Thày Tô và màu áo của đội tuyển Olympic
Tưởng chừng khởi đầu thuận lợi sẽ giúp đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam dễ dàng tìm được chiếc vé vào vòng 2 của ASIAD 16 nhưng thất bại nặng nề trước đối thủ Turkmenistan chiều 10/11 đã lấy đi tất cả.
>> Bóng đá Việt Nam với khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 16
>> Việt Nam đại bại trước Turkmenistan
Sự có mặt của HLV Calisto trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu thứ hai của Olympic Việt Nam dường như mang lại tác dụng ngược. Thay vì tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ đang rất hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Bahrain, nhiều vị trí lại vào trận với tinh thần mất cảnh giác.
Việc ông Calisto dự định sang Quảng Châu, rồi không sang và rốt cuộc lại có mặt ở phút cuối để dẫn dắt đội trong 2 trận cuối của vòng bảng dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý các tuyển thủ, vốn nhiều tháng nay được dẫn dắt bởi ông Phan Thanh Hùng.
![]() |
| HLV Calisto dự định sang Quảng Châu, rồi không sang và rốt cuộc lại có mặt ở phút cuối |
Ai cũng biết, ông Calisto sang Quảng Châu không đơn thuần chỉ là để dẫn dắt đội tuyển Olympic tham dự vòng bảng ASIAD 16 còn là để tìm kiếm những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia vốn đang khủng hoảng chấn thương nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup vào tháng sau. Ngoài Trọng Hoàng và Thành Lương vốn đã chắc suất, có thông tin ông thày người Bồ Đào Nha sẽ gọi bổ sung 4 – 5 gương mặt từ đội tuyển Olympic và với các tuyển thủ không có cách gây ấn tượng nào tốt hơn là màn trình diễn tại ASIAD.
Bất chấp sự cảnh báo sức mạnh của đội tuyển Turkmenistan, các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công thay vì tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng ngự - phản công như chúng ta từng làm rất tốt trước Bahrain.
Turkmenistan chơi tốt hơn, kỷ luật hơn rất nhiều và khi các chân sút Việt Nam không thể biến cơ hội ở đầu trận thành bàn thắng, họ phải trả giá cho sự lơi lỏng ở hàng thủ.
Long Giang chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cùng Minh Đức tỏ ra hoàn toàn hụt hơi ở những pha đua tranh tốc độ với những cầu thủ to cao bên phía đối phương, một Quốc Long thường xuyên dâng cao mà quên nhiệm vụ của 1 hậu vệ và cánh phải của Olympic Việt Nam trở thành “tử huyệt” để đối phương khoét sâu. Vẫn còn quá nhiều những tình huống chuyền bóng sai nguy hiểm và kết quả là vẫn trên sân vận động Quảng Đông nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam phải nhận một thất bại nặng nề với tỷ số của một séc quần vợt.
Có một điều lạ là đội tuyển Olympic Việt Nam thường chơi hay khi dẫn dắt họ là những trợ lý thay vì HLV trưởng đội tuyển. Cách đây ba năm, khi HLV trưởng lúc đó là ông Riedl về nước chữa bệnh, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Mai Đức Chung từng vào đến vòng loại cuối cùng của môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 sau những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ Tây Á như Oman và Lebanon. Còn mới cách đây hơn một tháng thôi, Olympic Việt Nam của HLV Phan Thanh Hùng từng đánh bại Olympic Iran 2 – 0 và đăng quang ngôi vô địch giải 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trên SVĐ Thống Nhất.
![]() |
|
Olympic Việt Nam bất lực trước Turkmenistan |
Còn một điều trùng hợp là dường như các đội tuyển của chúng ta gần đây thường thi đấu tốt khi ra sân với bộ trang phục trắng. Cúp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam với màu áo trắng đã đoạt ngôi á quân sau trận hòa CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối. Cũng đội hình đó, nhưng trong trang phục đỏ, đội tuyển Việt Nam để thua chính CHDCND Triều Tiên 0 – 2 và kết thúc VFF – cúp Sơn Hà với vị trí cuối cùng. Tại ASIAD 16 cũng vậy, khi đội tuyển Olympic Việt Nam trình diễn 2 lối chơi hoàn toàn trái ngược trong hai sắc áo trắng (ở trận gặp Bahrain) và đỏ (trong trận đấu với Turkmenistan).
Tất nhiên, đó chỉ là những sự tình cờ bởi một đội bóng không thể thắng hay thua lại phụ thuộc vào màu áo ra sân. Cũng không thể nói HLV Calisto cầm quân không hay bằng ông Phan Thanh Hùng. Lý do của thất bại chiều qua (10/11) có thể được giải thích bởi Turkmenistan mạnh hơn Bahrain, bởi các cầu thủ Việt Nam bị bào mòn thể lực sau trận đấu đầu tiên vất vả. Nhưng ảnh hưởng từ những thay đổi là hoàn toàn dễ hiểu, nó ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ khi ra sân, tác động đến sức mạnh của toàn đội từ cái nhỏ là màu áo mặc ra sân cho đến cái lớn là việc ai đang là người ngồi trên băng ghế chỉ đạo./.

