Thầy Tô e ngại chất lượng sân Mỹ Đình

Ông Calisto đã kiến nghị nhiều lần về chất lượng sân Mỹ Đình, nhưng đến thời điểm này, mặt cỏ vẫn không đạt chất lượng tiêu chuẩn cho một giải đấu quan trọng

>>  Myanmar là đội đầu tiên đến Hà Nội / Đội hình những người rút lui

Chiều 29/11, đội tuyển Myanmar đã có buổi tập thứ 2 kể từ khi đến Hà Nội trên sân phụ tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Cùng thời gian đó, đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng tập luyện trên sân thi đấu chính.

Trên sân phụ, các bài tập hôm nay của đội tuyển quốc gia Myanmar không có gì thay đổi so với buổi tập chiều 28/11. Sau quá trình khởi động, các học trò của HLV Tin Myint Aung chia thành 2 đội thi đấu đối kháng. Đây có lẽ là liệu pháp tâm lý cho các cầu thủ trẻ thêm phần hưng phấn khi lần đầu tham dự một giải đấu tầm cỡ lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong gần 40 phút đấu tập, lối chơi của các cầu thủ Myanmar vẫn chỉ tập trung vào các đường lên bóng dài, dọc hai biên rồi tạt vào trung lộ để khai thác được tốc độ của các cầu thủ trẻ Myanmar. Có thể nói khi tận mắt nhìn các cầu thủ này tập luyện, chúng ta không thể chủ quan mà đánh giá thấp đối thủ bởi lứa cầu thủ trẻ Myanmar tham dự AFF Cup lần này có thể hình khá lý tưởng. Chắc chắn khi thi đấu thực sự, họ sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các đàn anh Việt Nam hay Singapore trong hành trình tìm kiếm hai chiếc vé lọt vào tứ kết.

Tuy nhiên, cũng trong chiều nay, sân thi đấu chính thức mới là nơi thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên truyền hình, báo chí khi đội tuyển quốc gia Việt Nam tập luyện. Không có gì mới, vẫn là những tiếng hét của HLV người Bồ Đào Nha thúc giục các học trò của mình di chuyển nhanh hơn sau khi chuyền bóng cho đồng đội.

Thầy Tô liên tục nhắc nhở các học trò phải di chuyển nhanh hơn

Buổi tập chỉ sôi động hơn khi Quang Thanh làm Thầy Tô hú hồn khi ôm cổ chân lết ra ngoài đường pít. Cả Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cũng phải tận tay chườm đá cho hậu vệ này. Chỉ sau 15 phút cùng sự thăm khám của bác sỹ đội tuyển, cả Ban huấn luyện Việt Nam mới thở phào nhẹ nhõm khi sự cố trên không ảnh hưởng gì tới Quang Thanh.

Chưa hết, việc Việt Thắng có thể nhanh nhẹn thi đấu suốt 40 phút trên sân cũng làm Thầy Tô cảm thấy yên tâm hơn về khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu sắp tới.

Điều làm vị HLV này e ngại nhất tại giải đấu lần này là chất lượng mặt sân thi đấu chính thức quá tệ.

Đáng buồn là cách đây 3 tuần, HLV Calisto đã trực tiếp đưa ra kiến nghị về vấn đề này với Ban quản lý sân cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm của mình về cải tạo mặt sân nhưng đến thời điểm này, mặt cỏ đã không có được chất lượng tiêu chuẩn cho một giải đấu quan trọng như vậy.

Theo ông Calisto, chỉ một trận mưa là có thể ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng chuyên môn của các cầu thủ. Chưa hết, đội tuyển Việt Nam lại là đội chịu ảnh hưởng bởi điều này nhiều nhất ngay trong ngày khai mạc (2/12) khi chúng ta phải thi đấu với đối thủ Myanmar trong lượt trận thứ 2, tức là khi mặt cỏ vừa bị cào xới sau gần hai giờ thi đấu của lượt trận trước. Vậy mà, giải pháp duy nhất mà chúng ta, quốc gia đăng cai có thể làm được là đổ cát bằng tay…? Liệu với phương pháp thủ công như vậy, chức vô địch AFF Cup của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được bảo vệ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.