà phía đội khách càng lúc càng cho thấy họ... không quá lo lắng đến kết quả nếu thua.
Phút 48, Jackson Nogueira (29) dốc bóng vào vòng cấm đội khách, thủ môn Phan Văn Santos lao ra đón bóng và... bắt trượt bóng, để cầu thủ của TP. Hồ Chí Minh không khó khăn đưa bóng vào lưới trống. Pha xử lý này là không thể tin nổi đối với một thủ môn dày dặn kinh nghiệm như Santos.
Cùng với hàng loạt pha đá bóng lên trời, trong tư thế trống trải trước khung thành đội chủ nhà, của các cầu thủ Đồng Tâm Long An đã khiến chiến thắng 2-0 của TP. Hồ Chí Minh mang nhiều nghi hoặc trong lòng khán giả. Trên khán đài, nhiều khán giả TP. Hồ Chí Minh đã phải thốt lên “Lộ quá!” và sau phút 80 nhiều người đã bỏ ra về.
Ngay cả khi đội chủ nhà bị mất 2 cầu thủ vì thẻ đỏ (Jackson phút 66 và Đặng Ngọc Tùng phút 90), đội khách cũng không buồn tận dụng cơ hội.
Nhiều năm qua Đồng Tâm Long An thường không đạt kết quả tốt khi đến làm khách trên sân Thống Nhất. Trước trận đấu này, dư luận đã cho rằng đây sẽ là “lý do chính đáng” để tin rằng TP. Hồ Chí Minh, đang lận đận cuối bảng xếp hạng, sẽ lại giành chiến thắng.
Với những gì đã diễn ra chiều 1/8 trên sân Thống Nhất càng cho thấy đây là thời điểm quan trọng và cực kỳ nhạy cảm bởi mỗi trận đấu đều ảnh hưởng đến số phận các đội bóng, vì vậy càng dễ phát sinh những sự việc không hay, cần được Ban tổ chức giải quan tâm, chú trọng nhiều hơn để những trận đấu không là những màn kịch, những cuộc mặc cả, trao đổi ân tình giữa các đội bóng.
Chỉ trong một tuần, TP. Hồ Chí Minh có đến 3 trận đấu đều mang tính quyết định, sau Đồng Tâm Long An sẽ là trận gặp Hoàng Anh Gia Lai (5/8, sân Pleiku) và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (9/8, sân Thống Nhất)./.